Tôi là thành viên rất mới, tôi tham gia diễn đàn này vì tôi có 2 con trai nhỏ, và cũng như hầu hết thành viên, còn vì tôi rất yêu con. Nhưng câu chuyện đầu tiên tôi muốn tâm sự, lại là về một người không còn nhỏ tí nào, đó là mẹ tôi... Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70, cũng như rất nhiều người cùng thời, mẹ không học nhiều, chỉ vừa biết đọc, viết và làm các phép tính cơ bản. Nhưng có một việc mà mẹ làm đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù việc đó mẹ không làm cho tôi, mà là anh trai tôi. Mẹ đã thay đổi cuộc đời anh tôi, không phải bằng những kiến thức, kinh nghiệm của một người có học vấn, mà chỉ bằng lòng mẹ yêu con. Anh tôi hồi ấy ham chơi, nên cấp I và đầu cấp II đã "ở lại lớp" đến 2 lần. Năm lớp 7, anh tôi nhất định đòi nghỉ học, mẹ tôi phải dỗ dành "thôi con ráng học đến lớp 9 cho mẹ cũng được". Thương mẹ, anh tôi đồng ý. Việc học trôi qua trong sự chịu đựng và chán nản. Nhưng một ngày tươi sáng cuối năm học lớp 7, anh tôi đem về nhà một phần thưởng và hớn hở khoe rằng, đó là phần thưởng do anh học giỏi và cô giáo đã tự tay trao cho anh. Từ đó anh tôi khác hẳn, luôn tự tin vào học lực của mình. Vốn là người cần cù, anh tôi đã dần lấy lại những kiến thức thiếu hụt, vượt qua lớp 9, lớp 10 tương đối dễ dàng và thi đỗ vào đại học, thành người có ích. Cho đến tận bây giờ, anh tôi vẫn vô tư, chưa một lần suy nghĩ tại sao ngày ấy phần thưởng cho anh không được trao tại lớp như các bạn khác, mà được cô giáo chủ nhiệm gọi về nhà và trao cho. Anh tôi dễ dàng chấp nhận lời giải thích của cô giáo, rằng cô đã quên, bỏ sót mất phần thưởng của anh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu làm sao mà mẹ tôi lại nghĩ ra cách ấy. Tôi luôn xúc động muốn khóc khi nghĩ về mẹ một mình với muôn ngàn khó khăn tủi cực đã nuôi chúng tôi khôn lớn thành người có ích (tất cả chúng tôi 4 người đều tốt nghiệp đại học). Không những thế, mẹ đã làm cho tôi tin vào những điều kỳ diệu mà một Người Mẹ bình thường có thể tạo ra trên cuộc đời này.
Thật cảm động , bạn có một người mẹ tuyệt vời . và anh bạn đã không phụ lòng của mẹ. Có lẽ còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa mà Mẹ của chúng ta đã làm cho chúng ta mà chúng ta không hề biết các bạn ạ. hãy cám ơn vì tất cả những gì Mẹ đã làm cho chúng ta
Chính xác là như vậy , bé lớn của mình đang học lớp 12 còn bé nhỏ thì chưa đi mẫu giáo . Buồn cười nhỉ ...