Chào các Mẹ kinh doanh online và các mẹ khác tham gia diễn đàn nhé. Sushi nhà mình giờ đã được 1.5 tuổi rồi. Tuy vẫn muốn dành thật nhiều time cho Sushi, nhưng cũng muốn được thỏa mãn đam mê kinh doanh và mua sắm. Mình bắt đầu tập tẹ, ho he tìm tòi để mở topic bán hàng, chuyên thời trang cho các em bé thân yêu (cục cưng của các mẹ đấy!)(u). Cửa hàng của mình có tên là Sushi Shop, mong các mẹ sắp tới ủng hộ mình nhé!
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Chào bạn!rất vui làm quen nhe.Gửi link để cả nhà tham khảo toppic của bạn nhe.
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mình sẽ sớm có link gửi tới các bạn, các bạn vote cho mình nhé. Hihi
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! mình cũng mới tập tành kinh doanh ít đồ chip, phục vụ nhu cầu cần thiết của các mẹ...nhưng, làm được 1 tháng mà thấy mệt quá, cứ mải đi ship hàng, với check đơn hàng, nhập hàng...thật sự là chẳng còn thời gian dành cho con - đôi lúc con đòi mẹ-mè nheo với mẹ ...mẹ mệt, mắng cả con...để rùi...con khóc...thấy có lỗi với con, thương con vô cùng.chồng mình cũng chẳng trách móc j, thấy vợ đam mê, mải miết thế nên lúc rảnh rỗi cũng trông con phụ cho mình check mail...Nhưng tút lại, kinh doanh thì có lãi, có tiền thật đấy, nhưng con còn nhỏ quá (bé Miu mới 15 tháng 18 ngày) nên dành thời gian bên con, chăm con, chơi với con vẫn là điều quan trọng nhất. Mình đang triển khai thanh lý nốt chỗ hàng còn lại để nghỉ bán 1 thời gian, bao giờ con lớn, biết chơi 1 mình rồi...nếu vẫn còn máu kinh doanh, niềm đam mê với những bộ đồ bé tí xíu ...thì mình sẽ lại bán hàng online tiếp. Vui khi được làm quen với các bạn, các mẹ trên diễn đàn. Hoàng Anh (84)
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Mình cũng mới tập tành kinh doanh ít đồ chip, phục vụ nhu cầu cần thiết của các mẹ...nhưng, làm được 1 tháng mà thấy mệt quá, cứ mải đi ship hàng, với check đơn hàng, nhập hàng...thật sự là chẳng còn thời gian dành cho con - đôi lúc con đòi mẹ-mè nheo với mẹ ...mẹ mệt, mắng cả con...để rùi...con khóc...thấy có lỗi với con, thương con vô cùng.chồng mình cũng chẳng trách móc j, thấy vợ đam mê, mải miết thế nên lúc rảnh rỗi cũng trông con phụ cho mình check mail...Nhưng tút lại, kinh doanh thì có lãi, có tiền thật đấy, nhưng con còn nhỏ quá (bé Miu mới 15 tháng 18 ngày) nên dành thời gian bên con, chăm con, chơi với con vẫn là điều quan trọng nhất. Mình đang triển khai thanh lý nốt chỗ hàng còn lại để nghỉ bán 1 thời gian, bao giờ con lớn, biết chơi 1 mình rồi...nếu vẫn còn máu kinh doanh, niềm đam mê với những bộ đồ bé tí xíu ...thì mình sẽ lại bán hàng online tiếp. Vui khi được làm quen với các bạn, các mẹ trên diễn đàn. Hoàng Anh (84)
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Mình cũng băn khoăn những cái này lắm này. Biết là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đam mê mà, không làm được thì cứ hừng hực ý. Mong là mình sẽ cố gắng thu xếp cho tốt. Mẹ Hoàng Anh có kinh nghiệm gì thì chia sẻ mình nhé
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Mẹ Susshi có cái avatar nhìn yêu quá, chúc bạn sẽ tìm được nhiều điều bổ ích từ diễn đàn !
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Chúc mẹ cháu đắt hn=àng ah. Mẹ cháu làm chữ ký để các mẹ vào link bán hàng của mẹ được nhanh hơn, bán hàng sẽ hiệu quả hơn ah.
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Cảm ơn bạn nhé. Mình rất mong được nhận những góp ý bổ ích từ các mẹ đã có kinh nghiệm kinh doanh online và các mẹ mua hàng nữa!
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Mẹ cháu cảm ơn ạ! Thế thì mẹ cháu phải học tập thôi. Mẹ cháu đang tập tành mà, mới vào để chào hỏi các mẹ trong diễn đàn. Sẽ tìm tòi để làm chữ ký nữa. Mẹ cháu rất mong nhận được chỉ bảo tận tình ạ. Cứ tưởng tượng mẹ cháu "ngày đầu tiên đi học" ý ạ. hi hi
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Hì, ai mới đầu cũng thế mà mẹ cháu, chẳng riêng gì việc tham gia lamchame mà mới bắt tay vào bất cứ việc gì. Đôi ba lần là thành thạo ngay ý mà.
Ðề: Mẹ Sushi làm quen các mẹ! Link của mình nhé. http://www.lamchame.com/forum/showt...g-made-in-Vietnam-Gap?p=10036424#post10036424