Em buồn quá các mẹ ạ , 20 ngày nay thằng bạn em bi công an giam giữ, Nguyên nhân là như này : 2 thằng là sinh viên ngoại ngữ rủ nhau đi giao lưu với khách nước ngoài . Đúng hôm đó thì gặp 2 khách người Hàn, 2 thằng đến giao lưu , đến chiều thì 2 người kia đưa máy cho thằng ku bạn của bạn em bảo chụp ảnh giùm , chụp được tý thì thằng kia cầm máy đi ra chỗ khác chụp bỏ 3 đứa này ở đây , thằng bạn em vẫn ngồi cùng 2 đứa kia ,chẳng thấy thằng kia quay lại nên con khách ấy nó nhờ bảo vệ tìm thằng kia lại giùm . Thằng bảo vệ tìm lại, thằng kia trả điện thoại lại cho 2 đứa kia ,2 đứa đi ra sân bay, quay lại bảo vệ bắt luôn 2 thằng này giao cho công an, khép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Giam 20 ngày rồi mà chẳng xử cũng chẳng cho gặp , Mình chỉ biết tối ngày hôm bị bắt thì công an phường có điện về báo gia đình chuyện như thế rồi bảo mang tiền xuống nộp phạt, nhưng xuống thì bảo tối ko giải quyết rồi chuyển CA quận . Khổ thân bạn em quá , ko biết có cách nào cứu được tình thế này ko mn .
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút ủn mông thôi chứ chả hiểu gì, mà mẹ nó miêu tả e đọc thấy bị lẫn, chắc tại chiều đói máu chậm lên não, hihi
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút Đang nẫu ruột quá mẹ nó ạ, tết nhất đến nơi rồi mà lại gặp phải chuyện như này
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút ủn cho mn tìm được người giúp thôi, chứ kiểu này luật cũng bó tay mà tiền mới gq được ấy. Luật VN mà, chẳng giết người cũng bị tù oan nữa là.
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút Hai bạn của bạn trong tình huống này đúng là phạm tội rồi. Dù cố ý hay không thì với tình tiết như thế đã cấu thành tội. Giờ cố gắng lót tay cho công an thôi mn ạ. Các bác công an đang ... nghiêng ngó đấy
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút mình đọc xong cũng chả hiểu..........................................chậm hiểu ((
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút Đọc bài này Minh thấy hơi Buôn cười vì lủng củng quá. Đọc lại Lân nữa thì thấy hơi vô lý đó bạn. Thứ 1 máy dt của họ k bị mất, 2 họ Đã bay về nước va dk khởi Kiên hoặc làm đơn. Chả có căn cứ gì truy cứu vụ này trù khi bạn của bạn dính vào vụ khác nũa hoặc bạn chưa nói hết các tình tiết trong này. Tất nhiên k loại trừ các Chú CS muốn kiếm thêm tí tiền Tiêu tết.
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút Uhm cái hôm nó gọi về cho nhà báo tình hình như thế thì cũng biết nó ngó nghiêng rồi , nhưng mình xuống nó lại ko giải quyết , ko biết bao nhiêu vụ này cho được nhỉ , pháp luật đúng là ko thể lường được
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút Đúng là có va chạm mới thấy được quyền uy của pháp luật, có những vụ án tày trời làm thất thoát hàng trăm hàng ngàn tỷ thì truy tố nó cũng nhỏ như con kiến, còn dân mà mắc phải 1 cái lỗi như con kiến là nó nâng cao quan điểm lên thành tội tày trời ngay . Haizz ko còn thanh thiên nữa để mà kêu oan, người dân ngay thẳng mới dễ bị nó quàng tội chứ người mà gian xảo có khi nó cũng ko làm gì được .
Ðề: Mẹ nào rành luật giúp em chút Ở trên này mình đã nói họ ko hề làm đơn, ko yêu cầu điều tra, và cũng ko khởi kiện hay để lại tên tuổi gì hết , Vì ngay sau đó họ về nứoc nên bạn mình cũng ko liên lạc được, nếu liên lạc được có lẽ mọi chuyện đã khác , Mình có gọi cho 1 chị bên sứ quán thì chị ấy bảo bên Hàn ko có luật như vậy , đôi khi công an, cảnh sát chỉ làm nhiệm vụ nhắc nhở giống như đi xe sai làn đường hoặc gì gì đó thì nhắc nhở lại thôi, chứ ko phải là họ có ý kiện hoặc báo án . Nhưng mà VN là thế nên cũng chẳng biết thế nào , từ hôm bị bắt nó ko cho nói chuyện với gia đình, cũng ko cho luật sư tiếp xúc, nên có khi nó đánh cho bắt phải nhận tội thì cũng ko biết được