Me Song Nhi và chiếc xe máy của mẹ

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi meyeubengoan, 23/1/2010.

  1. meyeubengoan

    meyeubengoan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình chào các thành viên trong diễn đàn, và chào Mẹ Song Nhi đã là người thanh lý chiếc xe này. Đúng là trách thì ko trách mẹ nhưng quá bức xúc vì đây là sự tin tưởng nhau nhưng lại là sự ...lừa lọc ... quá đáng các mẹ à.
    Đầu tiên là phải nói mình dại trước vì quá tin nên đã đồng ý mua chiếc xe I Shine của mẹ Song Nhi thanh lý hồi cuối tháng 10/2008. Nhưng từ ngày mua về mình phải sửa xe liên tục, rồi cố sửa để đi nhưng càng sửa càng ko chịu nổi. Chiếc xe này khi mình phải mang ra sửa (đi cả 2 vc) cùng mở máy ra xem ôi thôi toàn bộ đồ của xe đã bị đổi rồi. Giờ đồ thay vào là đồ đểu còn mình muốn thay mới thì tiền triệu cho 1 món đồ nho nhỏ. Cố sửa để đi vì tiếc của nhưng nay thì chiếc xe nằm trong tình trạng ko bán nổi, mình mang đi bán người ta trả 5tr là may lắm khi lượn từ chợ xe, chợ giời. Mình định bán rồi vì nản quá nản nhưng lại tiếc giờ thì vứt luôn ở 1 cửa hàng sửa xe vì tin cũng chẳng còn gì mà đổi nữa.
    Thứ 2 là vì chuyên này mà gia đình mình ko được vui cho lắm nên càng bức xúc hơn.
    Mod ơi! Em xin phép bài này mấy hôm thôi.
    Và xin lỗi là em phải dùng nick mới, em vẫn là thành viên của diễn đàn. Vẫn muốn có trao đổi với Mẹ Song nhi sau này nhưng... mong là mẹ nó hãy....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeubengoan
    Đang tải...


