Phụ nữ mình có gia đình rồi, nhưng thực tế đôi khi cũng cần có không gian riêng, thư thái, làm đẹp và chăm sóc cho bản thân mình. Chả nhẽ cứ lấy chồng, có con là ngừng lại mọi hoạt động cá nhân, theo đuổi những điều mình mong muốn, hoạt động ngoại giao và làm đẹp ??? cứ như thế liệu mình có đánh mất chính mình. Mình đánh mất mình thì còn ai giữ được mình nữa ? Bản tính em tự do, cũng mới lập gia đình nhưng hơi bí bách và cũng muốn làm đẹp chút chút. Biết là phận nữ, đôi khi ngông cuồng quá thì không tốt chút nào. nhưng em nghĩ làm đẹp cho mình cũng không có gì đáng phê phán lắm. Em đang có ý định đi phẫu thuật môi, mẹ nào đã từng đi phẫu thuật tạo hình môi thì cho em ý kiến với . em tìm được địa chỉ này : http://thammyvienmikavuthai.com/tao-tim-moi/ ở Hà Nội, mẹ nào đã đi làm ở đâu rồi đẹp và an toàn chỉ cho em với, em cảm ơn nhiều ạ
Chị có thể qua thẩm mỹ Doctor Vũ để tham khảo ak.Em thấy mấy chị cùng công ty đi làm môi trái tim ở đây thấy đẹp và an toàn ak,ai nấy sau mấy ngày đi làm lại luôn.