Mẹ xin lỗi con yêu

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi sonyb8088, 18/2/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sonyb8088

    sonyb8088 neros

    Tham gia:
    31/1/2011
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Tôm iu dấu của mẹ ơi.tranh thủ con đang say giấc ngủ trưa mẹ viết vội vài dòng tâm sự.mẹ xl vì tối qua đã đét vào mông con,thật lòng mẹ nào muốn thế.làm cha mẹ đôi lúc cáu giận ma đánh con nhưng con còn bé bỏng quá mà. cái suy nghĩ con còn bé chưa biết gì chỉ hiện lên khi đã đánh con làm con đau khóc thét, mẹ ẵm con ru cho con ngủ suốt 3h liền mà con ko chịu cứ khóc nẫy lên, con có biết tay mẹ người mẹ rũ ra vì ẵm con suốt không,con làm sao biết dc nhỉ!! sau cơn khóc thét lên đó thì con lại nhìn mẹ và nở nụ cười tươi,trong lòng mẹ đau như dao khứa,mẹ đã sai rồi. Con yêu của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm,con là món quà quý giá của ba mẹ, ngủ ngoan-ăn giỏi con iu nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sonyb8088
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    carotvu thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này