Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Lần sau thì cạch bạn ạ.........do vậy nên khách du lịch........1 đi ko trở lại..........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi 2kg Mực nhảy và Cá Bớp 4.5kg ở quảng Bình, Tổng thiệt hại hết 5tr. Đứng dậy thanh toán mà choáng luôn. An ủi là nó ngon biết thế nào là mực nhảy .
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi chia buồn với mẹ nó nhé. tui di halong nhiều rồi nhưng toàn ngủ trên boat thôi nên không bít cái cảm giác đấy. lần sau mẹ nó thử ngủ tàu(boat) xem. hay lắm đấy
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi vâng nếu chỉ đi Hạ Long thì ngủ tàu thì thích, giờ các công ty toàn là ngủ tàu là chính mà. Ngủ tàu tạo cảm giác lênh đênh trên biển, thích lắm, Em thích chèo Kayaking.Các chị nên chọn tour tầm 2sao trở lên,tour rẻ quá thì chất lượng lại không tốt đâu ạ
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Đúng vậy các mẹ à, nếu có đi Hạ Long thì nên chọn tour cao cấp hoặc tour ngủ thuyền 3 - 4 sao. Hầu hết ai đi theo tour này về đều hài lòng. Còn nếu mẹ nào đi tự túc nên hỏi giá trước thì đỡ hơn. Nói chung du lịch biển ở miền Bắc không chuyên nghiệp, họ kinh doanh theo kiểu chộp giật. Có một số công ty chuyên tổ chức ghép khách lẻ, các dịch vụ đều trọn gói, giá rẻ hơn là tự đi nhưng cũng có 1 số bất cập như: không tự do theo ý mình, nếu không tìm hiểu kỹ thì dịch vụ cũng không được như mong muốn (VD tour sẵn ghép khách ở khách sạn theo 1 tiêu chuẩn, mình muốn ở tiêu chuẩn cao hơn hoặc thấp hơn không được; về ăn cũng vậy, nếu ít người thì phải ghép mâm với người khác nên nếu muốn gọi thêm món cũng hơi ngại. Mình làm trong ngành du lịch lữ hành ở Hà nội, vậy các mẹ nào muốn tư vấn về tour tuyến thì cứ hỏi mình nhé, mình sẵn sàng giúp các mẹ để gia đình có chuyến đi chơi vui vẻ, tiết kiệm nhất.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Vùng miền cũng là vấn đề. Divu từ Đà Nẵng trở ra kém hơn hẳn từ Đn trở vào. Tuy nhiên, vấn đề lớn là nằm ở chỗ THỜI ĐIỂM. Đi du lịch mà chọn mấy ngày lễ cả nước thì đúng là lựa chọn sai lầm................ Mình chỉ bị 1 lần đã cách đây gần 10 năm. Sau lần đó là rút ra KL: Ngày lễ chỉ có ở nhà là lành nhất, chứ đi du lịch thì đúng là hành xác.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Ôi em luôn có 1 câu tâm niệm thế này các mẹ ạ. Đi du lịch em luôn tránh các ngày Lễ chính ra các mẹ ạ vì ngày đó vừa đông vừa chật vừa nóng lại vừa tốn tiền. Có đi em chuẩn bị vài thứ thiết yếu sẵn trước. Ra biển chỉ cần thuê bạt thôi. Chứ không thì mua gí cũg chém ghê lắm Đợt rồi em đi biển Cam Bình ở Lagi Bình Thuận chì là bãi tắm hoang sơ ngày Lễ mới đông thế mà...chém dữ dội lắm
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi cũng an ủi là ngon thì ok rùi mẹ nó ạ...........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Thank mẹ nó........nếu đi du lịch mình sẽ ko đi Hạ Long lần nữa.........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Thank mẹ nó........nếu đi du lịch mình sẽ ko đi Hạ Long.........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Có đi lại Hạ Long vẫn được mà mẹ nó, nhưng lần sau cẩn thận hơn khi sử dụng dịch vụ nào đó. Có đến các điểm khác ở Miền bắc đều phải cẩn thận vì hình thức chộp giật khách như nhau (họ làm du lịch thời vụ nên k chuyên nghiệp như trong miền nam). Chúc gia đình bạn sẽ có những chuyến đi vui vẻ
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mình mới về VN sau 15 năm tìm đường cứu nước nên đây là lần đầu đi DL vào ngày lễ.........Lần sau mình cũng rút KN ko đi vào ngày lễ nữa,,,,,,,,,,
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi LÀM GIÀU BỀN VỮNG........Đúng nhưng ........những người làm Du Lịch chưa làm......hihiiiiiiiiii Thank mẹ nó có bài viết hay(u)(u)(u)
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mình có cùng quan điểm với bạn ......Du lịch miên Bắc mang tính chộp giật .....ko có tính chuyên nghiệp như miền Nam
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Hic, chắc chắn chị gặp phải bọn Cò rùi đấy ạ! Lần sau chị muốn đi DL Hạ Long nữa thì cứ pm cho em, em có rất nhiều thông tin về nhà hàng ăn ngon, rẻ, chất lượng ( Cơ quan đi ăn suốt, he) Em cũng làm du lịch ở Hạ Long, nhưng không bán tour gì cả, chỉ cung cấp thông tin cho khách thôi, vp thông tin của tỉnh mà ( Nhưng chẳng bao giờ thấy có khách VN vào hỏi thông tin cả, chỉ có bọn Tây suốt ngày vào hỏi thôi )
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Du lịch ở VN thì mình thấy ở đâu cũng vậy thôi, bạn đi mà ko mặc cả, thậm chí mặc cả xong còn bị cò quay là bình thường. Những bãi biển lớn như Hạ Long, Sầm Sơn, Cửa Lò ... thì đâu đâu cũng thế. Kinh nghiệm của mình như sau: - Đi ăn nên vào nhà hàng, có thực đơn và thực đơn có ghi giá - Chơi trò chơi hay cái gì đều có vé hoặc 1 cái gì đó đảm bảo mình đã trả tiền - Nước uống nên mặc cả, mua xong trả tiền luôn, đừng để bị cò quay Và nếu mà đi đông thì bạn nên nhờ bên du lịch mua vé, đặt phòng ks, rùi tư vấn. bạn có thể nhờ ks tư vấn về các địa điểm, vừa an toàn mà vừa ko lo bị chặt chém. Đi tự túc đôi khi là đắt hơn nhiều đi tours đó bạn à
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi chuẩn đấy ạ, và nước người ta ít người giàu bong bóng như mình!
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Thank em nhé........tiếc quá ko biết em sớm.........lần sau chị sẽ pm cho em hỏi han........ CẢ nhà nhớ hỏi em Link2785 nhé......... Thay mặt cả nhà thank em nhiều........(u)(u)(u)
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Thank em nhé........tiếc quá ko biết em sớm.........lần sau chị sẽ pm cho em hỏi han........ CẢ nhà nhớ hỏi em Link2785 nhé......... Thay mặt cả nhà thank em nhiều........(u)(u)(u)
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi em thực sự ko khoái đi du lịch biển ở ngoài miền bắc, từ vinh trở ra vì chặt chém ghê lắm ạ, mà dịch vụ có chuyên nghiệp đâu. năm nào em 2 vc em cũng đi du lịch nhưng toàn đi miền trong, năm ngoái đổi gió đi cửa lò, 2 đứa hết 10t, hihi hoa cả mắt. hè này lại nha trang thôi ạ, hơi xa một tí nhưng dịch vụ và chất lượng yên tâm, đắt mỗi vé máy bay