Khác: Mẹ Nhiễm Siêu Vi B

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi kieulien, 6/2/2009.

  1. kieulien

    kieulien Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chào cả nhà! Hôm qua em mới đi khám ở khoa hiếm muộn của BV Từ Dũ về, siêu âm phụ khoa bình thường, OX em khám cũng bình thường, nhưng ...buồn lắm các chị ơi, kết quả xét nghiệm máu của em bị nhiễm siêu vi B, mặc dù BS bảo chưa đến mức độ cần phải điều trị vẫn có thể sinh em bé được, nhưng em hoang mang lắm. Theo em được biết thì mẹ nhiễm siêu vi B thì 90% con sinh ra thì sẽ bị nhiễm, chẵng lẽ con em vừa ra đời lại phải mắc bệnh từ nhỏ như thế. Vợ chồng lấy nhau đã hơn 2 năm, hai bên nội ngoại đều đang trông chờ con của tụi em, vậy mà ...bao nhiêu dự định, cố gắng của vợ chồng em đều mất hết khi em cầm kết quả xét nghiệm trên tay. Giờ em lo lắng lắm, em ko biết mình có nên sinh con nữa ko, mong con thì cũng mong lắm, nhưng nghĩ đến sinh nó ra mà nó phải chịu khổ vậy, thì em thấy có tội với nó quá...Giờ em ko biết sao nữa đầu óc em rối bời, mặc dù phải cố gắng lạc quan cho gia đình ko phải lo lắng nhưng thật ra em đang ăn ngủ ko yên. Mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này hãy cho em lời khuyên chân thành nhất, cho dù đó là lời khuyên buồn nhất, em cũng xin cám ơn thật nhiều...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kieulien
    Đang tải...


  2. meocon08

    meocon08 Banned

    Tham gia:
    13/5/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Kieulien thân mến! bạn đừng có buồn nhiêu anh hưởng tới sức khoẻ, tâm lý. hiện nay trên thi trường đã có thuốc điều trị bệnh này rồi, yên tâm đi bạn nha. còn không mình mách cho bạn bài thuốc rất đơn giản là mua CỦ GỪNG GIÓ về sắc lấy nước uống, củ này rất tốt cho tụi mình chữa trị siêu vi B, C không tin bạn cứ tìm hiểu. còn về mong có baby thì bạn cứ thoải mái tâm lý không căng thẳng nhiều, mình cưới cũng gần 2 năm rồi mà chưa có cũng buồn lắm, nhưng sớm muộn gì con yêu cũng về với tụi mình. bạn ở đâu nếu không tìm mua được củ gừng gió thì mình mua giùm cho bạn,người nhà mình cũng đang uống( rất tốt) mình ở đồng nai nếu có gì bạn chat với mình theo: huyenpc23@yahoo.com
     
  3. kieulien

    kieulien Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn meocon nhiều lắm, mình hiện đang ở TP.HCM, mình ko biết củ gừng gió như thế nào, nhưng mình sẽ hỏi mọi người thử. Bạn cũng đang mong em bé nhiều lắm phải ko? Bạn hãy vào khoa hiếm muộn của BV Từ Dũ khám đi, mình thì chỉ mới đi khám một lần thôi, BS hẹn mình tháng sau sạch kinh 2 ngày thì đến khám lại hình như là để chụp Xquang buồn trứng thì phải, mình cũng mong em bé nhiều lắm, nhiều thật nhiều luôn...giờ lại phải lo thêm bệnh nữa, sao thấy mệt mõi quá...mình thì ko sao nhưng nghĩ đến con thì đau cả lòng, chẳng biết phải thế nào nữa...
     
