Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con có em rồi không còn nhiều thời gian cho anh, chị nữa là chúng hay ghen với em lắm mà, nhà mình cũng vậy.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con đúng là trẻ con mình cũng cần hóng đây vài năm nữa sinh cháu thứ 2
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con E hong cac me hoc hoi.nha e nuoi 1dua da chat vat lam roi.o xa bao co le k sinh them nua de lo cho con dc day du.e lai thay nhu the toi con no c co 1minh sau nay bme gia moi viec fai lo lang k co a c e de cse
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con Cháu mình cũng rơi vào trường hợp 2 anh em cách nhau 1 năm rưỡi. Mấy ngày cứ thấy cả nhà quây vào em . Nó khóc ầm lên và bảo: " bà ơi bà mang cho ai em bé đi ...không thì bà trả em vào viện đi". lúc đó cả nhà mới chợt nhớ ra là đã bỏ quên thằng anh ko ai vồ vập làm cu cậu buồn quá. Khi sinh gần nhau sẽ gặp nhiều khó khăn khi cùng chăm 2 trẻ , nhưng khó nhất khi chúng còn chập chững , anh chưa nhận thức nên hay đánh hoặc đẩy ngã em rất nguy hiểm.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con nhiều lúc em bé cứ khóc òm đòi bế k bế được cu cậu trông cũng tủi thân lắm
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con Đúng đấy, đôi khi mình ko chú ý nhưng bọn trẻ nó nhạy cảm lắm, có khi nó lại cảm nhận khác với người lớn.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con em không phải người mẹ nên em không biết sao, em là vai trò là người con, vì bản thân em là con đầu, là con gái, dưới em là đứa con trai. Lớn hết cả rồi, nhưng thực sự nhiều lúc em cảm giác bố mẹ quan tâm em nhiều hơn mình, thấy tức lắm. Chẳng biết có phải mình tính xấu không. Đặc biệt những lúc bị nói kiểu: mày là chị mày phải thế này thế kia hay là con gái thì làm đi ... là thấy ấm ức lắm.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con không mún thiên vị đâu nhưng nhiều khi vô tâm của người lớn khiến trẻ tủi thân ..........................................
hic, bây h mới hiểu vì sao ku anh 30m nhà mềnh dạo này đi học về mặt buồn rười rượi, k líu lo hò hét như trước khi có em.
các mẹ cần học nè, mình chưa có bé thứ 2 nhưng sau naỳ có thì cũng phải làm cho bé ko cảm thấy có em bé mất được sự yêu thương quan tâm từ ba mẹ
Thường các bậc cha mẹ rất hay chiều em hơn anh/chị, đó thực sự là 1 điều bất công với bọn trẻ, làm tổn thương bọn trẻ, có đứa nghĩ rằng có khi mk ko phải do mẹ sinh ra.
Nhà mình cũng 2 bé liền nhau, quan điểm của mình là công bằng với cả 2, cũng chỉ vì thế mà cho dù có nhiều khi mẹ rất rất mệt nhưng vẫn phải gồng mình lên để trông được 2 anh em, chơi thì cùng chơi và mắng thì cùng mắng
Mình cũng đang tính sinh thêm bé nữa, nhưng bé đầu mới gần 2T, muốn dành thêm thời gian chăm bé, để bé lớn hơn chút sẽ yêu quý em hơn và đỡ gen tị. Là mẹ thì yêu các con đều như nhau nhưng đôi khi sợ làm bé đầu tủi thân, thương bé lắm
nhà em cũng lo cái này lắm bé đầu nhà em mới 19m cuối năm nay mẹ cháu lại sinh em bé, như bây giờ con rất quấn mẹ, bạn nào sờ vào mẹ thì ko yên dc, bây giờ hàng ngày em vẫn dạy cho con em bé trong bụng mẹ, rồi bảo con yêu em bé,
Bà chị em có 2 bé, mỗi bé cách nhau 3 tuổi. Mà chị em ở gần nhà nên ngày nào cũng gửi con ở nhà em cho bà ngoại trông. Lúc thằng anh (Bống) được 3 tuổi thì mẹ đẻ em gái, mà lúc em gái (Bông) lớn hơn chút hai anh em tranh nhau, thằng anh bị bố mẹ mắng thì chạy sang chui tọt vào lòng bà rồi khóc. Rồi lúc nào mà bà mắng vì mắng hoặc đánh em là lại ra ngoài sân ngồi một góc khóc. Trông mà khổ thân lắm ạ Chuyện nữa là lúc em sinh Cún nhà em thì Bông cũng được 3 tuổi rồi, cũng gửi bà trông. Mà rồi Bông nhà em lúc nào cũng muốn làm em bé, xong bảo cô không yêu cháu bằng em bé (vì quen được cô và cả nhà chiều từ bé rồi) Đấy là nhà em cũng không phải là cố tình thiên vị gì nhưng bao giờ mình cũng có cái cảm giác là bênh đứa bé hơn, do nghĩ nó bé không biết gì, nhưng còn đứa lớn hơn thì hay thấy tủi thân lắm, nên cũng rất khó để cân bằng, chỉ là cố gắng đối xử công bằng giữa các bé thôi cm ạ