Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bocool, 1/7/2014.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bocool

    bocool Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Lâu rồi không viết lách, thời gian gần đây bỗng thấy muốn viết cái gì đó...Nhiều khi cảm hứng cứ tuôn trào mà viết mãi viết mãi chẳng dừng được. Cuộc sống nhiều điều phải nghĩ quá, viết ra được, nhẹ lòng hẳn...
    Dưới đây là đoạn viết ngắn mình mới soạn, đăng lên đây cả nhà đọc chung. Nhà mình có bài nào thì chia sẻ nha! :)


    Ngày xưa khi còn bé, tôi lớn lên với những lời ru của mẹ

    Gió mùa thu... Mẹ ru con ngủ

    Năm canh chầy thức đủ vừa năm

    Hỡi chàng... chàng ơi!

    Hỡi người... người ơi!

    Em nhớ tới chàng... Em nhớ tới chàng!

    Hãy nín! nín đi con!

    Hãy ngủ! ngủ đi con!

    Con hời... con hỡi...

    Con hỡi... con hời... hỡi con!...

    Rồi lớn lên một chút, đến cái tuổi rong chơi cùng đám con nít đồng lứa, chúng tôi lại hò nhau tụ tập nghêu ngao hát những khúc đồng dao mà bất kỳ đứa con nít 6 tuổi nào hồi đó cũng thuộc:

    A khùng

    Xách cái thùng đi đổ rác

    Gặp cảnh sát chạy te te

    Gặp cây me ăn vài cái

    Gặp nước đái uống vài tô

    Gặp xích lô nhảy lên liền

    Không có tiền nhảy xuống đất

    Việt Nam mình chẳng thiếu những khúc hát ru, những bài đồng dao...như thế - như gần gũi và đi vào tâm khảm lòng người sâu xa đến vậy: mộc mạc, chân chất, giản dị và chẳng màu mè bôi trát. Tuổi thơ chúng tôi đã lớn lên giữa những niềm mộc mạc ấy, để dù có đi xa đến đâu cũng sẽ nhớ về...

    Ngày nay, trẻ em các em ấy được sống với những gì?! Có còn nghêu ngao khắp phố hát những câu đồng dao trong trẻo, có còn trốn bố mẹ ngủ trưa để cùng chúng bạn trèo me hái mít...?! Hay sáng sáng cắp cặp đi học, trưa nghỉ giải lao với chiếc ipad dày cộm màn hình xanh đỏ qua cặp kính cận vài diop, rồi chiều chiều nặng cặp tiếp tục đến lớp..?! Có nghêu ngao chế 1 bài vè nào đó rồi hát vống lên cùng lũ bạn: “nghe vẻ vè ve nghe vè lá lốt...” hay lại thuộc nằm lòng những bài ca thất tình của người mới lớn “em của ngày hôm qua...”

    Trẻ con chúng nó không có tội, cái tội nằm ở những người lớn – những người có trách nhiệm tạo ra một môi trường đủ trong lành để ở đó, trẻ con sống đúng với những gì lứa tuổi chúng cần có. Có nhiều lý do để người lớn chúng ta quên mất những gì ta có thể làm để có một bầu sinh thái tốt hơn cho những đứa trẻ. Do bận rộn, do mưu sinh, do cuộc sống thay đổi, do thời thế thay đổi, do tính chất công việc, do...hàng trăm lý do để ta quên mất ta có thể làm gì và ta phải làm gì.

    Đất nước ta đẹp lắm, và trẻ con Việt Nam cần được sống với điều đó. Khó gì vài bài ca dao, vài khúc hát ru hay những điệu vè. Khó gì những lúc chỉ con bao điều hay cái đẹp của khắp các vùng miền đất nước chứ không để chúng chúi mũi vào màn hình máy tính chơi điện tử.

    Đâu chỉ ngày vài ba bận sữa cho đủ dinh dưỡng là xong. Trao cho chúng nguồn dinh dưỡng từ tình yêu đất nước bắt nguồn bởi những thứ giản đơn nhất - có lẽ, là cách người lớn phải học để làm lại từ đầu.

    Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài hay, nhiều suy nghĩ thú vị của mọi người :) (u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bocool
    Đang tải...


  2. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    ngày xưa em cũng hay viết lách lắm ạ. Lâu ngày k viết giờ cảm giác cứng tay rồi, cảm hứng cũng k còn như trc nữa
     
  3. Mẹ Nhỏ Huyền

    Mẹ Nhỏ Huyền Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2013
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    tớ trước có viết tận mấy quyển sổ văn thơ cơ, có bài còn được đăng báo ý mà giờ thì mốc meo hết cả rùi...
     
  4. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    Hi, viết lách cũng là niềm đam mê của mình...trước đây, giờ thì ko có nhiều tg, cũng chai lỳ cảm xúc nhiều rồi nên ko "sản xuất" ra được nhỉ??? cái sự viết lách này phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc. Chúc mẹ nó phát huy tài viết lách để tâm hồn luôn tươi trẻ và yêu đời.
     
  5. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,771
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    Bạn viết hay lắm. Tớ chỉ khi nào có cảm xúc mới viết ra được. Trước hay viết nhật ký từ hồi có chồng con là mọi thứ thay đổi hết. Có lẽ sẽ có 1 ngày tìm lại thói quen đó.
     
  6. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    e ko có khiếu viết lách, chỉ thik đọc thôi
     
  7. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    Mình là dân văn mà giờ cuộc sống nó xô đẩy cho thành gì thế này không biết nữa :(
     
  8. baomau11111

    baomau11111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    Em đam mê viết lắm. :). Cảm xúc khi viết dc sống đúng với chính cảm xúc mình. Xô bồ ồn ào cũng vơi đi
     
  9. la mer

    la mer Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    1,593
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    em cũng mê viết lạch lắm ạ nhưng mà viết kém quá nên ko dám viết.
     
  10. bocool

    bocool Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    Chị phải viết lại chứ không nó lục nghề
     
  11. bocool

    bocool Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    bạn nghĩ gì trong đầu thì cứ viết ra hết sau đó mới đế ý đến bố cục, câu chữ, mai mốt viết quen tay thì dễ lắm, chứ không viết thì mình không lên tay được
     
  12. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    hii, mình không me nhưng đọc thì thấy cũng hay
     
  13. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    mình lười viết lắm, chỉ thích đọc thôi, ihihi
     
  14. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào mê viết lách thì vào đây nhé!

    hihi nhiều thứ để lo quá mn à. Thỉnh thoảng e cũng ngồi viết nhưng cảm hứng chẳng còn như xưa nữa
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này