Mẹ xin lỗi các con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ_đơn_thân, 8/9/2011.

  1. Mẹ_đơn_thân

    Mẹ_đơn_thân Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3

    Các con yêu của mẹ!
    Những ngày này mẹ suy nghĩ đến nát lòng ... Mẹ thật sự quá mệt mỏi và căng thẳng
    Có lúc thoáng qua mẹ đã nghĩ , nếu cho mẹ 1 điều ước, mẹ ước gì chưa bao giò chọn con đường này, chưa bao giờ yêu thuơng tin tưởng để rồi giờ gánh chịu hoàn cảnh này... và mẹ đã ước chưa bao giờ có các con để mẹ có thể làm lại 1 cách dễ dàng hơn...
    Nghĩ đến đây thì mẹ ko kìm đc lòng òa khóc.
    Sao mẹ lại có ý nghĩ tồi tệ đến thế ?
    Các con của mẹ đây.
    Nghé của mẹ đây.
    Cọp của mẹ đây.
    Là máu thịt và là tất cả tình yêu của mẹ,

    sao mẹ lại có ý nghĩ ích kỷ đến vậy ?
    Mẹ khóc. Cọp nhìn mẹ khó hiểu, từ từ tiến lại chu miệng chạm miệng mẹ. Trong tư tưởng non nớt của đứa trẻ 13 tháng, chắc cũng đủ ý thức đc rằng điều đó làm mẹ vui. .. Nghé thấy vậy cũng lạ lẫm, bắt chước em, qua quàng vai mẹ, dính miệng vào má mẹ thật lâu...dò xét .... ôi các con của mẹ đấy. Sao những lúc thế này mẹ mới thấy giá trị của các con to lớn nhường vậy???... Những cử chỉ yêu thuơng vụng về nhưng vô cùng chân thật. Tình cảm quá!!!!... mẹ chỉ biết ôm chặt các con vào lòng.. vừa cười vừa khóc.....nức nở .... Chỉ giây phút này thôi các con ạ,hòa chung giữa nỗi đau và niềm hạnh phúc làm mẹ ko kìm đc cảm xúc.... sau rồi mẹ sẽ ko đc khóc, ko đc để bà biết .... bà sẽ lo lắng lắm..... Mẹ ko muốn ai lo lắng cả,Nhất là bà đã khổ vì mẹ quá nhiều .... mẹ cố cười, mẹ cố giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra... nhưng tim mẹ tan nát ....

    Các con của mẹ ơi.
    Ngày hôm qua, gia đình mình vui vẻ bên nhau ,nhưng đó là ngày hôm qua
    Ngày hôm nay, bố các con đã ko còn cần chúng ta trong cuộc sống..... mẹ cố gắng... vì tất cả những gì gia đình ta đã có ...
    Nhưng với sức mẹ, chịu đựng đc bao lâu rồi tay cũng mỏi, sức cũng kiệt, níu với đc bao lâu ?
    Cứ nhìn các con vẫn vô tư tranh nhau xoắn xuýt mỗi khi bố đi làm về là mẹ lại thấy cay xè sống mũi ... tim mẹ ko dao cứa mà bỏng rát,quặn đau....
    Bao nhiêu ngày hôm nay nữa để ngày mai ko biết sẽ ra sao ?
    Điều mẹ luôn lo sợ lại sắp thành hiện thực nhanh đến vậy?
    Mẹ từng tin các con là giá trị ko gì thay thế đc trong lòng bố, rằng các con có thể ko có nhiều thứ nhưng các con có 1 người bố sẵn sàng hi sinh vì mình ... Mẹ ko cho các con đc gì ngoài người bố hết lòng vì các con.... Nhưng .... Mẹ đã lầm .........
    Mẹ biết bất cứ khi nào mẹ buông tay, chúng ta sẽ mãi mãi ko còn là 1 gia đình hoàn chỉnh, sẽ lập tức tan đàn xẻ nghé .......Nhưng các con ơi, có còn hoàn chỉnh ko khi tư tưởng của bố các con đã khác ... Chúng ta từ niềm vui trở thành gánh nặng từ bao giờ ??? Do chúng ta hay đơn giản con tim đã khác thì mọi lí lẽ đều là ngụy biện ??????? Gia đình ko chỉ cần tình yêu mà phải cần cả trách nhiệm... Tình cảm vợ chồng cũng ko chỉ cần tình mà còn cả nghĩa ... Vậy nhưng bố con lại mãi sống theo bản năng.....hoang dã và bất cần ....... Những lời này mẹ chỉ chiêm nghiệm với lòng thôi, các con còn quá non nớt sao hiểu đc ????
    Nếu 1 lúc nào đó, mẹ gục ngã.... Các con hãy hiểu, mẹ đã tận sức... xin đừng trách mẹ đã ko đủ khả năng cho các con được cuộc sống đủ đầy yêu thương.....

    Mẹ ngàn lần xin lỗi các con.........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ_đơn_thân
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ xin lỗi các con

    Xin chia sẻ với chị !
     

Chia sẻ trang này