http://songmoi.vn/xa-hoi-gia-dinh/me-oi-dung-vi-em-ma-bo-roi-con Các mẹ có rơi vào tình huống này không
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con mình cũng cuối năm sinh em bé thứ 2 nhưng mà tình yêu thương giành cho bé đầu chắc chắn mình sẽ quan tâm con như trc.ĐỂ con thấy rằng dù có thêm em bé mẹ vẫn yêu và thương con,tuy rằng sự chăm sóc k đc như khi có mỗi bé nhưng mà để con khóc khi thấy mẹ bỏ rơi con thì mình đã là ng mẹ tồi,
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con cám ơn mẹ nó,đọc xong thấy thương con gái mình quá,ko được mẹ chăm sóc như trước,mình phải thay đổi ngay mới được.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con mình cũng đang bầu bé thứ 2 nên là cũng cần học hỏi nhiều kn để bé đầu ko có cảm giác bị bỏ rơi khi có em
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con 2 đứa luôn được đối xử công bằng chứ! Con mấy thì vẫn là con mình thôi mà! Tất cả những gì tốt đẹp nhất phải giành cho con!
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con hic biết là thế nhg nhà em anh yêu em quá nên cứ suốt ngày trêu em rùi nghiến cả răng vào khi ôm em nữa thế là em đau lại khóc thì anh lại càng ôm chặt hơn để em khóc to hơn
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con mình chưa có baby nào nên cũng không biết chia sẻ sao, ngóng các mẹ chia sẻ kinh nghiệm thôi
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con Nhà mình cũng chưa xảy ra trường hợp như thế nhưng vì ku anh hay trêu em quá cứ làm cho em khóc. không quát không được vì bảo mãi không nghe. đánh thì không dám đánh vì là con anh chị. hichic
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con Mình cũng sắp sinh tập 2 đến nơi rồi, bé đầu giờ đã 4 tuổi, bé rất thích chơi với các e bé nhỏ hơn, nhưng không biết e của mình thì thế nào, các bé còn nhỏ thì thường nhận được sự quan tâm nhiều hơn nên đôi khi làm các bé lớn hơn có cảm giác bị bỏ rơi, nhưng mình nghĩ giờ được ở nhà với con đến 6 tháng, bé lớn thì đi học mẫu giáo cả ngày rồi, thời gian cả ngày dành cho bé nhỏ thì đến lúc bé lớn về nên dành sự quan tâm đồng đều cho cả 2, khi chăm sóc bé nhỏ thì nên hướng bé lớn vào cùng mình chăm sóc, ví dụ như lúc cho bé nhỏ ti thì nhờ bé lớn lấy giúp mẹ cái khăn của e,... như vậy bé sẽ đỡ cảm thấy mẹ ít quan tâm tới mình hơn trước.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con Nhà mình 2 anh em thì cánh nhau 5 tuổi nên lúc em còn bé thì anh cũng khá lớn rồi. Tuy nhiên tình trạng đó cũng mất một thời gian ngắn ... haiz... nhưng may nhà mình đều tỉnh ˆˆ! Ba nó rất công bằng có thuỏng có phạt nên đứa lớn không tự ái ngược lại có trách nhiệm và yêu thương em hơn. Có lẽ mình cũng là người may mắn khi những khó khăn trôi qua nhanh chóng, vì các con đều đáng được yêu thương mà.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con Ui e cũng vì thương thằng cu con, nên chưa muốn sinh tập 2 đây hii
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con mình cũng chưa gặp trường hợp như vậy, hjc, nhưng hai cháu nhà mình ngoan lắm, thỉnh thoảng cô chị kêu, mẹ thương em hơn con à, lại pải dỗ giành mãi mới thôi, khổ lắm, nhưng mà dễ thương cực
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con MÌNH thì có thêm đứa nữa vẫn yêu 2 con hết có điều ko chăm sóc ctrai lớn nhiều như xưa
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con Nhiều lúc bố mẹ không để ý sẽ khiến cho con có cảm giác mình bị bỏ rơi, nhất là khi bố mẹ sinh thêm em bé, bé lớn sẽ rất dễ lầm tưởng là mình bị ra rìa, mình bị bỏ rơi vì trước đây bé hay được chăm sóc của cả bố lẫn mẹ, bây giờ tình cảm đó bị san sẻ sẽ làm cho bé bị shock.
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con đọc mà thương bé quá, không biết khi mình sinh bé thứ 2 thì sao đây
Ðề: Mẹ ơi đừng vì em mà bỏ rơi con nhà em thì cháu ko ganh, đứa cháu đầu thì cứ kêu mẹ sinh thêm em bé cơ