Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Thank mẹ nó cho ý kiến hay.....tớ cũng dự định đi du lịch vào ngày thường.......nhưng cu lớn lại ko đi được.......huuuuuuuu
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Đợt lễ này sợ đông đúc, chen chúc nen nhà em ở HN Chơi cho lành. Em thích đi Đà Nẵng, giá cả vừa fải và ng dân thân thiện
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi em ơi......đi đông người nên mua sẵn đồ uống và kèm đồ ăn là tốt nhất.......Nước la vi 20k dừa 50k......ở bãi cháy 60k nhé Đi có ô tô thì nên đi vào phố rồi cho 2 người vào đặt trước...... Mặc cả kỹ càng đã nhé Ah có quán này mới khai truơng giá rẻ hơn 1 chút .......đó là quán hải sản papa...gì đó chị ko nhớ nhưng tên của hòn đảo Thái lan.....nhìn thì tưởng quán thái nhưng nấu thì như quán khác ,khẩu vị cho người VN Nó nằm song song với Cái Lân gần nhà hàng Ngọc Suơng 2 .......Chúc em có Ngày Nghỉ vui vẻ
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mẹ nó phát biểu chuẩn ko cần chỉnh.......tớ cũng đi DN rùi .....nói chung là Đà Nẵng, Nha Trang thì OK.........hiiiiiiiiiiThank mẹ nó
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Ngày lễ, các dịch vụ thi nhau chặt chém, tranh thủ mà lại. Mình về nhà ở QN nhưng không xuống Hạ Long nhưng đi ra bx MĐ thì nhà xe cũng thi nhau chém đẹp, bt về ĐT có 70k/vé, ngày nghỉ lễ vừa rồi 200k/vé, rủ thêm nhà đứa bạn cùng về thế là thuê taxi đi vừa nhanh, vừa đỡ chen lấn, cũng chỉ thêm có hơn 100k.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi thank bạn chia sẻ tớ gửi xe ở bãi cháy 100k ;"ko gửi thì đi ra cho xe khác còn vào" hiiiiiiiiii
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Bai Cháy vẫn được các bạn nói vui là bãi chém mà các mẹ. Du lich VN sẽ mãi pt thụt lùi nếu cứ làm ăn theo kiểu thợi vụ ntn. Khách du lịch chỉ đi 1 lân rùi k bjo quay lại. ChÁn và buồn toàn tâp!
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Đúng thế mẹ nó ah......tại sao các tour DL đi nước ngoài vẫn cháy Tour.......vì DV Du lịch của nước ngoài VD như Thái Lan, Singarpor, Trung Quốc ..v...v ...ko làm ăn kiểu chụp giựt như VN........Quê hương là chùm khế................
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mẹ nó ơi, lần sau mẹ nó có đi Hạ Long thì mẹ nó nhớ mua tour của các công ty du lịch nhé. Tàu ở Hạ Long thì 90% là được các công ty mua hết rồi ạ. Em cũng chuyên làm du lịch Hạ Long đây ạ. Đợt 30/4 vừa rồi bên em cũng chẳng tăng giá tí nào. Khách đi Hạ Long Cát Bà hay Tuần Châu 2, 3 ngày cũng vẫn từ 1tr2 đến 2tr5/khách đầy đủ từ a => z ( tiền ăn, tàu, vé, khách sạn....). Đợt vừa rồi có làm rất nhiều người Việt mình đi dịp 30/4 này, về rùi cảm ơn em rối rít vì ko bị chặt chém. Cơ mà cũng lạ, người Việt mình đi du lịch toàn tự túc rồi bị chặt chém ra trò. Thế nhưng vẫn chẳng bao giờ đặt qua tour. Hơ hơ. Mẹ nó lần sau rút kinh nghiệm, đặt trước mọi thứ rồi hẵng đi nhé.