Hà Nội: Mẹ Nào Thực Sự Khó Khăn Nếu Thiếu Đồ Đông Thì Liên Hệ Mình Nhé! Mình Xin Chia Sẻ Bớt Đồ Của Mình...

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi binbonbon1214, 30/11/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nào ở Hà Nội thực sự khó khăn nếu thiếu đồ đông thì liên hệ mình nhé! Mình xin chia sẻ bớt đồ của mình... Trước mình quá lãng phí vì mua sắm quá nhiều...
    Mình ở ngõ 409 Kim Mã, điện thoại cho mình trước để mình xem đồ của mình có thể chia sẻ có thích hợp với nhu cầu của mẹ đó không nhé! Số: O961.253.năm năm năm

    P/s: Trên tinh thần tiết kiệm, mong mẹ nào thực sự khó khăn nhé! Những đồ nào không mặc nữa, mong các mẹ cũng chia sẻ lại cho những người khó khăn, thiếu thốn hơn mình chứ đừng bỏ đi nhé! Mình thấy nhiều người dùng áo/quần vẫn còn sử dụng tốt làm dẻ lau hay vứt rác, hic hic.... Ở đâu đó còn rất nhiều người thiếu và đồ đó vẫn hữu dụng cho họ mà....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binbonbon1214
    Đang tải...


  2. tuyen4773

    tuyen4773 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2015
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    chị tốt quá, ủn lên cho các chị khác biết ạ
     
    binbonbon1214 thích bài này.
  3. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Chị tốt bụng quá, chị có cái áo dạ nào thì em xin cái, em 54kg cao 1m50
     
    binbonbon1214 thích bài này.
  4. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mình PM cho bạn rồi nhé! Nếu bạn muốn nhận nó thì liên lạc với mình trước qua điện thoại, mình sẽ gửi ở tầng 1 cho bạn.
     
  5. fujihome

    fujihome Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2015
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    mn tốt bụng quá, ủn lên cho mẹ nào cần ạ
     
    binbonbon1214 thích bài này.
  6. mebebi2010

    mebebi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ đang thiếu áo len, áo phao và quần bò mẹ nó có thì cho tớ xin,tớ cao 1m55, nang 48 kg
     
  7. Nhockho

    Nhockho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    C oi, c co cai ao da or ao vest or giay bet size 37 nao k dung den , c tang e cai ah, e dung ao size M
     
  8. buibinh21

    buibinh21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi, bên tình nguyện bạn em đang có chiến dịch tặng đồ cho cho vùng cao. Nếu chị có nhu cầu muốn tặng và thực hiện việc ý nghĩa này thì chị xem link này và liên hệ nhé, các bạn sẽ đến lấy.
    https://www.facebook.com/huyen.nguyenthi.5832/posts/746451882165785
    Cảm ơn chị. :)
     
    binbonbon1214 thích bài này.
  9. hangthailanchuan

    hangthailanchuan HÀNG KHÔNG ĐÚNG CHẤT LƯỢNG ĐỀN TIỀN 10 LẦN

    Tham gia:
    13/11/2015
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Mn tốt bụng quá. Chúc mn gặp nhiều may mắn.
     
    binbonbon1214 thích bài này.
  10. Hiền nghệ an

    Hiền nghệ an Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2015
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    T đang cần xin một ít đồ đông cho bạn t.b ấy cao m56 46kg rất hoàn cảnh. T ở nghệ an k đến lấy dc.chi có thể nhận qua xe như văn minh phúc lợi. Nếu b chiếu cố được cho trường hợp của b tớ. T sẽ ĐT kể về hoàn cảnh của b t cho b nghe. nhắn ở trên này dài lắm
     
    binbonbon1214 thích bài này.
  11. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Thành thật xin lỗi tất cả các bạn vì bận quá nên cũng ít tiện online mấy ngày nay. Vì mình đã để số điện thoại nên cũng đã có một số bạn điện thoại cho mình và qua nhận đồ. Giờ mình cũng đã tặng các bạn gần hết. Mình sẽ lưu ý tất cả TH các bạn, nếu mình có thể hoặc trong mối quan hệ của mình, nếu có thể chia sẻ được gì với các bạn, mình sẽ để thông tin theo topic này nhé! Mong chia sẻ những gì có thể với các bạn...
     
  12. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn PM hoặc điện thoại cho mình nhé!
     
    Hiền nghệ an thích bài này.
  13. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mình tạm thời hết đồ chia sẻ nhé mn! Chúc mn được các mẹ khác chia sẻ nhé!
     
    mebebi2010 thích bài này.
  14. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Vì có một số đồ, chị đã định đóng vào tải để chuyển đi từ thiện ở vùng cao, nhưng có một số đồ chị thấy không phù hợp với trên đó lắm nên nghĩ tặng lại cho một số mẹ kk.
     
  15. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Rất tiếc chị hết đồ chia sẻ hoặc không có đồ như em nói nhé! Chúc em sớm gặp được các mẹ có đồ phù hợp tặng cho.
     