  2. meyeubengoan

    meyeubengoan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  3. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chắc hôm nay thứ 7, mod nghỉ nên mình chưa thấy mod vào nhắc nhở mình về việc này. Mình vừa vào lamchame thì đã nhận được tin nhắn của một thành viên không quen thắc mắc riêng với mình về việc tại sao mình lại không trả lời phản hồi này của bạn. Quá tự tin vào sự chân thực của bản thân nên mình rất ít khi vào mục này. Vào đây chỉ là để học câu chuyện cảnh giác. Không ngờ bây giờ mình là nhân vật phản diện trong câu chuyện không mấy hay ho này.
    Thứ nhất, bạn chỉ kể lể hoàn cảnh chứ không đưa ra bất cứ một câu hỏi nào cho mình, nên mình xin phép hỏi lại bạn:
    -Bạn đã từng giao dịch trực tiếp với mình khi mua chiếc xe chưa?
    -Tại sao bạn không dám đưa ra nick thật của bạn?
    -Tại sao bạn mua xe của mình cách đây hơn 2 tháng rồi, giờ bạn mới phản hồi như thế này? Đáng ra ngay khi đi xe gặp vấn đề, bạn phải thắc mắc với người bán luôn chứ?
    -Ngay sau khi mình khóa topic vì chiếc xe đã được bán đi, có một bạn tha thiết muốn mua xe, nhờ mình tìm số điện thoại của bạn nhưng mình hỏi bạn mình (chủ nhân chiếc xe) và hỏi cả trên diễn đàn (trong topic cần mua xe của mình, bạn có thể vào hồ sơ của mình để xem lại) đều không biết bạn tên là gì, số điện thoại như thế nào.
    link đây:
    Thứ hai, mình vừa gọi điện cho chủ nhân (cũ) của chiếc xe và được anh ấy kể như sau:
    -Bạn là người mua xe kỳ lạ nhất mà anh ấy từng biết. Trong giai đoạn mình rao bán xe hộ (mình cũng đã viết rõ là mình rao hộ anh bạn) vợ anh ấy (giáo viên, người đang mang thai, đúng như mình viết trong topic) không muốn bán nữa vì nghĩ bán như thế lỗ vốn quá, tiếc của. Nhưng bạn vẫn nằng nặc đòi mua và đến thẳng nơi cô ấy làm việc để lấy xe. Bạn lấy xe, trả tiền xong thì đi thẳng, không đòi hỏi bất cứ một thứ giấy tờ viết tay nào làm bằng (như thông thường người mua xe nào cũng phải làm).
    -Gần đây, bạn cũng đã nhiều lần gọi điện cho vợ anh ấy để nhờ làm giấy tờ mua bán, rồi sau đó là phàn nàn về chiếc xe và có nhắc đến việc bạn phải sửa chiếc xe hết một triệu và đòi trả lại xe.
    Vợ anh ấy không đồng ý với phương án trả xe này.
    Bạn có thể nói rõ hơn là bạn phải sửa cái gì và xe đã bị đổi đồ gì không? Lúc ấy bạn có gọi người bán xe đến chứng kiến không?
    Thường những xe của Thái hay của Nhật thì mới bị đổi đồ Trung Quốc, còn xe mà bạn mua có xuất xứ từ Trung Quốc thì người thợ sửa xe sẽ đổi đồ gì, đồ Việt Nam chăng?
    Thứ ba, điều trần của mình đối với topic thắc mắc này:
    -Mình không gian dối trong topic bán xe. Xe của vợ anh bạn mình, vì xe to quá so với người mang bầu mà anh ấy phải đổi xe khác cho vợ. Bạn biết nhà anh ấy rồi, bạn có thể đến để kiểm chứng việc vợ anh ấy đã mua một chiếc xe nhỏ hơn, xe Click.
    -Xuất xứ, nguồn gốc, thân nhân của xe rõ ràng.
    -Mình không cam kết bảo hành xe cho người mua. Tất nhiên là khi đã lập topic, mình hoàn toàn ý thức được việc mình là thành viên được nhiều người biết trên diễn đàn, gắn bó với diễn đàn được một thời gian dài và chưa bao giờ bị kêu la về tư cách nên mình mới mạnh dạn rao bán xe hộ bạn mình. Mình không dại gì đi lừa đảo người khác để hạ thấp uy tín của mình. Khi bạn mình nhờ rao bán xe, mình đã hỏi bạn mình rất kỹ về tình trạng chiếc xe, có gì thì mình viết trong topic rồi. Nếu bạn đã từng liên lạc với mình về chiếc xe, bạn nên cho mình biết nick thật, số điện thoại thật của bạn để mình còn có trách nhiệm với bạn, dù như đã nói, mình không cam kết về chuyện bảo hành.
    -Bạn mình đang đi công tác ở miền núi, anh ấy nhắn mình là bạn nên liên lạc trực tiếp với anh ấy để giải quyết chuyện cái xe, đừng làm phiền vợ anh ấy vì cô ấy đang trong quá trình mang thai. Anh ấy đang liên tục gọi điện hỏi mình về những gì bạn viết. Anh ấy tỏ ra rất bức xúc về việc bạn cho rằng xe đã bị đổi đồ. Anh ấy nói vì uy tín của mình, anh ấy cần phải nói chuyện rõ ràng với bạn.
    Số của anh ấy đây: 0903261429.
    -Mình nghĩ rằng bạn đã đến nhà riêng cũng như cơ quan của vợ anh ấy, bạn thừa hiểu gia đình họ là một gia đình trí thức. Mình tin là nếu bạn xử sự người lớn hơn thì bạn đã không phải lên đây than phiền về cái nick của mình bằng một cái nick lạ hoắc như bạn vừa lập.
    Chờ phản hồi của bạn. Xin chia buồn với bạn về sự cố ngoài mong muốn cho cả hai phía như thế này. Mình đã từng mua thanh lý rất nhiều đồ trên diễn đàn, cũng từng 2 lần ngậm đắng nuốt cay vì mất tiền mà không dùng được đồ, nhưng mình không đưa vào mục giải đáp thắc mắc như bạn mà mình PM hoặc nói chuyện trực tiếp với người bán. Kết quả là mình chịu mất tiền oan nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là mình bị lừa đảo, chưa bao giờ mình phải đặt dấu ba chấm khó hiểu như bạn đăt dấu ba chấm về mình.
     
