Sao Tây họ tắm táp k kiêng khem j mà khỏe thế nhỉ,bọn trẻ sang vn chơi mùa đông cứ fong fanh mà mặt mũi vẫn hồng hào,chắc do ăn đồ ttây đc tốt thế???????
Cái này công nhận chính xác 100%, bọn Tây nó khỏe ghê luôn . mùa đông mình mặc áo từ 3 đến 5 lớp, trùm khăn, đội nón ....thế mà bọn Tây cứ đi phây phây . Mà bù lại tụi Tây ăn khiếp lắm
bé nhà mình từ lúc sinh ra mình chả nấu nướng j cho ăn(dốt mà) nhà có người đi Pháp nên ăn toàn đồ tây ,đồ đóng lọ từ lúc biết ăn dặm tới hơn 1 năm,mẹ k biết nấu cháo cơ --->đúng là trộm vía k bị táo bg,lên cân vù vù(toàn bánh trái fô mai..)đúng đến ngày đi nhà trẻ(tư thục hẳn hoi)gầy đi k fanh kịp,mẹ có tẩm bổ mấy cũng k lại ..hic xót lắm mõi tội k đau ốm j là hạnh phúc rùi.G đã 4 tuổi rồi
Mẹ này nói đúng đấy ...vả lại vụ tây khỏe thì không bảo đảm đâu các mom ...vì ngày xưa mình có hỏi thăm 1 mom bên WTT về việc bà mẹ chồng là người Mỹ . Em ấy nói bà mới có 65 nhìn vào tưởng khỏe nhưng hóa ra lại lắm bệnh hậu mà dân VN mình hay nói để nhắc nhở con cháu kiêng khem. Bà bị bệnh ở bộ phận sinh dục như ra nước nhầy nhiều và tiểu không tự chủ đc, hay bị lạnh tay chân... Mình nghe xong ngớ người ra vì cũng nghĩ tây họ khỏe thế kia có yếu như mình đâu. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy bà bác nào giữ kỹ lúc sinh về già ít bệnh đau hơn. Vì các cụ nói phụ nữ mới sinh như con rắn lột da , yếu tr8am bề lại mất sức mất chất nuôi con trong bụng, nên ngồi nhiều đau lưng, rồi k kỹ dễ bị cảm lạnh, đau nhức thấp khớp, xông hơ k kỹ dễ viêm nhiễm .....đủ thứ hết. Thế mà mình có làm đc hết đâu ...ẩu tả hết sức ......lại cứ ghiền web ngồi máy tính suốt ...chết thật ....lại nóng quá thì tắm rồi k chịu đc mặc quần áo dài, chả biết ìa sao chứ giờ mà hơi hơi lạnh thì k chịu đc ....#-o
Uh hen, me Winni nói quá đúng đó . Mình kg hiểu tại sao mà bên đây họ lại bán tã cho cả người già, người lớn tuổi dùng đó nha. Nghe các chị bạn chọc quê nói đùa với nhau : là chuẩn bị mang tã ...á à a giờ thì hiểu rõ rồi . Và vì sao bọn Tây mùa nào cũng mang vớ nhất là các bà sồm sồm, hơi lớn tuổi . NHưng có 1 điều là họ thường chủ yếu là sanh mổ kg chịu sanh thường như dân việt nam mình đâu . Vừa sanh xong là họ đi như bình thường , chả biết là mới sanh . Bản thân mình hiện giờ ắc xì 1 phát là cũng kg kiềm được nước tiểu , chả biết về già sao đây .???
Nhà mình thì dùng máy lạnh thường xuyên nhưng điều hòa nhà mình chỉ để mức 29-30 độ thôi, không khí trong phòng chỉ mát và khô thoáng, nằm ngủ rất dễ chịu. Bé 3 tuổi nhà mình mà không bật điều hòa là không chịu. Còn bé 2 tháng nhà mình thì để điều hòa mình tự tin hơn nhiều, nếu tắt điều hòa và bật quạt thì sợ lắm, sợ bé nóng, ra mồ hôi hoặc sợ gió mạnh quá lại viêm họng. Túm lại là mình thấy để điều hòa vẫn tốt cho các bé mùa hè đỡ bị rôm sảy, ngủ ngon. Tuy nhiên đầu giờ sáng mình vẫn mở cửa cho không khí trong phòng được lưu thông, đón ánh nắng để tránh không khí bị bí và ngột ngạt.
Có một kinh nghiệm nhỏ xin chia sẻ với các mẹ mới sinh thích nằm máy lạnh mà cơ thể vẫn được giữ ấm nhé: sau khi tắm xong dùng gừng già xay hay giã nhuyễn, trộn chung với một ít rượu trắng, cho hỗn hợp rượu gừng vào chảo nhỏ, xào cho nóng. Vét hết xác gừng vào cái khăn sữa, túm lại. Chấm khăn sữa đang đựng gừng vào rượu, xoa khắp người đến khi hết lượng rượu thì thôi. Bảo đảm các mẹ sẽ thấy ấm vô cùng mà còn rất tốt cho việc phục hồi các cơ sau khi sinh nữa. Cách này do ba mình áp dụng trên 2 thế hệ (mẹ mình và mình) rồi đó
Mình sinh xong vào tháng 6 nên dùng máy lạnh suốt, vì còn mặc quần áo dài tay, trời tháng 6 mà không dùng máy lanh thì sao mà chịu nổi, nhưng mình thường để 27-29 độ. Nhưng cũng cố gắng hôm nào mưa, mát trời thì không dùng, chính vì vậy bé nhà mình cũng không có máy lạnh là kêu, giờ luyện cho quen hơn rồi thì đỡ đấy.
