Xin chào cả nhà, Em rất vui được làm quen với tất cả mọi người. Em sang Anh du học năm 16 tuổi. Sau khi học xong em ở lại đây làm việc. Em đã ở Anh được hơn 10 năm. Em quen chồng mình (người Anh) ở đây và đã kết hôn được 4 năm rồi. Em chia sẻ rất nhiều câu chuyện về việc học và tình cảm vợ chồng trên Facebook page của mình tên là 'Chuyện của Ngân'. Chuyện của mình đăng bằng hai thứ tiếng Anh, Việt, nên hi vọng có thể giúp các mẹ nào muốn học tiếng nữa. Đây là link tới Facebook page của em: www.facebook.com/chuyencuangan/ Nếu mẹ nào không có Facebook thì có thể dùng link dưới đây: https://ngansite.wordpress.com/ Nếu ai muốn liên lạc với em xin gửi email đến: chuyencuangan@gmail.com Em xin cháo và cám ơn ạ. Ngân
Đọc truyện cả tiếng anh và tiếng việt hay quá mn ạ. Dành cho các mẹ ko có thời gian bận bán hàng trên diễn đàn kết hợp học luôn.
Mẹ nó làm quen với e nhé , không biết công việc cuộc sống bên đó ổn ko , chứ công việc e ở ta cũng vẫn vả lăm. ghé xem web e chút dưới chứ ký nhé
Hihi cám ơn bạn mình rất vui làm quen với bạn. Cuộc sống của mình bên này cũng tạm ổn. Công việc cũng có nhiều lúc vất vả, nhưng mà cũng may là có anh chồng ủng hộ tinh thần với cả giúp đỡ việc nhà nên cũng vượt qua được. Mình cũng quen nhiều mẹ ở Việt Nam vất vả kinh doanh. Mình thấy phục các mẹ nhiều lắm. Hi vọng là sẽ có lúc bạn sẽ thấy bớt vất vả hơn. Nếu mà có nhu cầu về ghế hay thảm hay biết ai có nhu cầu ở Hà Nội, sẽ qua thăm web bạn nha
Mình sang du học trước, rồi đi làm. Ở 10 năm thì có thể xin được định cư lâu dài. Giờ mình đang làm thủ tục.