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Nhà nghỉ ở những nơi này thì giá cả sẽ tăng gấp 3-4 lần ngày thường, người Việt mình ko có thói quen chủ động lên kế hoạch trước ct cho kỳ nghỉ toàn đi tự phát nên sẽ bị tốn kém hơn nhiều, nếu đặt phòng trước khoảng 1-2 tháng ở ks lớn như Công Đoàn, nhà nghỉ 21, nhà nghỉ Hải Yến với 500k e đã có 1 phòng tiêu chuẩn 3 * rùi. Và nghỉ ở đâu thì đặt ăn luôn ở đó cho nó mát mẻ và giá cả lại hợp lý, ks cũng luôn muốn khách lưu trú ăn tại nhà hàng của họ. Mấy lần đi ĐS chị nghỉ và đặt ăn theo suất ở Hải Yến tầm 70k/suất rất đầy đặn và thực đơn luôn có cá thu, mực hấp or chiên, tôm hấp or nướng thay đổi ... ko bit năm nay có tăng giá ko, giá trên là của tháng 7/2011. Đi HL thì bên Bãi Cháy thuận tiện đi tàu ra thăm Vịnh, cho trẻ con tắm, nếu muốn tk chi phí thì ở ks bên Hòn Gai- Hạ Long, và ăn thì đi ra khu nhà bè Cột 5 or là ở phía ngoài Hùng Thắng đầu đường vào HL city + đi ăn ở Cái Dăm. Tháng trước nhà mình ở ks CĐ phía đường Hùng Thắng gần Mường thanh hotel giá 600k, đi sang Cái Dăm ăn bè Hồng Đậm 4 người lớn, 4 trẻ e.. gọi cá song hấp xì dầu,đầu nấu cháo, tu hài nướng, bạch tuộc hấp, ngô chiên, tôm nướng mà chỉ hêt tầm 1,7tr cả đồ uống đấy ! Chị vừa phàn nàn bên topic SP là định đi NT hè này thì tính các cp ra 4 ngày 3 đêm đi NT bằng mb đắt hơn tour đi Thái Lan trọn gói 6 ngày 5 đêm mà lại là đi nước ngoài hẳn hoi !
Re: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Chỉ có mùa hè và mấy ngày lễ thì du lịch biển ở VN mới có cơ hội chém thôi. Các mẹ có thời gian thì đi du lịch vào các ngày giữa tuần và tránh dịp lễ ra thì sóng yên biển lặng, tham quan thích lắm
Ðề: Re: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh Chị thích đi những nơi làm du lịch quanh năm như SP, Huế- ĐN-Hội An, SG- VT ..tính chuyên nghiệp cao và đáng đồng tiền.
Re: Ðề: Re: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút k Em vẫn vote cho những chố rừng núi , hì hì, vì ở đấy tuy dịch vụ du lịch ít nhưng view cảnh thì đã mắt luôn.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi hihi vợ chồng tôi cũng là nạn nhân của các vụ chặt chém không thương tiếc của bà chủ nhà nghỉ thiên hương giờ nghĩ lại vân còn ức chế
Ðề: Re: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh Thank mẹ nó........lần sau nhà tớ tiết kiệm tiền đi DL nước ngoài(u)(u)(u)
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Chia sẻ cùng mẹ nó nhé.........Nhà em bị bọn cơm bình dân chém 1t5 bữa cơm xong ....... lúc mình ra về còn bị chúng nó cười đểu........hIhiiiiiiiiiiii
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Tớ đi DL theo tour 1 lần cũng ko thấy thoải mái vì phải phụ thuộc thời gian.....phụ thuộc lịch trình......đang ở Hòn Mun đẹp ko muốn đi đâu thì lại bị hò cuốn gói đi ra đảo khác ........đi đảo khác tưởng to hơn đẹp hơn ai ngờ đảo chẳng có gì........ra mua vé vào đảo rồi nằm không vì bãi tắm toàn đá...........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Em thích đi Cửa Lò, Huế, Đà Nẵng, Hội An..... vùng miền trong ý đỡ bị chặt chém, dân cũng hiền lành hơn chứ đi SS, ĐS, Hạ Long... thì em sợ chém lắm. hic Không bít năm nay Cửa Lò thế nào nhỉ? năm ngoái giá cũng hơi đắt mà người bán cũng hơi chém chém rùi.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Hôm CN rồi em cho con đi nhúng chân nước biển ở Quất Lâm, cả nhà vào 1 quán vắng vẻ ngồi uống nước, ra thanh toán 20K/chai C2, em kểu đắt, bà chủ quán còn bảo đã xuống đây thì phải chịu chứ. Ôi cái kiểu phục vụ khách.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mình chưa đi Cửa Lò........NHưng cũng sợ chặt chém........ Nha Trang thì dân cũng thân thiện hàng hóa nói chung là đắt........ nhưng ko đến nỗi chặt chém..........