Mình sinh 2 đứa đều vào mùa hè, tháng 5, nóng kinh khủng. Đứa đầu kiêng khem đủ thứ, ủ bé kỹ quá nên viên phổi viêm họng liên tục, đến đứa thứ 2 này ở b viện về là nằm điều hòa luôn, cả mẹ cả con đều khỏe (trộm vía con, chưa thấy có hu hi gì). Theo mình cứ mặc vừa phải cho bé và đặt n độ khoảng 28 độ là OK thôi mà chứ oi bức quá mẹ mệt mà bé cũng mệt
nằm máy lạnh sau sinh Con nhà mình nằm điều hòa từ lúc mới sinh ở bệnh viện, về nhà là nằm suốt mùa hè, thậm chí đầu thu vẫn nằm, nếu không nóng là chị ấy ngọ ngoậy không ngủ được. Ngoài điều hòa ra mình vẫn để thêm một chiếc quạt tản và một máy tạo độ ẩm nữa. Mình luôn măc quần áo dài tay cho con khi đi ngủ, điều hòa để ở mức 27độ, đêm lạnh thì tăng lên 28, 29 độ. Con mình đến bây giờ hơn 1 tuổi rồi nhưng trộm vía chưa hể bị ho hay viêm họng viêm phổi gì. Ah mình còn cho con liếm láp kem từ 10 tháng tuổi nữa chứ, bây giờ mỗi khi mẹ ăn là con xin liếm với . Sữa chua, váng sữa hôm nào mẹ quên lấy ra trước để cho đỡ lạnh thì sau khi mẹ lấy ra con cũng chỉ cần đợi khoảng 5 phút là măm ngay được. Mình quan niệm khi con còn nhỏ quá thì giữ cho con nhưng từ 10 tháng trở ra thì " huấn luyện" cho thích nghi với môi trường được rồi. Có nhiều người giữ cho con quá không hẳn đã là tốt. Trời mới hơi mát mát đã khăn quàng cổ, chân đi tất..thế nhưng phần lớn những đứa trẻ đó lại hay bị viêm phổi nhất. Có cháu bé đã 3 tuổi rồi nhưng mới cắn một miếng kem tối về đã viêm họng mấy ngày mới khỏi. Giữ cho con quá cuối cùng khổ mẹ, khổ con.
bé nhà em ko nằm điều hòa thì ko chịu đc.khóc ngay.nên nằm từ khi đẻ tới giờ.nằm điều hòa thấy an toàn hơn quạt.quạt cho thốc vào ng` dễ ốm.điều hòa chỉ để hơi mát thôi là đc
có nên dùng máy lạnh sau sinh? Mình sinh cũng vào mùa hè Nằm máy lạnh nhưng nhớ mặc áo mỏng dài tay và đi tất. Thi thoảng mát trời cũng phải cho bé hít thở khôg khí nóng bình thường. Dùng nhiều máy lạnh cũng không tốt vì sau này bé khó thích nghi với môi trường.
Nếu tính là sinh xong nằm điều hòa luôn thì em được BS "ưu ái" cho nằm thẳng ngay dưới cái điều hòa trong phòng...đẻ từ lúc "mở" 5ph đến lúc em bé chào đời (vừa lúc trước thì nóng vật vã, sinh xong thì thân nhiệt tụt xuống, lạnh rét run cầm cập), thế là chưa kịp kiêng cữ gì đã bị viêm họng rồi. Và rồi 2 mẹ con nằm điều hòa từ viện cho đến khi về nhà. Chẳng sao cả. Có điều ko nên lạm dụng, Ỉn sinh vào tháng 8 cũng nóng nên sáng sớm em hoặc bà ngoại cho tắm nắng. Đến tầm 10h nắng to mới bật điều hòa thông đến nửa đêm mới tắt, nhưng nhà em hơi khác người là trong 2 tháng đầu tiên của Ỉn thì luôn...mở cửa sổ mỗi khi bật điều hòa
Ðề: Mẹ nào sinh xong nằm máy lạnh? Ở Việt Nhật sinh xong là cho vào phòng, phòng nào cũng điều hòa. He he.
Ðề: Mẹ nào sinh xong nằm máy lạnh? Con mình cũng nằm điều hòa suốt, mùa hè mà không nằm, con ngủ sao được.
Ðề: Mẹ nào sinh xong nằm máy lạnh? Các mẹ nó ơi, thế con nằm như thế có lo bị làm sao về họng sau này không?
Ðề: Mẹ nào sinh xong nằm máy lạnh? Mình thấy nhiệt độ phòng tầm 27-28 độ là ổn, khi nào trời lạnh, mưa bão thì 29 độ. Còn hơ than thì mình làm suốt tháng đầu ý, sang tháng thì k hơ nữa. Sau khi hơ độ nữa giờ, mình làm tập 2 là xông . Ox mình ra tiệm thuốc bắc mua thuốc xông cho bà đẻ, 30 thang cho 30 ngày. Sau khi hơ và xông thấy người rât dễ chịu, nhẹ nhàng và thấy người mình rất ...thơm. hihihi
Ðề: Mẹ nào sinh xong nằm máy lạnh? Bé Nhà mình nằm điều hòa suốt, trời nóng không bật điều hòa là bé kêu ngay, nhưng mình bật nhiệt độ 28-30 độ, và bật thêm cái quạt phe phẩy cho thoáng phòng, trong phòng mình để thêm chậu nước. Đến nay bé mình được gần 2 tuổi rồi
Ðề: Mẹ nào sinh xong nằm máy lạnh? Bé nhà mình cũng nằm máy lạnh, trong phòng để thêm thiết bị phun sương tạo ẩm là ok bạn ạ