Sóc ở nhà nghỉ hè với mẹ mấy hôm, do công việc chủ động được nên mẹ ở nhà vừa làm việc vừa trông sóc. Ban đầu mẹ tự tin lắm nghĩ là làm được việc, nếu bỏ cho sóc cái điện thoại để con xem hoạt hình “khủng long” thì không cần trông nhưng sợ con nghiện nên mẹ không dám, một ngày chỉ cho xem 30 phút hoặc 1 tiếng sau khi ăn cơm nếu không cho con ra ngoài. Nhưng bạn ý lại rất thích nghịch nước và nhiều lúc mẹ nghĩ thà để con nghịch tý rồi dọn dẹp còn hơn cho con xem điện thoại. Sau đây là 1 câu chuyện nhỏ thật 100% của mẹ con nhà sóc khi ở nhà cùng nhau: - Mẹ: Sóc ngồi đây nặn cá heo cho mẹ làm việc nhé! - Sóc: Uh. - Mẹ: Sao con lại “ uh”. - Sóc: Vâng!. Mẹ ơi mẹ làm việc xong cho sóc mượn máy tính xem “ khủng long tý tị tì ti nhé” - Mẹ: uh! - Sóc: Sao mẹ lại “ uh” - Mẹ: ah “Vâng” (Thế là ai vào việc nấy, 5 phút trôi qua, sóc đứng dậy nói): Mẹ ơi tay sóc bẩn mẹ cho sóc đi rửa tay nhé. - Một lúc không thấy sóc mẹ gọi: Xong chưa con ra đây mẹ xem nào. - Sóc đi ra ngoài người ướt cái quần: Mẹ thay quần cho sóc ( mẹ tức lắm mà vẫn kiên nhẫn lấy quần thay). Con ra chơi đồ chơi đi không được nghịch nước nữa,cuối tháng không có tiền trả tiền nước con ạ. - Sóc: Vâng. Mẹ ơi sóc ăn bánh nhé. - Mẹ: uh(Sóc vào tủ lạnh mở lấy bánh ăn). (Ăn xong sóc nói: Mẹ ơi tay sóc bẩn mẹ cho sóc đi rửa tay nhé, chưa cần mẹ đồng ý đã tự đi vào nhà tắm. - Mẹ: Xong chưa ra đi con, nghe thấy im ắng mẹ vào xem thế nào. ( Trời đất bạn ý đã đổ hết lọ nước rửa tay ra nghịch chơi. Điên quá mẹ lôi ra khỏi nhà tắm). Mẹ quát: Sóc mai lấy gì mà rửa tay, giờ mẹ lên gác lấy con lợn đất của con mẹ đập mai lấy tiền mua nước và xà phòng. - Sóc: Lăn ra giữa nhà vừa khóc vừa nói mẹ đừng đập lợn của sóc, Ngu gì mà đập, để mà chơi. Mẹ ngu - Mẹ: Con bảo ai ngu, con có biết ngu ngĩa là thế nào không sóc? - Sóc: (vừa khóc vừa nói) Ngu là học dốt. ( Mình nghĩ cũng tức cười hóa ra nó không phải nói bừa mà cũng hiểu).Thế là mẹ chả làm việc gì nữa ra đi nặn đất với con trông con cho lành. Mẹ ở nhà trông sóc 1 tuần, chợt cảm thấy cảm thông cho các cô giáo, ông bà, khi phải trông cháu nhất là giai đoạn bé bước vào 3 tuổi .27 Tuổi lấy ck, sinh con mà vẫn Thấy hoang mang khi nuôi dạy con trẻ. Sau Khi làm mẹ bản Thân càng cảm nhận rõ, sinh con thai nghén đã mệt, nuôi con khó lại mệt hơn. Từ việc cho con ăn gì trong từng giai đoạn phát triển, Cho con chơi cái gì thì tốt, đến việc dạy con thế nào nhiều lúc cũng hoang mang. May mà thời buổi công nghệ sách báo, mạng internet có nhiều cái để đọc. Nhưng đọc là một chuyện mà thực tế lại là chuyện khác. Từ khi biết sang giai đoạn 3 tuổi mặc dù đã nghe nhiều đến cụm từ “ khủng hoảng trẻ lên 3” giờ cũng hơi thấm rồi các mẹ ạ.