  4. bebong

    bebong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2006
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    38
    Mình nghĩ là không vấn đề gì đâu. Chị dâu mình cũng bị viêm gan B khi sinh bé ra bác sĩ sẽ tiêm ngay 1 mũi thuốc ngừa để cháu bé k bị nhiễm. Chị ây đã sinh 3 nhóc khỏe mạnh nên bạn đừng lo lắng quá nhé
     
  5. thangnga

    thangnga Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    1,605
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    103
    Không phải lo lắng đâu bạn ạ, lúc mình sinh bé đến khi làm xét nghiệm trước khi sinh thì mới biết có virut viêm gan B. Khi bé sinh ra trong vòng 24g đầu tiên bé được tiêm vacxin mũi đầu tiên và 2 mũi nhắc lại sẽ ko có vấn đề gì hết cả, Bạn đừng lo lắng quá nhé.
     
  6. me_cu_nhim

    me_cu_nhim Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đúng đấy mẹ nó ạ, ko có gì phải lo lắng cả đâu, hãy dũng cảm lên. Rất mong tin vui của mẹ nó.
     
  7. malum97

    malum97 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng bị viêm gan siêu vi b mà có sao đâu, cháu nhà mình trộm vía vẫn nghịch ngợm lắm
    bạn yên tâm đi, đừng lo lắng quá
    thoải mái tinh thần thì mới sớm có bé bi được bạn ạ
     
  8. bonbon20

    bonbon20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    bạn ơi, yên tâm đi nhé, dẫn chứng là em gái chồng tớ nè, biết bị viêm gan svb vẫn để và sanh ra 1 cu cậu hơi bị đẹp đấy nhá. chỉ thiệt thòi là ngay từ khi lọt lòng mẹ mà ko được ti 1 ngụm sữa mẹ nào, vì mẹ đang nhiễm viêm gan siêu vi b bạn ah.. :rolleyes:
     
  9. mebutbong

    mebutbong Hương Ngọc Lan ..........

    Tham gia:
    20/6/2008
    Bài viết:
    8,101
    Đã được thích:
    5,295
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chào bạn .

    Mình đọc những lời tâm sự của bạn mình cũng thực sự buồn nhưng bạn phải nên nhở rằng không cóliều thuốc nào tốt hơn khi bạn hoàn toàn vui vẻ và thoải mái nên điều bạn nên làm bây giò là ăn thật nhiều và nghỉ ngơi khỏe mạnh để chuận bị đón đứa con đầu lòng .

    Mình hi vọng là niềm vui trọn vẹn sẽ sớm hé nở trong gia đình bạn .Bạn hãy thật tự tin và thoải mái để chuẩn bị đón nhận nó nhé .

    Bây giờ y học tiên tiến có thuốc điều trị nên bạn đừng lo lắng quá nhé .

    Chúc bạn vui vẻ và sớm có tin vui .
     
  10. nganbop

    nganbop Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em ơi, cố gắng lên nhé, còn nước là còn tát mà, hi vọng em sớm có em bé nhé
     
  11. Gửi trọn niềm tin

    Gửi trọn niềm tin Banned

    Tham gia:
    23/7/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Người mẹ có thể nhiễm virus viêm gan B trước khi mang thai hoặc trong khi mang thai, nhưng phần lớn là nhiễm từ trước. Virus viêm gan B không ảnh hưởng xấu tới tiến trình mang thai, thai vẫn phát triển tốt và không có nguy cơ dị dạng.

    Quan trọng là nguy cơ truyền bệnh cho thai nhi, nếu trẻ không được bảo vệ ngay sau khi sinh thì 50% số trẻ sẽ bị viêm gan mạn và có nguy cơ bị xơ gan lúc trưởng thành. Người mẹ bị viêm gan B vẫn có thể cho con bú mẹ nếu trẻ được bảo vệ bằng cách tiêm cho trẻ huyết thanh đặc hiệu chống virus viêm gan B ngay trong phòng đẻ, sau đó tiêm vaccine chống viêm gan B theo công thức 3 mũi (ngay sau đẻ, tháng thứ 2 và tháng thứ 3).

    Virus viêm gan B có trong sữa mẹ nhưng lây truyền chủ yếu khi trẻ bú thường cắn đầu vú mẹ và làm trầy xước da nên phải điều trị ngay những chỗ trầy xước. Ngoài ra, cần điều trị sớm bệnh tưa miệng và các chứng đau miệng của trẻ.
    Chị ơi tham khảo thêm lời khuyên của bác sĩ nhé .
     
