Mẹ tôi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi trinhthanh209, 16/9/2014.

  1. trinhthanh209

    trinhthanh209 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bài viết từ tâm sự riêng của cô tôi về bà nội tôi:

    "Hồi nhỏ trong tâm trí tôi Mẹ là một người rất nghiêm khắc.Mỗi lần ở trường tôi có khuyết điểm cần xác nhận của phụ huynh tôi thường đưa Bố - một Người Chồng ,Người Bố hiền lành ,chăm chỉ.
    Khi tôi lớn hơn một chút ,Mẹ vẫn là người Mẹ nghiêm khắc.
    Nhà tôi có bốn anh,em tôi là con gái duy nhất của Bố,Mẹ nhưng cũng không phải vậy mà được nuông chiều.Vẫn băm bèo ,thái khoai và cám bã cho mấy chú heo nhà nuôi. Đi học thì thôi,chứ về đến nhà là mọi việc trong nhà tôi đều phải tươm tất đến khi Mẹ đi làm về.
    Bao giờ cũng vậy ,tất cả công việc Mẹ tôi giao cho anh em tôi đều thể hiện trên cái bảng trong nhà.
    Tôi nhớ khi anh tôi lớn cũng tầm 20 gì đó Mẹ vẫn bắt úp mặt vào tường cho mấy roi là chuyện bình thường.Thế nên ba anh trai tôi đến giờ mới thành Người dù sống trong khu vực người ta vẫn gọi là "Dân XH"...
    Khi lớn hơn nữa tuổi thanh niên của tôi không được như chúng bạn để chơi bời ,tự do như một vài đứa bạn cùng trang lứa.
    THPT ,tôi có một bạn trai. Chúng tôi có thích nhau.Trộm nắm tay nhau ngoài đầu ngõ .Mẹ ra bắt gặp.Về ăn một trận đòn nhớ đời.
    Chúng tôi cũng chia tay nhau từ đó vì tôi không được tự do thỏa mái như những đứa con gái khác...Cảm ơn Mẹ.
    Nếu không có Mẹ chắc con đã hư hỏng.Mẹ nghiêm khắc vậy nhưng Mẹ rất tâm lý.
    Tôi nhớ mãi : Khi tôi tròn 20 tuổi ,mặc dù gia đình tôi rất khó khăn vì chỉ còn mình Mẹ lo lắng cho gia đình -Bố tôi đã mất.Nhưng Mẹ vẫn dành dụm mua cho tôi một chiếc lắc bạc.Để tôi đánh dấu tuổi 20 của mình và để tôi được bằng chúng bạn..Mà đến giờ tôi rất tiếc vì không giữ được món đồ kỷ niệm mà Mẹ dành cho mình.
    Tôi trưởng thành ,người đầu tiên tôi xác định kết hôn cũng là người đâù tiên Mẹ và gia đình tôi phản đối kịch liệt..Chắc Mẹ cũng đã nhìn thấy những khó khăn ,mệt mỏi mà tôi sẽ phải trải qua...Càng ngày tôi càng ngấm lời Mẹ .
    Tôi lập gia đình ,tôi có con, Mẹ tôi vẫn lo lắng và chăm sóc tôi như đứa bé gái của mẹ. Cũng giống như những lần các chị dâu tôi tôi sinh nở, với Mẹ con dâu cũng như con gái đều như nhau. Chăm sóc ,lo lắng cho các cháu từng việc nhỏ nhất..
    Gia đình nào cũng vậy sẽ có lúc có chuyện xô xát,không vui.Gia đình tôi cũng thế có những lúc các chị tôi không bằng lòng với Mẹ. Mẹ là người chăm chút cho gia đình, dạy dỗ con cái rất cẩn thận nên có những lúc Mẹ rất khó tính,soi xét với những gì Mẹ không vừa lòng..Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn cuộc sống của các con ,các cháu được chu toàn,tốt hơn thôi.
    Tôi nghĩ rằng : Trên đời này ít có người Mẹ chồng nào như Mẹ của tôi.Mẹ đã từng đánh đòn con trai khi thấy con dâu mách chồng con có bồ...Rồi những chuyện đó cũng qua.

    Thời gian trôi đi, các con cũng có cuộc sống riêng và gia đình riêng của mình, để lại Người Mẹ lại lủi thủi một mình cơm ngày ba bữa...Tối đến mong ngóng các con,các cháu về ...Chúng tôi gần như chỉ đến được với Mẹ những lúc trái nắng trở trời.

    Có một thói quen mà đến tôi bây giờ cũng lặp lại như Mẹ.Và tôi thấy đó là cần thiết trong mỗi gia đình.Đó là những lúc cần thông báo hoặc bàn bạc một việc gì đó Mẹ đều tập trung các anh em tôi lại và đưa ra những thông tin cần bàn bạc.Gần đây nhất là việc Mẹ thông báo : Mẹ dành dụm được một số tiền và mong muốn : Khi Mẹ ra đi số tiền đó chia cho các con.Và điều quan trọng là phải công bằng.Mặc dù vậy anh em tôi cùng nhất trí không chia cho ai cả để lo việc hậu sự của Mẹ tôi ,Khi Bà hai năm mươi. Mẹ tôi là vậy lúc nào cũng lo lắng ,chu đáo từ lúc khỏe cho đến lúc già bệnh vẫn chỉ lo dành dụm cho con cháu.

    Rồi đến một ngày Mẹ tôi ngã bệnh không đi nổi nữa .Gia đình tôi xảy ra biến cố.Anh,em tôi bối rối.Mỗi người con đã thể hiện tình cảm của mình với Mẹ.Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức bằng mọi cách để Mẹ được chăm sóc tốt .