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
  5. meyeubengoan

    meyeubengoan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào chị Song Nhi, trong truyện này thì chị là người giúp nhưng ko ai biết xe đó là chị bán giúp cho bạn cả vì khi liên hệ chỉ biết là nick của chị. Nếu chị làm việc này là giúp bạn thì em xin lỗi chị vì chỉ nghĩ là xe của chị.
    Còn chuyện xe cộ thì chỉ có người mua như em là phải chịu thiệt thòi. Từ lúc đi đã phải cố sửa xe đến mấy triệu rồi. Còn 2 ngày mưa gió vác xe đi sửa, công việc bỏ bê. Còn Người mua thì thiệt chắc nếu có ai mua mà bị như thế thì sẽ hiểu tâm trạng người mua. Còn nói con gái mua xe thì có biết đồ thế nào đâu, nhìn gia đình người bán tri thức là đúng. Lúc đầu còn làm bạn, còn gọi điện hỏi thăm và xác định những cái hỏng kia là nhỏ vì có thẻ là ko may, nhưng đến khi mang xe đi sửa phải tháo toàn bọ xe ra mới biết đến cái dây gì gì đó cũng bị thay. Hay người sử dụng xe cũng ko biết điều đó?
    Mod đóng topic này cũng được, vì người mua là thiệt là phải chịu vì vậy. Nói chung là quá bức xúc vì xe, mong gia đình người bán giúp cũng ko được và bảo 1 câu là mua rồi thì họ ko biết.
    Cảm ơn chị Song Nhi đã trả lời
     
  6. meyeubengoan

    meyeubengoan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bảo với bạn định mua xe này thì hãy mua xe honda mà đi nhé.
     
  7. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Trả lời là nghĩa vụ của mình, vì mình chính là người rao bán xe mà.
    Mình rất ngạc nhiên vì mình đã đăng rõ mình rao hộ bạn của mình, chẳng lẽ văn của mình tối nghĩa đến mức bạn không hiểu điều này? Và bạn đã gặp chủ xe rồi, mà bạn vẫn nghĩ người bạn gặp là Song Nhi? Người bán là Song Nhi hay Song Nhi chỉ là người rao hộ không quan trọng, quan trọng là việc mình đã làm mất lòng tin ở bạn.
    Mình không biết những lần gọi điện trước, vợ của bạn mình đã trả lời bạn như thế nào, nhưng hôm nay mình gọi điện cho bạn mình thì ông ấy rất bức xúc vì bị coi là lừa đảo. Ông ấy gọi cho mình cả chục cuộc điện thoại để hỏi mình bạn đã nói gì. Mình sợ bạn mình bức xúc quá sẽ nổi khùng lên nên nhắn tin cho bạn mình, bảo cứ chờ bạn liên hệ rồi giải quyết vấn đề, không được nhân lúc nóng giận rồi sợ giận quá mất khôn.
    Mình hoàn toàn hiểu tâm trạng của người mua khi mua phải đồ không ưng ý. Mình đã từng rao hộ xe cho bạn gái, vì thấy người bán bán được nhanh mà người mua có cơ hội sở hữu xe rẻ nên rất hào hứng tiếp tục công việc vác tù và hàng tổng này. Những người bạn của mình vì không có nick trên diễn đàn, lại không thích đưa xe ra chợ trời nên mới cần đến mình. Mình chẳng mất gì, lại còn tự tin là giúp được người khác (mình nghĩ mình giúp được cả người mua cơ đấy, bởi vì cả hai bạn mình đều mới mua xe được một hai năm, nên xe mới, mà lại để giá rẻ). Người tính không bằng trời tính.
    Ngay khi rao bán xe, vợ của bạn mình vẫn dùng chiếc xe đó đi làm bình thường. Cô ấy luôn luôn dùng chiếc xe đó đi làm với một quãng đường khá dài, từ Đội Cấn đến Minh Khai và nhiều nơi khác. Chẳng hiểu sao vào tay bạn nó lại thành đống sắt vụn, khiến cho bạn nghĩ rằng Song Nhi là một kẻ lừa đảo? Chồng bạn đi sửa xe cùng bạn mà vẫn không biết cái dây bị thay là cái dây gì ư? Bạn đi sửa xe một lần hay mấy lần, sửa lần thứ mấy thì phát hiện ra đồ của xe bị thay? Bạn có thể nói rõ hơn cho mình được không?
    Mình vẫn mong được gặp bạn trực tiếp để nói chuyện, dù mình không biết bạn là ai, đã từng gặp bạn bao giờ chưa. Mong bạn gọi điện lại cho bạn mình xem có cách bù đắp phần nào thiệt thòi cho bạn không. Đừng vội kết luận một người là lừa đảo chỉ vì sự cố không ai mong muốn như thế này.
     