  16. Hiền nghệ an

    Hiền nghệ an Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2015
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Xin lỗi b nhé .hom qua t bạn cv nên mãi tới 23h mới vào topic của b dc. nhưng muộn quá nên t không gọi cho b được .t k biết b có làm giờ hành chính k. T sợ gọi vào lúc b đang làm việc hoặc nghỉ trưa thì k tiện nên t nhắn cho b trên này t bán hàng nên thời gian thất thường lắm .......?..ban t quê ở Hà Tỉnh bọn t thân nhau khi cùng học chung trường du lịch .ra trường t ở lại TP Vinh làm việc còn b ấy k tìm dc cv phù hợp nên vào tận ...Bình Phước lập nghiệp rồi lấy chồng .2 vợ chồng làm cho 1 doanh nghiệp tư nhân. Sinh dc 2 cháu. Cứ tưởng mọi việc đều suôn sẽ nào ngờ trong 1 lần đi chở hàng chồng b ấy bị lũ cuốn trôi mắc kết trong xe...ngay đưa chồng về quê TH mai táng gd cũng phải bỏ tiền túi ra. Sau 5 lần 7luot khăn gói vào BP họ cũng chỉ trả cho tiền mai táng. 3 mẹ con cháu gái lớn đã vào lớp 1 bé trai gần 3t hiện ở với ông bà nội CS chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ở quê k có việc làm thêm k đủ trang trải cho cuộc sống ngay cả những điều tối thiểu nhất . ngày gặp b ấy làm đầu tiên sau 10 năm ra trường t k cầm dc nước mắt. B ấy mặc bộ quần áo mà t thấy xót xa. ..tu 52kg bây giờ b ấy chỉ còn 43.44kg. nhân đây t cũng mong các mẹ .mn có đồ k dùng đến hoặc có đồ cho bé gái 20kg và bé trai 3t k dùng đến thì cho t xin nhé .t cám ơn nhiều .sdt của t là 0976262177
     
  17. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ah, xin chia sẻ với bạn và đặc biệt là bạn của bạn.... Mình đọc và cũng cảm thấy buồn quá. Bạn biết không, mỗi lần chứng kiến thêm những cảnh giống như bạn của bạn, thậm chí nhiều cảnh còn đáng buồn và thương hơn nữa, mình lại thấy thêm động lực để quyết tâm đi trên con đường mình mới lựa chọn...

    Mình chọn làm tư vấn bảo hiểm nhân thọ Manulife bạn ah.

    Rất buồn vì không ít người đã vô tình hay cố ý trở thành con sâu bỏ dầu nồi canh.... Điều đó đã khiến đa số mọi người trong xã hội VN mình hiểu rất không đúng về bảo hiểm nhân thọ và những giá trị to lớn của BHNT đối với mỗi người cũng như với cả xã hội...

    Xã hội người không thiếu tiền (hay thừa tiền) ít lắm. VN mình thực chất vẫn là một nước nghèo, mà người nghèo thì càng cần được chia sẻ nhất là khi gặp rủi ro trong cuộc sống..... Giống như trường hợp bạn của bạn. Giá như chồng bạn ấy có tham gia bảo hiểm và được bảo vệ, dù không may mắn, phải ra đi khi còn trẻ... người mất rồi thì không thể lấy lại, nhưng ít nhất, vợ và 2 con cũng đã bớt khó khăn khi được chia sẻ một phần gánh nặng tài chính..... Bạn và mình hay bất cứ ai đều chứng kiến quanh mình có không ít những gia đình rất có điều kiện, giầu có, nhưng chẳng may rủi ro lớn xảy ra với người trụ cột tài chính, gia đình đó có thể trở nên kiệt quệ về tài chính và lại tái nghèo..... nếu người gặp rủi ro không được bảo vệ bởi bảo hiểm nhân thọ.... Rủi ro chẳng ai muốn nói tới cả, nhưng dù chúng ta có tránh thì thực tế rủi ro vẫn diễn ra, có thể xảy đến với bất kỳ ai mà không hề báo trước.... nhất là bệnh lý nghiêm trọng và tai nạn... (nếu nặng, nó có thể rút hết toàn bộ số tiền người đó, gia đình ấy tích lũy có được từ trước....)..............

    Chuyện về BHNT chắc sẽ kể chẳng hết. Mình ban đầu cũng giống như bao người: hiểu BHNT là lừa đảo hay nhiều thứ tiêu cực..... Rất may gần đây, có lẽ giờ mình mới có duyên được hiểu chỉ trở thành một khách hàng. Sau khi ngộ ra sâu sắc những giá trị của bảo hiểm nhân thọ và nghề này nhân văn ra sao, mình đã quyết định đi làm tư vấn như thế đấy....

    Về TH bạn của bạn: Bạn nhắn cho mình Họ và tên, địa chỉ cụ thể, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại. Mình muốn gửi tặng bạn ấy và các bé một số đồ. Mình cũng muốn nói chuyện với bạn đó, nếu có thể giúp bạn ấy một công việc phù hợp để có thu nhập lo cho cuộc sống và các con cho tốt, mình sẽ chia sẻ.... Mình cũng sẽ chia sẻ TH khó khăn này tới các bạn khác. Quanh chúng ta có rất nhiều tấm lòng hảo tâm bạn ah....
     
    Thủy Tiên Vũ thích bài này.
  18. Thủy Tiên Vũ

    Thủy Tiên Vũ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn chủ top thật sự tốt bụng, mình mong rằng trường hợp của mẹ khó khăn ở trên sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người để mẹ con họ bớt khó, bớt khổ
     
    binbonbon1214 thích bài này.
  19. Hiền nghệ an

    Hiền nghệ an Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2015
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn bạn. T sẽ hỏi lại dc cụ thể của b ấy rồi nhắn cho b.t cũng có suy nghĩ như B. Bảo hiểm. ..dù là loại gì đi chăng nữa cũng đều hữu ích. Nhất là thời hiện đại .chung ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ vì những dự án mang đa cấp lừa đảo mà lại quên đi những cái thật sự cần thiết và thực tế như nộp bảo hiểm. Chúc bạn thành công
     
  20. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn nhiều. Có lẽ để người khác được chia sẻ, mình cũng phải cố gắng nhiều nữa bạn ah... Mong bạn mọi điều tốt lành! Mong bạn cũng sẽ chia sẻ được những gì mình có thể cho những người có hoàn cảnh kém hơn mình....
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này