Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi em nghĩ đấy là còn tùy thôi, chứ đi ở đâu chẳng thế. Thấy người nói giọng khác là người ta lại cò mình ngay ý mà. Em đây, ở trọ gần Giáp bát, thế mà xuống bến xe bus vẫn còn bị cò như thường, cáu với nó vớ vẩn nó còn đánh mình, đâm ra mình cứ nhẹ nhàng và lẩn đi thôi,. Haiza nhiều tệ nạn ghê cơ
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Không có gì chị ạ!^^.Em chỉ mong góp công góp sức để gia đình nào cũng có chuyến đi Hạ Long vui vẻ thui.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi em đi vào Sài gòn bị taxi dù cuỗm hết cả đồ em mua về làm quà
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Khổ thân em, lần sau đừng nên đi xe dù, có khi còn bị chặt chém đẹp luôn, cứ xe của hãng mà đi, có bị làm sao còn có nơi để kiện tụng
Re: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Thì giờ nó là kỳ quan thiên nhiên thế giới rùi mà các mẹ, nên e nó cũng phải lên đời tý chứ.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi chia sẻ với mẹ nó nhé.......Lần sau nhớ tìm ta xi nổi tiếng cho yên tâm
Ðề: Re: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh Lên đời.......mà xuống cấp dịch vụ mẹ nó ạ.........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi hic hic, nhà mình đang muốn đi HLong-Tuần châu mà nghe mẹ nó kể thế thì kinh khủng quá, có lẽ phải suy nghĩ lại vậy
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Oh, đúng là phải hỏi giá, hoặc đặt trc, hoặc nhờ ai dẫn tour cho. Đợt em đi Cô Tô cũng cùng khu ấy, nhờ 1 anh ở trên Cô Tô , đc hướng dẫn nhiệt tình, khoảng 17 người ăn hết tầm 1 tr rưỡi, ăn BBQ Hải Sản hết 300k/ người, ở thì 2 phòng , 1 nam, 1 nữ. Rất sạch sẽ, chỉ có cái cứ mua cái j ngoài phát sinh là bị mất phí thêm thôi.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Em đi Hạ Long cách đây hơn 2 năm, đi có 2 người, thuê thuyền riêng bao ăn (ko bao uống) hết 1500k. Em đi cuối tuần, ko phải dịp lễ. Không đắt nhưng mà đồ ăn chán kinh khủng, đi biển mà lại được ăn cá rô phi mới ức chứ, một ít ngao, một ít tôm, một ít mực, nói chung là rất ít ạ. Nhưng 2 mình một thuyền nên tự do thoải mái, thích đi kiểu gì thì đi ^^ Trước khi thuê thuyền em hỏi giá và mặc cả đầy đủ, chứ nếu ko hỏi thì chưa bít thế nào. Túm lại là em chưa có ấn tượng xấu về Hạ Long, may thế
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi chém kiểu này em k dám đi luôn...:-k thui tốt nhất là du lịch nước ng luôn, đỡ bị chém hơn, mà có bị chém thì cũng k biết nên đỡ đau lòng...
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Hic em sợ nhât đi du lịch mấy tỉnh miền bắc đấy, chém tan cả người, lần trước lên sapa mà cũng bị chém, hic buồn quá
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mình thấy du lịch miền bắc chán lắm. Ng đi du lịch lần đầu đến là để tham quan thiên nhiên, còn muốn ng ta có quay lại hay ko thì còn phải tùy thuộc yếu tố con ng bản địa. Kiểu du lịch miền bắc thì chẳng ai dám quay lại quá. năm 2007 bọn mình đi Sầm Sơn, dù đã biết trc là chặt chém rồi, nhưng thực sự là cực kỳ quá đáng. Nói chuyện chụp ảnh, lúc ở biển đã nói rõ là chỉ rửa ảnh 10*15 thôi, mà thợ cố tình rửa ảnh to để lấy tiền. Hôm sau đi hòn Trống Mái, 1 đôi trong hội thấy ng ta mời chào đi ngựa, mặc cả lên xuống là 20k/ lượt. ok 2 ng chèo lên, Còn lại trong hội là đi bộ. TRong lúc chèo có anh thợ ảnh đi cùng mời chào suốt, rồi còn kể chuyện ng địa phương chặt chém này nọ cho chúng mình bít, rút kinh nghiệm. Lên hòn Trống mái (đi mấy lần chẳng có gì hay ho). Đôi kia trả tiền ngựa nó bảo 40k vì tội 2 ng ngồi. vì nó nói 20k/ lượt, sau nó bẻ chữ là tính theo ng ngồi. Thôi thì 2 ng ngồi con ngựa nó mệt hơn, trả tiền cho xong. chụp ảnh, nó lại mời chụp cùng con ngựa. nó bảo 20k / kiểu. 3 người chụp 1 bức ảnh với con ngựa, định trả 20k, nỏ tính 60k vì có 3 ng ĐỨNG trong ảnh (ko ai cưỡi ngựa cả). Pó tay với kiểu làm ăn của SS.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mẹ nó nên tìm em link2785 hỏi thăm Em link2787 có thông tin hữu ích cho mẹ nó đấy......
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Giá ai cũng tốt như anh bạn đó thì bọn chặt chém sẽ sập tiệm...............
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Đúng là rất may mẹ nó ajjjjjjjjjjj
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Mình là người Việt nên ủng hộ hàng Việt.........Nhưng dân Việt lại chém người Việt.........huhuuuuuuuuuu
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Sapa càng ngày càng chém ác chị ạ. Giờ leo núi Hàm Rồng vé cũng hơn 100k/ người rồi. Em còn nhớ đợt em đi, đến Cầu Mây, gần đó có cái cầu tre nhỏ nhỏ, có đề biển: "Qua cầu 5000 đồng". Em ước chừng cái cầu chỉ dài 2m ^^
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Tớ còn chưa biết SAPA tròn hay méo hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nhưng sợ lạnh lắm rùi.......nhất là mấy ngày -20 hay -30 độ.................
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Bochan.com.................................................................................