Hội Đống Đa thành lập từ năm 2009 nhưng do sự lười của chủ tóp là iem nên đến bây giờ hội mới lập danh sách hội viên, em tay thành xin nối các mẹ ợ. Mong là nhà Đống Đa càng ngày càng phát triển để chị em Đống Đa được mở mày mở mặt với thiên hạ ợ. Và giờ là NHỮNG TRANG VÀNG DANH BẠ NHÀ ĐỐNG ĐA 1. Mẹ Chinsu Không bán mà chỉ toàn mua. 2.Loly21 1988 (Nguyễn Ngọc Tú) 18 Đê la Thành, p.Thổ quan, q.Đống Đa, Hà Lội 3. nhim_nhim Tên : em Trang sn 88 các chị nhé Có 1 cô công chúa 3t tên là Nhím Em đang ở nhà buôn bán ol các mặt hàng : phụ kiện cho bé , thanh lí nốt 1 số váy , bộ đồ mặc nhà cho các mẹ , rồi phụ kiện cho các chị và các em xì tin ^^ , nói chung là toàn hàng new 4. hanh_x Tuổi : Con trâu Tình trạng : Chông có chừa . Đương nhiên là chưa con Nghề nghiệp : Buôn bán linh tinh - Thanh lý là chính ( khoe luôn cái topic chính : ở đây )
Đây, có iem HKTT đống đa.. Nhà chồng ở Đống Đa nên định cư 2 năm nay ở ĐĐ rùi .. Có vô dc ko nhỉ... có gì 888 ko
hơhơ, đi đâu cũng gặp mẹ này. . mới tụ tập thôi chứ chưa có chủ đề cụ thể, đợi đông đông rồi các mẹ mới cho chủ đề 888 đc. Mẹ nó mở hàng đi. :drinkers:
mẹ nó ở HC có biết hàng bánh mì HP không? Chỗ trc cổng nhạc viện ý, chỉ bán buổi chiều thôi, hàng có 2 mẹ con bán mà che cái ô to tướng ý. Đông khủng khiếp mà cũng ngon lắm. VC tớ ăn mấy chỗ rồi nhưng mà hôm nào xèm là lại lóc cóc ra tận đấy mua, dù đoạn ĐLT tắc thôi rồi
Hiii thía CLB này dành cho ĐĐ mà... Chủ đề 888 thì có rất nhiều mà ko biết 888 từ đâu, các mẹ đđ hội tụ về đây đi để 88 luôn thể. Cái hàng bánh mỳ cay HP của mẹ nói ngon thiệt. Tiếc cái là từ hồi đẻ xong mình chưa đc ăn lại phát nào, ngày trc làm ở Núi Trúc toàn đi tắt đường đó nên món gì ở Hào Nam cũng chén rùi. Mình khoái nhất là ăn phở gà buổi sáng ở hào nam, ngon rẻ, bánh phở to..
Phở gà ở Hào Nam à? Chỗ nào thế? mẹ nó chỉ tớ phát, nhà tớ xích phở gà lắm mà ko tìm dc hàng nào ngon, muốn ăn lại lóc cóc lên tận ngô thì nhậm, xa quá xá lun. Hô hào các mẹ ĐĐ về tụ họp để 8 cho vui đi :drinkers:
Trùi sáng ra ở hào Nam có hàng phở ngon kinh khug mà mẹ nó ko biết hả, qua đoạn bánh mỳ cay đó nhưng nó ở bên tay phải đôi diện với hàng bánh mỳ ý. Họ chỉ bán buổi sáng thôi, đông lắm ngồi ngay vỉa hè ngoài đường thôi. Phở ở đó ngon, nước dùng thơm mà giá rẻ 13k/bat. Hồi có bầu ngày nào 2Vc cũng ăn ở dóa. Hôm nào mẹ nó ăn thử di.
ukie mẹ nó, nhất định sẽ ra ăn thử. Ở HTK cũng có 2 hàng phở bò ngon phết đấy mẹ nó. Mà mẹ nó có thích ăn mì vằn thắn hem? ở NK có hàng ngon cực, hàng phèn ko là j nhá. Nước ngọt thanh của tôm, tớ là đứa ít khi ăn đồ nước mà húp nước, thế mà ăn mì ở hàng đấy thì húp sạch
em cũng ở Đống Đa các chị ơi, nhà e ở Văn Miếu. gần quán bún chửi Ngô Sỹ Liên ạ, các chị đã ăn bún chửi NSL chưa, cũng ngon lắm, nhiều thịt, lưỡi sườn, giá 20K/bát đấy, thỉnh thoảng trưa đói em cũng hay lọ mọ ra quán. Nhưng chồng em thì lại k thích ăn bún, thế mới chán
chị ơi hết rồi chị ạ. ở Nguyễn Khuyến còn có bún chả Sinh Từ nghe cũng có tiếng nhưng thực ra chả ngon mấy, em thấy 25K/suất hơi đắt nhỉ.
ô chợ dừa-đlt là đoạn tớ ghét nhất đấy, hic vì nó tắc khủng khiếp, nhớ hồi trc học ở đấy, 9h tối về vẫn còn tắc, grrr.