  12. kieulien

    kieulien Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn các mẹ nhiều lắm! Thôi thì cứ nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất, em đang cố gắng thật nhiều để giữ gìn sức khỏe của mình, em hy vọng là một ngày gần đây nhất em sẽ lên diễn đàn thông báo là em đã có baby rồi, chắc lúc đó sẽ vui lắm...là phụ nữ thì hạnh phúc nhất là được làm mẹ các chị nhĩ! Chúc cả nhà sức khoẻ, vui vẽ và hạnh phúc nhất...
     
  13. KO2 THẢO

    KO2 THẢO Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/5/2008
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    chúc em luôn vui vẻ và lạc quan yêu đời lên em nhé .chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe .
     
  14. meyeumit2008

    meyeumit2008 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc tâm sự của các mẹ mà em thấy bùi ngùi quá. Em cũng thuộc dạng hiếm muộn( gần 5 năm cơ ). Ngày trước đi khám để chuẩn bị sinh em bé thì cũng bị ghi là viêm gan B. Về nhà 2 vợ chồng khóc hết nước mắt. May thay chồng đưa đi khám lại ở viện 103 thì kết quả là âm tính. Đến lúc để tự do thì mãi chả có gì lại đưa nhau đi khám hiếm muộn. KHi thì bảo tại anh khi thì bảo tại ả, chán lắm cơ. Đên lúc chán quá vào làm hồ sơ TTTON rồi đấy nhưng do bệnh viện nâng cấp nên bác sỹ bảo về chờ. Vợ chồng em về chờ, ăn uống, chơi bời thoải mái để nâng cao sức khỏe chuẩn bị "vượt qua thử thách". Đến ngày hẹn vào viện, em thấy nghi ngờ vì chả thấy bị ... Lo sốt vó vì k có cái đó làm sao mà TTTON được, lại lo vì bị rối loạn kinh nguyêt. Nhưng một buổi sáng ( em chả nhớ có đẹp trời hay k ) em mua 1 que đến cơ quan thử ( giấu tất cả mọi ng, kể cả chồng ). Hu hu ... 2 vạch, em cứ đứng trong WC mà khóc, mãi mới gọi được 1 chị cùng phòng có kinh nghiệm. Chị ấy nhìn xong que thử thì lại ôm em mà khóc. Hu hu hu ... rồi tin tức lan nhanh khắp phòng. Một cô bạn có vẻ k yên tâm lắm bảo em: chị chờ em chút, em đi mua que khác cho chị thử ( cô ấy tặng 2 que liền ). Thêm 2 que nữa .... hu hu ... vẫn 2 vạch. Mọi thứ cảm xúc cứ lẫn lộn .Thế là hôm ấy phòng em được em mời 1 bữa vịt hoành tráng để cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Đến bây chừ ... Mít nhà em được 10 tháng 2 tuần. Trộm vía con gái mà đi đâu người ta cũng khen: cu nhà chị hiếu động nhỉ!!!! Để có được 1 đứa con nhiều khi chúng ta phải mất nhiều thứ lắm các chị ah. Vì vậy, chị nào hiếm muộn hãy cố động viên mình, an ủi mình, và bí quyết của em là chơi với thật nhiều trẻ con. Ah, tin vui nữa là 1 chị bạn cũng hiếm muộn của em , cũng làm hồ sơ TTTON dịp Tết vừa qua, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ... 2 vạch. He he ... bây giờ em thành chuyên gia tư vấn cho bà ấy đấy. Vui lắm cơ. Chúc các chị cũng như em có được 1 điều ước, điều ước duy nhất và điều ước sẽ thành hiện thực ... Chị nào muốn chia sẻ thì cứ PM cho em hoặc mail: meyeumit@gmail.com nhé. Em luôn là người bạn tốt của những bà mẹ hiếm muộn mà ... hi hi
     
  15. kieulien

    kieulien Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chắc lúc đó meyeumit hạnh phúc lắm nhĩ, em tưởng tượng ra giây phút đó chắc là sung sướng lắm.Ước gì tất cả những bà mẹ hiếm muộn đều có được may mắn đó. Em thì chưa bao giờ có được cảm giác hồi hộp đó, tháng nào em cũng "tới" trước khi em dự định...chắc phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thôi...
     
