Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Ô, nhìn cái đc của chị mà e giựt mình. hihi Em cũng ở ngõ này nề
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Đúng rồi chị cũng nhìn đâu đó có địa chỉ của em mà chị tìm ko thấy đâu........hôm nào sang buôn dưa lê đê
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Thanh hóa chặt chém kinh lăm các mẹ ạ, các mẹ di thanh hóa cẩn thận nhé
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Cảm ơn bố nó nhé......mỳ chính cánh của lamchame đấy........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi tích nhiều tiền chút để đi du lịch phía miền trong ....đà nẵng đổ vào ý em thấy đi ở đó giá cả rẻ hơn ngoài này nhìu lần ...cách phục vụ thì quá nhiệt tình chu đáo chưa bao h em có ý định ra quảng ninh hay hạ long ......! còn TH thì các dịch vụ khắm chuối ko tả đc ! ở đó chỉ mỗi giá phòng là ok thôi các mẹ cẩn thận ...du lịch ngoài bắc mình cứ phải hỏi giá trước mới an tâm. ko đứng lên thanh toán mệt nghỉ đấy
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Em chia buồn với chị. Hôm 2/9 em đi Minh Châu, Vân Đồn. Ăn trưa ở 1 quán CƠM BÌNH DÂN ở cảng Cái Rồng, 2 người gọi 1 đĩa rau xào, 1 bát canh ngao ( đầy ú ụ), 1 đĩa chả mực ( 6 miếng), 1 bát cơm và 2 chai pepsi, tổng cộng là 200k ạ. ^^ Em cũng mới đi Hoằng Hóa, Thanh Hóa đầu tháng 8, nghỉ ở Hải Tiến Resort. Ko thông qua công ty du lịch nào cả. Giá là 800k/ phòng. Ăn uống tốt. Có lẽ là khu mới nên ko như Sầm Sơn, Thanh Hóa đâu ạ.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi bãi cháy = bãi chém. mọi người k biết ạ. e dân hl ra biển chơi vẫn bị chém tưng bừng. khu du lịch mà.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Vậy mới đáng nói bạn ạ........làm ăn chụp giựt ,ko biết kinh doanh bền vững.........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Đồ Sơn cũng chặt chém nếu không hỏi giá trước. Tỉnh táo thì mua sẵn hải sản ở chợ ở thị trấn (trên đường ra Đồ Sơn) vừa ngon vừa rẻ
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi . Em cũng ớn đi Hạ Long hay Thanh Hóa lắm các mẹ ạ. Đi Nha Trang và Đà Nẵng thì khác hẳn, thái độ phục vụ thân thiện, vừa phải, chẳng lo bị mua đắt hay mặc cả
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Đúng rồi mẹ nó ạ........mình quen tính mặc cả họ cũng chả lời nhẹ nhàng.........mua cũng được mà ko mua cũng ko sao.........
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi đi du lich cứ miền trung và miền nam mà chơi các mẹ nó nhé! chứ miền bắc mình củ chuối lắm ý ! đi du lịch mà còn mặc cả thì ko hay lắm nhưng ko mặc cả thì đến lúc thanh toán hơi bị choáng đấy )
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Chặt chém là đặc trưng của Du lịch miền Bắc mà lị. Điu lịch miền Nam tiêu tiền cảm giác sướng hơn nhiều, ngoài Bắc mình cứ như bị lừa, chán thật.
Ðề: Mẹ nào vừa đi nghỉ mà bị chặt chém như em vào chia sẻ cùng em để lần sau rút kinh nghi Nhiều lúc mặc cả rồi mà còn bị quay mẹ nó ạ.........