  8. meyeubengoan

    meyeubengoan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn chị Song Nhi, lúc đầu em bức xúc quá viết là lừa đảo nhưng sau khi post xong đọc lại thì muốn sửa thì ko có chức năng đó. Nhưng em nói chẳng sai, thay đồ nhé, củ đề này, dây nối giứa phần trong gầm máy này... đấy là những cái em đã nhớ. Nhưng nhà em cũng mệt mỏi vì cái chuyện này rồi, em cũng coi như mất xe còn việc đền bù xe thì em cảm ơn nhưng có lẽ là trong thời điểm này thì chắc không cần nữa. Ai cũng vậy thôi, em còn ở trên này và còn có nhiều trao đổi khác với mọi người.
    Nói chung là em mất, cũng ko quá nhiều nhưng cũng ko quá ít xong em cũng bảo mod đóng giúp em cái topic này lại. Còn việc liên hệ giữa 2 bên thì em ko muốn 1 lần nữa vì em ko muốn cái chuyện này làm em đâu dầu thêm lần nữa.
    Cảm ơn chị Song_nhi nhiều, chúc chi và gia đình ăn tết vui vẻ.
     
  9. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Xin phép mọi người, mình không muốn đối thoại suốt ngày với một cái bóng như thế này.
    Từ ngày meyeubengoan post bài lên, hôm nào mình cũng phải ghé vào mục giải đáp thắc mắc để đọc xem em ấy còn viết gì thêm, cảm giác giống như một người đang phải đi hầu toà.
    Mình chưa thấy mod có ý kiến gì, chỉ biết là mod có đọc vì nhiều bài viết của các bạn không liên quan đã bị xóa bỏ.
    Với bản thân mình, mình sẵn sàng "hầu tòa" đến cùng, nhưng không thể hầu tòa vì đơn thư nặc danh như thế này được. meyeubengoan à, nếu em không chấp nhận giải pháp liên lạc lại với người bán và liên lạc lại với chị thì yêu cầu em không được dùng những lời lẽ xúc phạm đến chị và bạn chị. Bây giờ xe ở trong tay em, em có thể chứng minh được việc xe đã bị đổi đồ. Nhưng điều quan trọng là xe bị đổi vào lúc nào, ai đổi thì em có chứng minh được không?
    Nếu em không chứng minh được, yêu cầu em không được khẳng định kẻ đổi đồ ở xe của em là bạn chị. Cả hai vợ chồng người ta đều đang mong chờ đứa con đầu lòng, chỉ mong làm được nhiều việc phước đức cho con, không ai nỡ đi lừa em chỉ vì mười mấy triệu bạc đâu.
    Còn chị, với cái nick Song Nhi đã bị dính chàm này, xin thề có bố mẹ và con cái của chị rằng, từ lúc sinh ra đến giờ, chị chỉ bị người khác lừa đảo, chứ chưa bao giờ dám có ý nghĩ đi lừa người khác. Dù chỉ là trong ý nghĩ thôi em nhé!
    Chị, và nhiều người khác sẽ phải cảm ơn em nhiều vì bài viết của em là bài học cho mọi người, trong đó có chị.
    Chia buồn với em về sự cố này, và mong em hãy chín chắn hơn trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
    Từ giờ trở đi, chị sẽ không trả lời bất cứ một bài viết nào của em liên quan đến vấn đề này, nếu như em vẫn tiếp tục dùng một cái nick lạ hoắc như em đang dùng!
    Em đau đầu, còn chị thì gần như phát điên!
     

Chia sẻ trang này