Mẹ có bầu em bé thứ 2,mệt và mọi việc nhân lên gấp đôi. Cái vòng xoay cơm áo gạo tiền không bỏ qua ai, mẹ cố gắng hết sức và luôn tỏ ra vô tư là thế mà có lúc cũng trút giận vào con, thật vô lý! Buổi tối, con vẫn thường ngủ với bố mẹ. Mấy tối liền bố mải đi chơi thâu đêm, và tối đó lại thế..... Mẹ buồn quá, chẳng biết đổ gánh buồn cho ai. Vậy mà 11 giờ đêm rồi, con còn đòi lên ngủ với bà giúp việc, không muốn ngủ với mẹ. Mẹ giận: "con đi ngủ với bà Lan thì mai mẹ không mua đồ chơi cho, không cho đi siêu thị đâu". Con ngúng nguẩy lên thẳng trên tầng ba. 15 phút sau, mẹ lên bế con xuống, hóa ra con chưa ngủ, mới chỉ nhắm mắt nằm im để bà Lan xoa lưng cho thôi. Mẹ nói nhỏ: "không ngoan thì cho ăn roi". Ai dè, con nghe thấy, mẹ vừa đặt vào giừơng mẹ, con lại khóc ré lên, đòi: "lên bà Lan cơ" Mẹ phát cho vài cái vào mông. Bực rồi đấy! Cơn tức giận bố nóng lên đến cổ. Con khóc to hơn. Mẹ tát cho một cái vào má. Cái cục tức lên đến đầu. Mẹ tức bố,lại thêm bực mình với con! Con khóc to quá, trớ hết ra giường. Mẹ lấy cái chăn "bảo bối bất ly thân" của con ra lau cái đống trớ chua chua ấy. Con vẫn liên mồm vừa khóc, vừa trớ, vừa hét :"bà Lan ơi cứu con" Bà giúp việc lật đật chạy xuống bế con ra phòng vệ sinh thay đồ. Mẹ đi theo,thấy bao nhiêu giận hờn, vất vả càng làm cho cái cục tức ngùn ngụt hơn, bực quá!!!!!! Chợt, máu trong mũi con chảy ra. Mẹ thực sự hốt hoảng, sao thế nhỉ, lúc nãy mẹ tát vào má con mà>>>>sao chảy máu mũi được. Mẹ bế con lên, cục tức chạy biến mất...... Bà giúp việc chẳng nói gì, im lặng đi dọn giường cho 2 mẹ con. Con hết khóc: "-Mẹ ơi đừng sợ, chảy máu cam đấy, bố nhanh về thôi.Mẹ đánh con là mẹ yêu con nhỉ, phải không mẹ????" "-Đúng rồi con à, mẹ yêu con gái mẹ lắm, mẹ đánh con là mẹ không ngoan. Mẹ xin lỗi con nhé. Hôm nay mẹ vô cớ đánh con, mẹ sai rồi. không có bố bên cạnh, mẹ con mình ngủ với nhau nhé, con mà cũng không ngủ với mẹ thì mẹ buồn lắm." Con gái gật đầu, hai mẹ con lại nằm bên nhau. Mẹ xoa lưng cho con, hát ru con. Con dần chìm vào giấc ngủ, nửa đêm giật mình: "sao mẹ không cho con ngủ với bà Lan??" Mẹ, và cả bố vô tâm quá. Đã lâu rồi mẹ thành người lao động chính trong gia đình, chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm âu yếm con, con mới hơn 3 tuổi, rất cần mẹ mà mọi việc mẹ lại phó thác hết cho bà Lan. Thời gian con bên bà giúp việc nhiều hơn bên mẹ, bà lại chiều chuộng con, không cáu gắt phạt con như mẹ.... Mỗi đêm, mẹ xoa lưng cho con ngủ nhanh mà mẹ toàn ngủ trước con, con có đòi hỏi gì nhiều đâu. Mẹ không ngoan con nhỉ.
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... "Mẹ" Lan và "Bà" Nga. Bố mẹ có việc về quê mấy ngày, để con ở Hà Nội với bà giúp việc. Con ngoan, tính tự lập cao, không mè nheo mỗi tối đâu. Vật bất ly thân trong mỗi giấc ngủ của con là chăn có hình con hươu cao cổ và ti giả. Đến khi bố mẹ xong việc, về nhà, con vui mừng ra mặt, nhưng lại hờn mát: "- Bà Nga ơi bà đi nhiều quá rồi đấy, con ở nhà với mẹ Lan buồn lắm." Hóa ra con gái chuyển "chức" cho mình là bà rồi, còn bà giúp việc được là "mẹ".. Ôi, con gái tôi đấy!
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... ôi con chị Nga ra dáng quá, đọc tâm sự của chị mà em thấy lắm khi em cũng có lỗi với con quá, lúc bực lên là chả cần biết gì lại lôi nó ra đánh, gia đình có gì bức xúc lại lôi nó ra quát ra đánh,...đánh rồi lại ôm nó vào lòng thủ thỉ xin lỗi,hixx " con có ghét mẹ không", " có",..." con có giận mẹ không", 'có"...." con có yêu mẹ không", " có"...." mẹ xin lỗi con nhé, mẹ yêu con" , " vâng, con yêu mẹ"
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... mình thấy mẹ nó nên dành bớt thời gian gần gũi với con hơn đi, chứ tình hình này coi chừng khoảng cách mẹ con ngày càng xa đấy
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... đúng rồi, phải dành thời gian cho con nhiều hơn, mặc dù bận thật. mẹ gần gũi con, mắt con sẽ sáng lên mỗi khi mẹ đi làm về, miệng con sẽ cười và gọi mẹ thật to vui sướng, chỉ cần nhìn thấy mẹ là chạy ùa vào ôm mẹ, năm ngủ cũng lấy gối đập đập bảo mẹ nằm cạnh và cười khúc khích, thích lắm nhé
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Mình học nghề "chăn nuôi dạy hổ " đây, mà không đủ kiên nhẫn theo nghề bạn ah. Đúng là nghề đó vất vả và áp lực vô cùng. Dạo này sinh nhóc thứ 2 rồi nên mình ở nhà, nhiều thời gian hơn, con gái lớn lại bị mẹ .....mắng nhiều hơn. Chỉ là vì con không chịu ăn, con không cho mẹ buộc tóc, con không ngủ trưa, con mải chơi đùa động vào em làm em đau..... Con vẫn là con gái ngoan nhất nhà, ngoan hơn bố mà vẫn hay bị mẹ phát vào mông.
