Mẹ vụng về nên làm con đau... mình xin kể lại chuyện của mình, mẹ nào có con bé như tẹt nhà mình thì cẩn thận nhé. chiều hôm kia đưa con đi rút tiền. cây ATM đông quá, phải đứng xếp hàng.phải tội là ở trong cây mát nên mọi người vào cũng đông. Đang đứng xếp hàng, bà bên canh đang bảo "có khi đến lượt mình thì hết tiền".Mình vừa vâng 1 câu thì bỗng nghe thấy con mình hét toáng lên,Trời ơi.thì ra là có người vừa rút tiền xong, mở cửa ra ngoài,con bé nhà mình lại cho tay ngay vào khe cửa.Rồi của đóng vào...trời ơi....Mình chỉ Biết mở của lại rồi rút tay con ra, vừa run lẩy bẩy vừa thổi tay cho con..khổ thân con bé. tay bẹp rúm vào...Nhưng ơn trời, đúng là ông bà phù hộ, vì cạnh cửa kính là tròn nên tay bé chỉ bị sưng chút ở phần mềm, 1 lúc sau thì cũng phồng lại..!!! Mình chẳng còn tâm trí đâu mà rút tiền nữa, cho con lên ghế ngồi rồi chở thẳng về nhà.bị chồng mắng cho 1 trận tơi bời vì xót con..huhu mình vẫn còn run...Đến tối cho con đi chơi.Mình cho bé ngời giữa chứ không ngồi trước như mọi khi.đang đi thì bố nhỡ tay động vào cái ghế ngồi thì nó rơi vèo xuống đất.Trời ạ, lại thót tim lần nữa,hóa ra cái ghế bị tuột ốc từ bao giờ, thế mà buổi chiều mình chở bé về không bị sao.Cám ơn ông bà phù hộ. Đến bây giờ mình vẫn còn run......các mẹ nhớ cẩn thận nhé, đừng như mình.Mình không dám tưởng tượng những điều sẽ xảy ra nếu cái cửa của cây rút tiền làm bằng gỗ hay là đang chở bé đi vào chỗ xóc mà ghế bị tuột nữa...huhu...sợ quá đi
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau Ôi, hôm trước mình cũng làm kẹt tay con. Con khóc mà mình cũng khóc theo, thương lắm
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau Mẹ nào cũng xót con, thưong bé ghê. Bé nhà mình cũng từng bị kẹp ngón tay ở cửa sắt đến thâm tím ( bà trông cháu ), thương lắm.
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau Thằng bé nhà em hôm trước cũng bị trượt chân đập đầu xuống đất nghe cái cốp vì dép trơn quá. Con khóc mà xót ruột. Cm cũng nên để ý đến dép của con nhé, kẻo hết ma sát là con bị ngã đấy. hic hic
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau ôi, đọc mà mình thấy sợ, coi như bài học cho bản thân. Có con nhỏ thì mọi thứ đều phải thật cẩn thận!
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau Mình cũng hay vụng lắm, luôn phải cẩn thận hơn với con, trước cũng vì 1 lần sơ ý làm con bỏng nhưng may chỉ nhẹ 1 chút ở chân, sợ mãi thôi.
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau Mặc dù mình đã rất cẩn thận, chú ý, rào chắn cửa ra vào, cửa cầu thang. Ấy thế mà bé vẫn bị té. Lúc Nhóc mới 18 tháng, ngồi ghế salon xem Tivi, mình ngồi ngay bên cạnh, không biết loay hoay thế nào, nhóc ta chúi nhào cái đầu trọc xuống nền gạch, khóc thét lên. Đã 4 tháng rồi, mà cái âm thanh của đầu bé chúi xuống đất vẫn còn làm mình rùng mình đấy. Xót con lắm, nhưng mẹ vụng về quá..... Mình luôn tự nhắc nhở phải thật cẩn thận... ấy thế mà , không chuyện này, cũng chuyện kia.
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau Bé nhà chj đc ơn trên phù hộ nên may mắn qua. E nghe kể mà thót tim. E cũng phải cẩn thận hơn mới đc. Thanks chj đã chia sẽ !!!
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau hic. con bé nhà em thì đi đâu dát lắm. Mẹ ở đâu là nó bám sát ở đấy chứ ko dám chạy nhảy lăng nhăng nên cũng chưa gặp phải tình huống như mn. Ơn trời mà con lại ko ngồi ở ghế trên xe
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau ừ, sợ thật đấy.cái hình ảnh bé bị kẹp tay cứ ám ảnh mình mãi thôi.......
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau nhìn con đau mà mẹ cũng đau lắm, đứt từng khúc ruột ra ấy..................
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau bé nhà e bị 1 lần kẹp tay đau gào toáng lên vì chơi ở nhà với thằng em họ, thằng bé đi ra đi vào toàn dập cửa mạnh đánh rầm 1 cái đúng lúc con mình đang để tay ở mép cửa. Ông bà trông nhiều lúc ko để í đc, chỉ biết xót con thôi các mẹ ah
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau Hic hic phải cẩn thận với trẻ nhỏ thật! Con em có lần ngồi trên xe đẩy, em quay mặt để nhặt rau, may mà lúc quay ra nhìn thấy con đang chuẩn bị cắm mặt xuống đất! Hic hic may mà em lao ra đỡ kịp, ko thì nguy! Sau pha làm xiếc ấy, tim em còn rụng rời một lúc ý!
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau bé nhà mình cũng bị kẹt tay cửa 1 lần, từ lần đó mình rất cẩn thận khi cho bé đứng gần cửa
Ðề: mẹ vụng về nên làm con đau sợ lắm ấy, về bị chồng mắng cho 1 trận vì tội vụng về.....tim mình rơi ra ngoài luôn rồi ý