Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Tớ cũng chưa biết tên em hoa này, thấy giống con cá vàng nên toàn gọi là hoa cá vàng, năm nào nó cũng nở đầy hoa.
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Hoa này gọi là hoa bụng bầu vì giống bụng bầu 9 tháng
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Nhà chuotnhat08 có khi còn rộng hơn Công viên Bách thảo ấy nhỉ? Trồng được hàng ngàn loại hoa
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Có ông anh ko thích chụp người, toàn thích hoa hòe, phong cảnh, nên em có khối ảnh để mà khoe với các chị :">
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Hoa này lạ quá, mà đẹp ghê, em thích o`y đó nha )
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Đây là hoa anh đào, anh em chụp trong chuyến đi phượt, hí hí, lại chôm về khoe với các mẹ )
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! nhìn ảnh này lại nhớ vùng cao rồi, nhớ cung đường, nhớ trời cây mấy tháng rồi chưa phượt
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! các mẹ hay đi phượt vậy à? mình bận con nhỏ, chẳng đi đâu được! mà phượt bằng xe máy hay ô tô vậy?
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! phượt nửa vời lắm nàng ơi, vừa ô tô, vừa xe máy, k đi thì thôi, đi là mê
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Em cũng thích phượt, nhưng công việc ko cho phép, có ông anh em, tính chất công việc đi khắp nơi, tiện thể phượt luôn, mà đã đi khắp nơi, lại còn có tiền, hỏi có ấm ức ko chứ
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Hihi...thỉnh thoảng phượt thì mới thú vị chứ! Phượt liên tục thì chít! Mệt phờ râu tôm! Lại tốn xiền nữa!!!
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Chụp quanh hồ Trúc Bạch 30/4 này cả nhà đi đâu? Zeta đi biển Vân Đồn
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Hehe...về quê mình đây!!! Vậy thì chụp cảnh biển nha!
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! E bầu 9 tháng cũng chạ đc thế Rộng gì đâu chị, cũng trồng trong chậu nhiều, để cả dưới sân và trên sân thượng Nhà tớ cũng thế, đi đâu cũng phải nghĩ giải quyết 2 đứa trẻ con thế nào Hay cái tuổi mình nó khổ thế hả mẹ chipngo
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Chính xác là như thế, lúc nào cũng phải nghĩ xem nó ăn gì, ngủ nghê thế nào, đi đâu thì cùng phải tò tò 2 cái đuôi đi theo thì làm sao mà phượt mới phẹt được
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Đi Vân Đồn vào mấy bãi tắm cũng nhiều hoa phết đấy chị ah! Oh thế mẹ chipngo gái Quảng Ninh ah? Ở Hạ Long có quán cafe nhiều hoa lắm, mùa nào cũng đầy hoa, các bác ở đấy rất chịu khó trồng. Lần nào xuống tớ cũng mò đến để chụp hoa