Vào nhiều năm trước đây ở một thành phố xoa hoa có một cô gái đã lầm lỡ sau những tháng này kiếm sống vất vả. Cô đã có thai với một người đàn ông và bị chối bỏ . Vào một đêm giáng sinh giá lạnh người mẹ trẻ vẫn lang thang kiếm tìm một người nào đó để được giúp đỡ . Có lẽ chỉ vài hôm nữa đứa con tội nghiệp của cô sẽ chào đời. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chíu về phía trước, cơn đau đẽ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa được nữa. Chị bò về phía dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh một bé trai. Không có gì ngoài những tấm áo bông dày đang mặc, chị lần lượt cởi bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa bé nhỏ xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy một tấm bao tải, chị trùm vào người, do vừa lạnh vừa rét nên chị đã chết vì kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữ sống gần chân cầu thức dậy mở tung cánh cửa ra thì bỗng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Bà liền đi lại gần xem thử . Bà đã rất ngạc nhiên và hoảng hốt khi thấy người phụ nữ đã chết không mảnh vải che thân đang ôm một đứa bé trong lòng thật chặc. Người phụ nữ sống gần chân cầu thấy vậy liền ôm đứa bé ẵm trên tay và khóc thương cho người phụ nữ trẻ xấu số . Người phụ nữ đã đem đứa bé về nuôi dưỡng và xem nó như con ruột của mình. Vào một đêm giáng sinh khi cậu bé tròn được 18 tuổi. Người mẹ nuôi mới gọi cậu bé lại và nói : "Này con hôm nay là noen, là sinh nhật con. Bây giờ con đã trưởng thành mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện" Rồi bà lần lượt kể chi tiết về cảnh tượng gặp mà mình gặp 18 năm trước và chuyện nhặt đứa bé về nuôi ra sao. Và bà đã nói sự thật cho người con nuôi của bà được biết . Sau khi nghe xong cậu ta đã khóc rất nhiều. Sau khi biết được câu chuyện của mình cậu đã yêu cầu mẹ nuôi dẫn đến chỗ chôn cất của mẹ mình . Trong trời mưa giá rét của mùa đông cậu đứng trước ngôi mộ của mẹ cậu và khóc. Cậu đã cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc trên người ra và đậy lên ngôi mộ và nói : "Mẹ ơi ! Khi mẹ sinh con ra trong mưa gió mẹ đã lạnh lắm phải không ?" Và bao nhiêu năm qua mẹ đã nằm ở đây một mình không người chăm nom. Giờ mẹ vẫn lạnh hơn con phải không. ? Theo quatangdanang.com
Ðề: Mẹ vẫn lạnh hơn con phải không ? Xúc động quá, mình khóc mất rồi, ....................................