Hôm qua, trên đường đi làm về, tạt vào mua quả bóng bay cho con. Biết là con chỉ thích chơi một lúc thôi, rồi lại thả cho bóng bay lên trần nhà (cho bố mẹ ngắm ). Về đến nhà, đón mẹ ở cổng, con vui thích nhận quả bóng từ tay mẹ, nhưng con không vào nhà ngay, con chạy sang nhà hàng xóm. Mẹ nghe tiếng con rất yêu: Tặng Bon, hết ốm đi. Ôi con! Mẹ tự nghĩ, mẹ đã không để ý cậu bé con hàng xóm đang ốm, chưa thăm hỏi được câu nào. Cảm ơn con đã làm thay mẹ việc đó. Cậu bé con 2,5 tuổi của mẹ đã lớn thật rồi. Yêu con vô cùng.
Ðề: Mẹ ngạc nhiên và hạnh phúc vì con Thật là hạnh phúc chị nhỉ......con chị thật ngoan sống tình cảm nữa chứ............
Ðề: Mẹ ngạc nhiên và hạnh phúc vì con Bé ngoan thật đã biết chia sẻ với mọi người rồi.Chị là một người meẹ hạnh phúc đấy
Ðề: Mẹ ngạc nhiên và hạnh phúc vì con Nhỏ này lớn lên sẽ làm việc lớn, và có tình yêu bao la! chị nhớ tạo môi trường tốt cho cháu phát triển, đừng để trẻ tiếp xúc với những trẻ hay chửi mắng bậy bạ! lây kinh lắm đấy!
Ðề: Mẹ ngạc nhiên và hạnh phúc vì con Rất trong sáng và bao dung làm động lòng những bậc cha mẹ vốn đang gồng mình trong cơn bão giá!