Ðề: Mẹ sẽ đón con sớm Nhớ 2 tháng trước 2 vợ chồng nhà em bận quá, toàn về muộn, con cứ phải gửi ăn tối ở trường, tận tối muộn mẹ mới về đón được, Có hôm nhớ con em về từ 3-4h chiều đón con, cô giáo gọi tên trên micro, nhìn con đang chơi trên lớp qua camera, Cô gọi lần 1, con vẫn chơi. Cô gọi lần 2, con ngơ ngác xong lại vẫn chơi. Cô gọi lần 3 con như bừng tỉnh... cười sướng chạy ùa ra cửa, quên mang cả balo về... Đọc xong mà em ngấn nước mắt luôn, sao giống nhà mình thế..
Ðề: Mẹ sẽ đón con sớm Thế này thì mình phải xin về làm gần nhà thui, có thế mới đón con sớm được. Hix một điều tưởng như đơn giản mà không dễ thực hiện với mình
Ðề: Mẹ sẽ đón con sớm may quá, zai nhà tớ dặn bà đón sớm là bà đi đón sớm luôn, 3h hơn bà đã ngấp nghé đến cửa lớp chờ rồi, mẹ thì toàn 7h tối mới về tới nhà
Ðề: Mẹ sẽ đón con sớm Lạnh thế này, các mẹ cố gắng đóng việc cơ quan sớm để về đón con nhé. Đã đón muộn xong rồi con lại ho sù sụ, xót ruột ghê gớm
Ðề: Mẹ sẽ đón con sớm Hôm nào ko lên lớp thì mẹ sẽ đón con sớm. Còn hôm nào mẹ có lớp thì bố sẽ đón con sớm