http://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/me-se-don-con-som-824399.htm Đọc bài này mà ứa nước mắt khi nghĩ đến con mình cũng trong hoàn cảnh đó, hết giờ làm của mẹ vội vàng đi đón em rồi quay lại đón con vì vậy hầu như ngày nào con cũng là người về muộn nhất lớp, nhất trường, biết con thích đón sớm nên thỉnh thoảng mẹ trốn làm đi đón con trước rồi quay lại đón em sau nhưng mẹ không thể ngày nào cũng trốn về sớm được. Theo quy định trường trả trẻ từ 5h-5h30 nhưng trường công lại mùa đông nên các bạn được đón rất sớm, nhiều hôm hết giờ làm của mẹ 5h mẹ chạy sang trường con thì lớp con cũng chỉ còn vài bạn nữa, con thường dặn mẹ chiều mẹ đón con sớm nhé nhưng mẹ không thể "chạy đua" với người ta mà đón con sớm được, đành để con buồn thiu mỗi khi có bạn được đón trước, cô kể rằng đến tầm các bạn được đón con thường liếc ra cửa , thậm chí đi tất, giày, đội mũ sẵn đợi mẹ. Những lúc đón con sớm con sung sướng hét lên và xin chơi trò chơi một lúc, những hôm như vậy mẹ phải trốn về sớm đón cho con mừng, nhưng cũng nhiều hôm vì cq bận việc đột xuất mẹ lại đón con muộn hơn giờ quy định, chỉ còn mình con với cô giáo và bác bảo vệ, thương con quá mà chẳng biết làm sao.
Ðề: Mẹ sẽ đón con sớm Thương con quá, có những điều giản dị vô cùng nhưng ý nghĩa thật lớn lao. Các bậc cha mẹ hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho con mình nhé. Mình cũng đang nói câu này với chính bản thân mình.
Ðề: Mẹ sẽ đón con sớm Chắc hẳn các bậc cha mẹ đều hiểu điều đó nhưng vì nhiều lí do chủ quan hay khách quan mà không thực hiện được thường xuyên, hôm qua mình quyết định trốn về sớm 4h30 đón con, ngó qua cửa sổ thấy con đang chơi quay ra thấy mẹ cu cậu ngỡ ngàng "đờ" ra 1s rồi mới nhảy lên vui mừng, cô bảo con cứ chạy ra ngoài để ngóng, thương con quá nhưng k thể ngày nào cũng trốn về sớm được, haizz