Mẹ tôi!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi yangmy, 21/9/2011.

  1. yangmy

    yangmy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Mùng 1/9 cũng như bao gia đình khác. Cả nhà tôi bắt xe về thăm quê, thăm Cha Mẹ, thăm những người thân yêu của mình! Hành trang tôi trở về thăm gia đình đơn sơ chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo trong ba lô và 1 Cô bé Con trên tay. Nhưng trong lòng Tôi là cả một mỗi niềm cả một khát khao được trở về nơi ấy, nơi Có Mẹ và gia đình.
    Vừa về đến nơi, Mẹ tôi đã giang tay đón Con gái tôi và bế cháu vào nhà. Mấy tháng rồi mới có dịp về thăm Mẹ, tôi thấy tóc Mẹ lại bạc thêm, đôi vai mỏng manh ngày nào như lại gầy thêm. Tôi thấy thương Mẹ lắm!
    Vào nhà trong nhà ngồi được một lát, Con gái tôi ngồi ôm đôi bàn tay Bà và hỏi: “Bà ơi! Tay Bà bị làm sao thế?” Mẹ tôi cười: “Tay Bà người nhà quê nên xấu xí thế cháu à”. Trước câu nói ngô nghê của Con gái mà tôi lòng mình trĩu xuống, Con gái tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng đôi bàn tay chai sần, khô dáp kia của Bà đã nuôi tôi lớn lên như thế nào. Phút chốc mơ hồ những ký ức của tuổi thơ tôi chợt ùa về, tôi nhớ như in những ngày mùa đông giá rét như cắt da cắt thịt ấy, gió lùa và rít lên qua từng nép nhà. Mẹ dặn Anh Em tôi ở nhà chơi không được ra ngoài. Còn Mẹ dắt chiếc xe đạp cũ ra sân chở đống mạ lớn ra đồng, tôi chạy theo Mẹ ra ngõ, dáng Mẹ gầy bé nhỏ liêu xiêu trong gió rồi mất hút ở phía cuối con đường. Tôi thấy mình sởn ra gà vì lạnh, co ro chạy vào nhà lấy thêm chiếc áo cũ mặc vào người tay cầm thêm chiếc nón mê đội lên đầu rồi thẳng tiến ra cánh đồng theo Mẹ. Cuối cùng thì Con cũng đã lon ton chạy xuống cánh đồng hun hút gió với đầy hào hứng và khát khao được giúp Mẹ nhưng khi mới lội xuống được vài bước thì đôi bàn chân tôi đã lạnh cóng ……….Từ đó tôi thấm hiểu nỗi vất vả của Mẹ, những cam chịu sương gió vì Con. Đơn giản chỉ là những suy nghĩ trẻ con thôi. Và tôi biết yêu Mẹ nhiều hơn.
    Nhớ lại những ngày cho COn về ở với Ông Bà mà nhiều lúc tôi cảm thấy mình bất lực. Bất lực vì ko thể chăm sóc cho Con và buồn chán hơn khi thấy gánh nặng ấy lại đặt lên vai Mẹ. Mẹ là người phụ nữ chỉ biết làm lụng và hy sinh. Già rồi Mẹ cũng ko giã từ đồng ruộng vì nghĩ còn sức còn làm...để ko phải cậy nhờ ai.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yangmy
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 27/9/2011
    mekhunglong07 thích bài này.
  2. hongthuy12

    hongthuy12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ tôi!

    Hic. Cảm động quá chị à. Chị ơi tiếp đi chị.
     
    yangmy thích bài này.
  3. yangmy

    yangmy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ tôi!

    Hôm đó đang nghĩ về Mẹ nên viết những nỗi lòng mình thôi E ạ, đang viết thì phải đi ...thế là phải dừng lại. Trong lòng thì biết bao điều muốn nói nhưng ko biết diễn tả thế nào và chắc phải đợi lúc lòng ta thật tĩnh cơ...Hi hi.
    váy E mặc vừa ko?
     
  4. hongthuy12

    hongthuy12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ tôi!

    Hii. Mua về nhưng sang đông mất rùi chị à. Để mùa hè năm tới vậy chị à. Hii. Khi nào có đồ mới chị lại pm e nha. E lại tiếp tục ủng hộ chị và trả nợ chị nữa ạ. Hii. Chị viết bài này vừa hay vừa cảm động. E đang đọc hay thì hết. Hii. Hôm nào rảnh chị lại viết tiếp nha chị.
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2011
  5. mekhunglong07

    mekhunglong07 THE GARNET SHOP

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ tôi!

    Bài viết của bạn chân thành, đọc cảm động quá.
     
    yangmy thích bài này.
  6. michaelpooh

    michaelpooh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ tôi!

    Đọc bài này cảm động quá, muộ khóc luôn :-( trong lòng lại đang nhớ mẹ quá :-(
     
    yangmy thích bài này.
  7. yangmy

    yangmy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ tôi!

    Cảm ơn các Mẹ đã chia sẻ.......................................
     

Chia sẻ trang này