  16. nghe_1_rang

    nghe_1_rang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/6/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ở Việt Nam mình nhiều nguời bị nhiễm viêm gan siêu vi B lắm nhưng giờ đã có vacxin phòng cho bé nên mẹ nó ko phải lo lắng thế đâu . Với lại bệnh này ko nguy hiểm, người ta còn sống chung với nó cả đời mà . Chị phải vui vẻ, tư tưởng thoải mái thì bé mới nhanh về với ba mẹ được . Chúc chị sớm có tin vui !
     
  17. subin1308

    subin1308 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18

    Mình cũng bị VG B nè bạn! Hổng sao đâu , bạn đừng có lo lắng. Con mình được 1.5 tuổi rồi. Nó nghịch ngợm và thông minh đáo để ( trôm vía). Bạn nhìn avator hình con mình đó, lúc đó bé được 8 tháng. Bạn có bị VG B , có con vẫn cho con bú bình thường, ko vấn đề gì đâu, vì bé mới sinh ra trong vòng 1h BS sẽ chích 1 mũi ngừa, sau vài tháng sẽ chích mũi tiếp theo.. rồi hình như còn chích một mũi nữa là ngừa luôn. Lúc trước mình nghe cái vụ này cũng thấy choáng vì khi cầm kết quả xét nghiệm là baby của mình được 5 tháng rùi, 2vc bùn so. Cuối cùng BS bào xét nghiệm thêm cái gì gì, mình nhớ không rõ lắm. Hình như là men gan thì phải. Kết quả là mình bị VG B nhưng không có khả năng lây nhiễm. Có nghĩa là người lành mang mầm bệnh, chứ không phải người bệnh mang mầm bệnh. Nói chung là nó có nhìu loại lắm. Nói nhỏ nghen! OX tớ đâu có bị lây nhiễm từ tớ đâu. Vì thế bạn cứ lo điều trị có con thoải mái đi, đẻ bi nhiu cũng được mà! :).

    Hồi lúc trước chưa cưới tớ cũng đi xét nghiệm ở y dược í! Họ bảo tớ là bị VG B, họ làm ra vẻ nghiêm trọng lắm. Như thể là cuộc đời tớ xuất hiện dấu chấm ở đó vậy. Rồi cho tớ cả tạ thuốc tây, mới đầu chưa uống thuốc tớ vẫn ăn uống cân nặng bình thường, sau khi uống thuốc + nghe BS nói tớ suy sụp tinh thần và xuống kg hẳn ở tuần thứ nhất. Tớ cảm thấy thất vọng và cảm giác điều đó gần tới. Càng uống thuốc tớ càng thấy mệt trong người và khó chịu lắm. Thế lúc đó tớ nói với bạn trai tớ ( OX tớ bây giờ đấy): Hay là mình thôi không cưới nữa, tớ sợ lây cho OX tớ, thế nhưng ổng bảo. Kệ! Chết thì chết cả 2, sợ gì). Thế ngày hôm sau, tớ vứt cha bọc thuốc tây đi ( thuốc mắc lắm đó nha), cùn tớ chả thèm uống nữa. Tớ cứ nghĩ, kệ tới đâu hay tới đó. Tớ toàn đi nhổ cây cỏ uống thôi ( cây chó đẻ răng cưa í) cây đó uống tốt cho người bị bệnh gan lắm. Rồi uống các thứ cây cò nào mà có lợi cho gan í! cứ thế... rồi chẳng thèm để ý gì ráo. Rồi thấy bình thường, và thậm chí có lúc tớ chẳng nhớ là là tớ bị VG nữa. vài tháng sau tớ xét nghiệm lại o viện Pát tơ, thì men gan tốt, ko sao cả! Ơn chúa.
    Còn bây giờ, tớ chỉ cầu xin chúa cho tớ trúng mấy tờ vé số để tớ có điều kiện ra riêng ở cho sướng.heheheheh....nói vui thế thôi chứ cả đời tớ chưa bao giờ bỏ 1000vnd ra mua tờ vé số lấy gì trúng.
    Bạn hãy lạc quan lên nha và thời gian sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất đấy! chúc bạn chiến thắng. Có gì liên lạc với mình qua mail yahoo : huongthudinh78; nhà mình ở Biên Hòa.
     
