Hôm trước bạn e dẫn đi ăn bún đậu mắm tôm, lúc đầu nghe thì cứ tưởng là giống như món ở vỉa hè hay bán ý ạ, 12-15k. Nhưng ko phải, gọi là bún đậu nhưng lại là thập cẩm có chả, thịt nướng, lòng lợn nướng, hình như cả dạ dày nướng hay sao ý ạ, đậu rán, nem rán... Phải công nhận là món bún ấy ngon thật, mắm tôm của họ e thấy cũng là loại mắm ngon, dễ ăn, mỗi tội em ko ăn đc ngọt ngọt, họ pha chế hơi nhiều đường Mẹ nào từng ăn ở đấy vào chia sẻ với ạ. À mà mẹ nào biết địa chỉ ko nhỉ, e qua đó nhưng quên ko để ý, hỏi bạn e chả chịu nói cứ cười :3 Hjc hjc, định giới thiệu cho bạn bè mà ko biết địa chỉ chính xác.
Giờ bún đậu họ hay bán thêm cả chả, thịt ba chỉ luộc, lòng lợn, chả cốm,... nữa nhỉ? Địa chỉ này chị chưa ăn bao giờ, xa quá, mà nhắn đến món này tự dưng thèm. Chẹp chẹp ....
Mình cũng nghe nói quán ở đây r mà chưa ăn, mình mới ăn ở Hàng Khay, Thụy Khuê với sau trường ĐH Thương Mại,mấy chỗ đều ngon cả. Nhắc đến lại thèm mn ạ @@