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... mắng con it thui mẹ nó nhà chug nó có em là đã thiệt thòi vì mẹ k quan tâm chu đáo như trc đc.Cứ nhẹ nhàng bảo con thui chúng nó ưa nịnh mà.Đừng đánh mắng con sẽ là vết thương lòng trong con đấy mẹ nó
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Tối qua đi ngủ, con mượn máy mẹ xem Youtube, nghe bài hát mừng Giáng sinh xong nói với mẹ: "mẹ quay sang đây ôm con". Lúc đó thì mẹ đang nằm nghiêng, quay lưng lại con gái vì còn cho cậu em ti. mẹ nói "lát nữa mẹ ôm con nhé, mẹ phải cho em bé tu ti đã". Thế là con gái khóc ấm ức, nhất quyết đòi sang ngủ với bà, "cả ngày mẹ không chơi với con, tối cũng không ôm con, thôi con ngủ với bà"
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... ♥ NHỮNG ĐIỀU MẸ BẢO CON GÁI ♥ . Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng. Nếu có cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước. . Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn. Vợ chồng sống với nhau dưới một mái ấm, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được? . Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta. Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con. Nên nếu người đàn ông của con có phản bội, con khoan hãy trách móc anh ta mà nên xem lại bản thân mình tại sao lại để những người phụ nữ xấu cướp mất thứ thuộc về con. . Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: "Tôi đang nuôi cô đấy". Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt. . Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao?". Vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa. Con à, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được. . Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta, của chồng con. Một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta. . Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì? Anh ta đang làm gì? Anh ta đang ở đâu? Cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Nhiều tiền rồi cũng chỉ sanh ra lắm tật, gia đình lục đục thôi con à. Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi. . Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là "Mẹ không cần con!". Lúc cáu giận, đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ. Tuyệt đối đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh. Việc gì có thể dạy bảo nhẹ nhàng, khuyên răn thì càng tốt. Chưa cần làm được ngay chỉ cần hiểu là tốt rồi, vì trẻ con thì đơn giản lắm cứ yêu thương nó thì nó cũng yêu thương con thôi. . Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được. Bất cứ thứ gì trên đời này, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Ngủ với một người đàn ông, sáng dậy muốn nhìn thấy anh ta qua bàn ăn buổi sáng - đó là tình yêu, còn tất cả các lý do khác chỉ là tình dục. . Mẹ bảo con là người mẹ yêu thương nhất, có lẻ bây giờ con cũng yêu thương mẹ nhất. Nhưng sau này con sẽ ko yêu mẹ nhất nữa, vì lúc đó con đã có con. . Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày! Cảm ơn mẹ ^^
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Tội nghiệp con gái quá. Đọc chuyện này làm em nhớ hồi bé cũng khóc nhiều vì bố mẹ có em nên k chơi nhiều với mình nữa
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Hay quá, cảm ơn bạn! Mẹ mình cao tuổi rồi, có lẽ bây giờ nhiều điều mẹ dạy mình không thấy hợp lý nữa. Nhưng cảm ơn Mẹ đã sinh thành cho chúng ta nên người!
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Ngày bé, mình không hiểu được tại sao chị gái mình hay đành hanh, chành chọe khi mẹ bênh mình , quý mình hơn. Bây giờ có con rồi thì mình mới hiểu là con nào cũng dược mẹ yêu như nhau, nhưng thời gian cho con lớn sẽ không còn nhiều như lúc chưa có thêm em bé, mà san sẻ ra làm 3 phần rồi, cho con lớn 1 phần, cho con nhỏ 2 phần, đơn giản là em bé đang cần mẹ nhiều hơn.
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Khổ thân con bé, hix. Mẹ nhiều khi thật tệ chị nhỉ. Em hôm qua giận chồng, ko đi Noel để mặc 2 bố con đi chơi với nhau. May là con đi chơi vẫn rất vui, suýt nữa thì em làm hỏng ngày Noel của con.
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Khổ thân con mẹ Nga quá, nhà mình từ hồi sinh em bé thì ông anh cũng hay bị mẹ quát hơn vì ko biết nhường em, cũng may là chưa thấy a í bảo mẹ thương em hơn thương con bao h. Lúc nào cũng tự nhủ mình phải kiềm chế, ko nên quát con nhưng khó thực hiện quá.
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... hix khổ thân con cái lớn tình cảm bị chia sẻ ấm ức mà giá mà nó yêu quý bố có phải nhẹ nhàng hơn bao nh phải k chị
Ðề: Mẹ và con. Tản mạn..... Nhiều khi không kiềm chế được bản thân cũng đánh con, nhưng lúc sau cũng xót con lắm vì con bé chưa hiểu chuyện gì nên lại nịnh mua đồ cho con