Mới đọc được 1 truyện ở nhóm các bạn khuyết tật trên FB chia sẻ, thấy đặc biệt ý nghĩa chia sẻ cả nhà đọc nha..( Bài gốc ở https://www.facebook.com/groups/nguoikhuyettat/820131018035906/?ref=notif¬if_t=group_comment nếu các bạn muốn xem bình luận và chia sẻ của họ, họ là nhóm kín nên muốn đọc các bạn phải click vào tham gia nhóm nhé, đảm bảo an tâm,nhóm nghiêm túc). Hôm nay mình có 1 câu truyện này chia sẻ cho nhóm mình, thấy có thể đúng với tâm lý của nhiều người kể cả nhóm mình và chính bản thân mình nữa..!!! Người con hỏi mẹ: Mẹ ơi,mẹ cho con xin 100 ngàn để tiêu vặt tuần đi ạ ? Người mẹ trả lời: “Nhưng mẹ chỉ còn 50 ngàn thôi còn ơi,con cầm tạm nhé. Người con: Vâng ạ, nhưng như vậy là mẹ còn "NỢ" con 50 ngàn nữa đó nhé. Có lẽ câu truyện này là hết sức bình thường, nhưng nhìn kỹ có thể thấy nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng số phận, xã hội hay ở đây là bố mẹ mắc nợ mình, cho mình không đủ và đáng lý ra chúng ta phải nhìn nó bằng sự biết ơn.
haizzzzzzzzz đó là do mẹ quá chiều con thôi, bé nhà mình mới gần 3 tuỏi mình đã dạy cho ko phải lúc nào xin mẹ cũng đc. đến muốn mua bim bim... nhẹ nhàng mẹ chỉ cần nghiêm mặt nói mẹ không có tiền., là nó thôi ko dám gì nữa lại vui vẻ tíu tít bt
Câu truyện này không nhìn nhận nghĩa đen hết như vậy được mẹ nó ạ, mẹ nó nếu có điều kiện vào link của nhóm trên, mình thấy họ phân tích rất thú vị.
mình đọc rùi , mà mình cũng thấy nó cũng ko khác đi nhiều, vẫn là ý nghĩ phải biết ơn cha mẹ những gì cha mẹ cho chúng ta. Nhưng chẳng phải muốn như thế chính chúng ta phải giáo dục con cái sao?
Cái hình ảnh người con hỏi mẹ tiền chỉ là cái "cớ của câu truyện" nhằm hướng tới cách giải thích về mọi vấn đề khác. Ví dụ nhé: Như các bố mẹ ở lamchame này chẳng hạn chắc ai cũng từng nghĩ mình có lúc khó khăn, rồi nghĩ mình không được may mắn như bao người có bố mẹ giàu có, tự nhiên may mắn được công việc ngon chẳng hạn..Khi đó sẽ than thân là bố mẹ không giàu,sao ông trời không cho mình may mắn... Nhưng thực ra tại mình đã quá tham nên đòi hỏi vậy thôi (các bạn đòi 100k) nhưng thực ra các bạn đã có nhiều thứ rồi đó ( 50k) hãy thử so sánh với những người mồ cô, những bạn khuyết tật, những người bị bệnh đang vật lộn với cuộc sống ( tuy nhiên những người này vẫn có 10 hoặc 20k). Ở bình luận cuối của nhóm các bạn khuyết tật đó thì họ vẫn còn 10k -20k "nợ" đó ạ: "Cái này có thể nhìn nhận ở rất nhiều trường hợp, chẳng hạn như số phận, Việc số phận đã ban cho NKT chúng ta 1 thân thể ko được toàn vẹn như người BT cũng tương tự, Chúng ta kiểu gì lúc này, lúc khác cũng sẽ trách số phận đã "NỢ" ta 1 cơ thể toàn vẹn, Nhưng nếu nhìn theo câu truyện này thì chúng ta được ban cho sự sống,suy nghĩ...Và số phận sẽ như người mẹ (Mình tin thế) sẽ cách này hay cách khác bù đắp cho chúng ta..Cố gắng lên các bạn, chủ nhật vui vẻ nha..!!!"
mình hiểu mà cũng chẳng hiểu chắc tại lúc nào cũng lẩm bẩm trong đầu câu " sướng khổ tại thân" . Nên khổ cũng ráng chịu hi
Mn mà đã nghĩ được là sướng khổ tại thân,khi thấm nhuần nó, sẽ thấy ko phân biệt sướng khổ nữa, như với tớ í, nhìn vào nhiều ng bảo khổ, trong khi bản thân thấy hạnh phúc lắm, chả bao giờ nghĩ đến từ khổ
Đủng rồi, thực ra đạo lý thì rất nhiều nhưng nó có cùng cái đích là đưa con người ta tới sự thanh thản và giải thoát thôi các bố mẹ nhỉ.
Thực ra ko có thần thánh phật pháp gì đâu bạn ạ, vì mỗi người 1 tính, được cái này mất cái kia, tớ cũng có nhiều cái chưa sửa được cố gắng lên, chúng ta đang sống chứ có phải chuẩn bị sống đâu mn, cứ vui thôi