  18. kieulien

    kieulien Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn nhiều lắm, đọc bài của bạn mình cũng yên tâm được phần nào, nhưng mình thì ko may mắn như bạn, bởi 2 lần xét nghiệm của mình đều là dương tính, tức là người bệnh mang mầm bệnh, khả năng lây nhiễm trong người mình rất cao, siêu vi đang hoạt động, cũng may mà o.x nhà mình ko bị bệnh, vì đã chích ngừa lâu rồi, kháng thể còn rất tốt. Mặc dù bs nói mình chưa có tổn hại nào về gan, men gan cũng bình thường chưa đến mức độ phải điều trị, chỉ cần giữ gìn sức khoẻ, ăn đồ mát để siêu vi ngủ yên (bs giải thích nhiều lắm)và điều trị bên hiếm muộn để có con. BS cũng nói là khi con mình sinh ra thì sẽ được chích ngừa ngay, nhưng bé sẽ được chích ngừa 2 đơn vị thuốc, 1 cái là thụ động, 1 cái là bị động (vì mầm bệnh của mình đang hoạt động). Sao mình thấy thiệt thòi cho bé gì đâu, mìh cũng thấy lo lắm, lo đến mức độ là mặc dù bây giờ mình chưa có được bé, mà lúc nào mình cũng dặn o.x mình là " lúc em có sinh thì anh nhớ nhắc bs tiêm ngừa cho con mình ngay nhé", vì mình chỉ sợ bs quên thôi.Cầu mong là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Khi nào mình có em bé thì mình sẽ bao cho bạn biết nhé. Chúc gia đình bạn thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc...À mình thì ở Tp.HCM..
     
  19. hoangvannhi

    hoangvannhi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng bị viêm gan siêu vi B mãn tính đây nè chị . Mẹ em bệnh, chắc ngày xưa ko biết để tiêm ngừa nên chắc lây cho em . Bình thường em vốn gầy tuy rằng ăn rất khỏe và ko có bệnh tật gì khác , đi xét nghiệm men gan đều ổn cả . Tuy nhiên mẹ em đợt vừa rồi phải điều trị do men gan tăng cao . Em chuẩn bị kết hôn nên cũng hơi lo lắng. Tuy biết rằng giờ đã có vacxin phòng cho bé nhưng vẫn cứ lo lo , thấy thương thương con mình các chị ạ . Tình cờ em được biết yến sào tốt cho sức khỏe và tốt cho cả người bị bệnh gan nữa nên em tìm mua về cho mẹ em và em dùng . Hai mẹ con dùng được mấy tháng rồi và kết quả xét nghiệm men gan của mẹ em rất khả quan, các chỉ số đều ổn . Mẹ em có kể với bác sỹ là đang dùng yến sào . Bác sỹ nói yến rất tốt cho người bị bệnh gan, quan trọng là có mua được đúng loại tốt hay ko thôi . Vậy nên em yên tâm dùng để chuẩn bị sức khỏe thật tốt để đón bé đây . Một kinh nghiệm em muốn chia sẻ với các chị , mong chị em mình đều có sức khỏe tốt để được đón những em bé khỏe mạnh, xinh đẹp .
     

Chia sẻ trang này