    Mẹ tôi bệnh ,nhưng Mẹ thay đổi tính cách rất nhiều...mà không, phải nói thế nào nhỉ ?
    Từ trước tới giờ Mẹ vẫn là người Phụ nữ đảm đang và là người Mẹ tuyệt vời mà.Nhưng trước đây Mẹ nghiêm khắc trong từng việc nhỏ nhất,từ lời ăn tiếng nói của anh,em chúng tôi. Thì giờ đây, Mẹ lúc nào cũng cười và luôn nói những lời dễ chịu nhất :
    - Mẹ nhớ con quá ! Con sang làm Mẹ vui !
    -Ở lại đây với Mẹ !
    - Để Mẹ xoa cho con nhé !
    -Mẹ thấy con vất vả..
    - Bà yêu các cháu..
    Còn nhiều nhiều nữa những câu nói mà trong cả cuộc đời Mẹ .Mẹ rất it khi thể hiện bằng lời nói như vậy .Vì Mẹ là người rất cứng rắn để chèo lái con thuyền gia đình tôi mà.
    Phải chăng đó là những biểu hiện sắp tới của sự thay đổi cuộc đời Mẹ tôi?

    Những ngày gần đây sau hơn một năm nằm giường bệnh.Mẹ tôi trở bệnh nặng hơn : không còn muốn ăn uông gì,hơi thở khó nhọc ..Lúc mê lúc tỉnh...Anh em tôi luôn túc trực bên Mẹ. Nhờ các già đến tụng kinh Phật để Phật độ cho Mẹ tôi khỏe trở lại để Anh em tôi có chỗ dựa về tinh thần.Nếu đã đến lúc phải về với Tiên Tổ thì mong Mẹ được ra đi một cach nhẹ nhàng không đau đớn gì.Nhưng có lẽ cuộc đời của Mẹ tôi vất vả nên khi ra đi cũng phải vất vả thêm chút nữa.
    Sáng nay ,tôi sang vệ sinh cho Mẹ tôi.Cảm thấy Đất Trời quay cuồng khi nhìn thấy vết thương do nằm một chỗ của Mẹ thay đổi xấu đi từng ngày mặc dù vẫn duy trì thuốc thang...mục ruỗng không thể lành lặn lại được nữa.

    Tôi thương Mẹ tôi vô cùng!

    Lúc khỏe Mẹ tôi là người cẩn thận và sạch sẽ mà giờ đây phải sống trong cảnh tất cả các sinh hoạt ở một chỗ. Và phải nằm một chỗ đau đớn thể xác như vậy.
    Nếu có điều kỳ diệu xảy ra, tôi chỉ mong Mẹ tôi khỏe lại hoặc nếu có phải "ra đi" thì cũng được nhẹ nhàng không đau đớn như thế này nữa.

    Con cầu xin Trời,Phật !

    Sao cứ phải mải mê đi tìm những tình cảm ở những đâu .Chỉ mong muốn được bù đăp những tình cảm Mẹ dành cho chúng con trong suốt cuộc đời !

    Con của Mẹ ."
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trinhthanh209
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ tôi

    Sao cứ phải mải mê đi tìm những tình cảm ở những đâu .Chỉ mong muốn được bù đăp những tình cảm Mẹ dành cho chúng con trong suốt cuộc đời !
    cảm động quá
     
  3. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ tôi

    câu chuyện viết về mẹ thấy bóng dáng mẹ mình trong đó chị chủ top ạ! cảm động quá
     
  4. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ tôi

    Tôi thương Mẹ tôi vô cùng!
    Tôi thương Mẹ tôi vô cùng!
     
  5. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹ tôi

    câu chuyện về mẹ cảm động quá cảm ơn chu top nhe........
     
  6. kieuvanhai2009

    kieuvanhai2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ tôi

    Một câu chuyện cảm động khiến nhiều người sẽ phải rơi lệ đấy chủ top à
     
  7. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ tôi

    chuyện cảm động quá hix đúng những gì ở bên ta thì chẳng mấy khi trân trọng đến lúc xa ta ta mới thấy tầm quan trọng của nó

     
  8. mebum22

    mebum22 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ tôi

    Đúng là không ai thương mình bằng bố mẹ, không ai cho mình 1 tình yêu thương vô điều kiện như thế, không đòi hỏi
     
  9. bigfoot

    bigfoot Thành viên mới

    Tham gia:
    6/7/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ tôi

    hic, cảm động quá.

    Đọc xong nghiệm lại trong xã hội mình, cha mẹ nuôi con cái công lao như trời bể, còn con cái nuôi cha mẹ lại kể từng ngày. Nhà của cha mẹ là của con, nhưng nhà của con là chỉ của con, kô phải của cha mẹ. hic
     
  10. Me_Huy_Anh

    Me_Huy_Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2014
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ tôi

    Mẹ là nhất-yêu mẹ nhất trên đời
     
  11. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ tôi

    Cha mẹ là tất cả, hihi, sắp sinh nhật mẹ rùi các mẹ ạ. :)
     
  12. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹ tôi

    cau chuyện cảm động quá, nói về mẹ là bao nhiêu ký ức ùa về.....
     
  13. trangsucthietke

    trangsucthietke Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ tôi

    cảm động quá. Mình cũng thấy hình ảnh của chủ top trong đó. Con nhớ mẹ lắm
     
  14. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ tôi

    Sao cứ phải mải mê đi tìm những tình cảm ở những đâu .Chỉ mong muốn được bù đăp những tình cảm Mẹ dành cho chúng con trong suốt cuộc đời !
     
  15. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,750
    Đã được thích:
    1,247
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ tôi

    Hic hic, càng đọc càng thấy sống mũi cay cay, ................
     

Chia sẻ trang này