Con yêu của mẹ! Gìơ mẹ vẫn chưa biết con là trai hay gái, nhưng mẹ có thể cảm nhận được sự sống của con trong mẹ, cảm nhận được tâm hồn con đang ở đâu đây, cảm nhận được tiếng gọi mẹ yêu thương. Mẹ muốn nói với con rằng:'' Mẹ yêu con nhiều lắm. Con là hạnh phúc của cuộc đời mẹ, là cuộc sống của mẹ. Toi- ma bébé est ma vie'' Mẹ sẽ dành cho con những điều tốt nhất, sẽ dạy nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà. Hằng ngày sẽ đưa con đi chợ, tối về sẽ dạy con học bài. Con biết không? Bố con- ton père, đã bảo với mẹ rằng bố sẽ dạy con chơi thể thao, sẽ dạy con đá bóng, đánh cầu lông, còn mẹ, mẹ sẽ dạy con học bài, dạy con ngoại ngữ. Mẹ đã tranh luận với bố một trận rất kịch liệt rằng tại sao mẹ lại không thể dạy con thể thao? Mẹ cũng có thể dạy con tập võ, dạy con đánh câu lông hay thậm chí là đi xe đạp. Nhưng con chớ hiểu làm bố mẹ đang cãi nhau, bố mẹ chỉ là đang thể hiện tình cảm yêu thương con theo cách của riêng bố mẹ thôi. Bố nói con sẽ là một người rất tuyệt vời vì con là con của bố mẹ. Nhưng mẹ nghĩ rằng bố mẹ mới là nhưng ông bố, bà mẹ tuyệt vời vì bố mẹ là bố mẹ của con, Con có cảm nhận được tình yêu mà bố mẹ dành cho con không? Con phải ngoan, không được quậy. Đừng có nhát như bố, cũng đừng có mạnh mẽ như mẹ. Bố mẹ sẽ không bắt con phải trở thành người như thế này, ép con phải như thế kia. Bố mẹ sẽ để con từ từ hiểu ra rằng, con học điều này vì nó tốt, tránh xa cái kia vì nó xấu. Hãy là con ngoan của bố mẹ. Nếu có một ngày bố mẹ tức giận mà mắng con thì con cũng đừng giận dỗi, vì tất cả chỉ vì con thôi. Cuối cùng, mẹ thay bố nói yêu con. Lớn nhanh con nhé, để bố mẹ thấy con hạnh phúc. Hạnh phuc chỉ là nhưng điều giản đơn nhất. Đó là nhưng gì mà mẹ muốn nói với con. Mẹ của con.
Ðề: Mẹ sẽ làm tất cả vì con. Chúc mừng một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong chị. Mong con sẽ tươi vui trước cuộc đời
Ðề: Mẹ sẽ làm tất cả vì con. Ui.......... hồi hộp lây mất rồi! Có gì đó thật đặc biệt ở nơi này Hạnh phúc nhé!