Con được hình thành ngoài dự kiến của bố mẹ . Tuy nhiên từ khi biết có một sinh linh bé bỏng trong bụng mình , cả mẹ và bố con đều nồng nhiệt chào đón . Con bỗng dưng trở thành một gạch nối quan trọng trong cuộc đời chúng ta . Sau 3 năm chung sống , đã bao lần bố và mẹ cãi vã nhau , và không ít lần chúng ta đã nghĩ đến hai từ " ly dị " . Nhưng vì con bé bỏng , cả hai đã nghĩ lại rồi thôi . Lại một cuộc sống lúc vui buồn , khi khổ đau khi hạnh phúc . Rồi hôm nay , như một bát nước vốn đã quá đầy lại thêm không phải chỉ một giọt mà là một cốc nước đã khiến tình hình trở nên vô cùng tồi tệ . Con ơi , cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ không thể cứu vãn nữa rồi . Mẹ thương con lắm , mẹ không thể nào tưởng tượng nổi cái giờ phút mẹ phải bế con ra khỏi cái nhà này , ngôi nhà đáng lẽ con nghiễm nhiên được ở . Mẹ không hình dung được con sẽ nói gì , sẽ hờn dỗi thế nào khi chiều đến không thấy bố trở về với con . Và ... xa hơn nữa , con ơi ... bố của con sẽ trở thành bố của đứa trẻ khác , con chỉ là một hình bóng xa mờ . Tại sao bắt con thiệt thòi như thế ? Tại sao sinh ra con rồi lại đầy đọa cuộc sống của con? LÒng mẹ đang đau như cắt . Mẹ phải làm gì đây con gái ??? " Xin lỗi " , " xin lỗi " , " xin lỗi " ... ngàn vạn lần xin lỗi bé yêu . Con có bẳng lòng với 2 từ ngắn ngủi đó không, con gái ngoan của mẹ ?
Sao lại khổ thế mẹ nó ơi? Tội nghiệp những thiên thần nhỏ của chúng ta nhưng nếu sống không HP thì cũng nên chia tay, lớn lên rồi con nó sẽ hiểu , chỉ có 1 điều là như thế nó sẽ rất thiệt thòi. Xin chia buồn với bạn và chúc 2 mẹ con sớm vui vẻ và tìm được nguồn HP mới.
Mẹ nó ạ Nghĩ kỹ lại đi Tui cũng đã từng bế con ra khách sạn ngủ rồi đậy Có những lúc bố mẹ chồng còn đòi đuổi đi nẹ Nhưng xin mẹ nó hãy bình tĩnh. Hết sóng gió trời lại đẹp ngay mà. Nhưng thực tế mẹ nó chia tay là vì lý do gì chứ , có thể cứu vãn, thay đổi được không Tui hỏi thế vì tui có 2 cô bạn thân. Một cô bị chồng đánh còn phải đi trốn sang nước ngoài , một cô thì cãi nhau xong chồng đi với ng yêu cũ. Sau 1 thời gian tạm ly thân, cô bị chồng đánh đã quay lại với chồng, dạo này họ sống hạnh phúc lắm , ông chồng ko dám giở trò vũ phu nữa, cả nhà có nhau Còn cô thứ 2 thì chồng đến làm lành mấy lần đều bị đuổi, bây giờ nuôi con 1 mình , trông tội lắm. Thương con gái kinh khủng luôn , ốm đau, đi chơi,đi học chẳng có bố bênh cạnh bao giờ. Có 1 điều bọn tui vẫn nói với nhau đến bây giờ , may mà mình qua được ải khó khăn , để bố con nó có nhau. Một lần nữa , rất mong mẹ nó bình tâm và suy nghĩ thấu đáo cho mình , cho con và cho gia đình
Vợ chồng cãi vã là chuyện bt, nên nhịn một chút em ạ! Vì con, vì mình và vì rất nhiều người nữa! Miễn chồng em là người có đạo đức, có tình yêu thương thì một số tật xấu hoặc một số khó chịu trong cuộc sống đời thường đều có thể bỏ qua được, đều là con người ai cũng có tật xấu hết, thậm chí còn nhiều hơn ưu điểm! Ly dị nghe thì ngắn ngủi nhưng cuộc sống sau ly dị sẽ rất dài và không dễ dàng như mình nghĩ đâu! Lùi một bước, tiến nhiều bước, nếu không quá nghiêm trọng, không vi phạm đến đạo đức thì chị nghĩ có thể bỏ qua. Hai VC trông đẹp đôi đấy chứ, cứ suy nghĩ kỹ đi đã em ạ...
Sao đùng 1 cái nhà bạn này lại trở nên như thế này, xem những topic trước thấy rất hạnh phúc mà. Cứ đau khổ đi, cứ khóc nhiều vào, sau đó hãy tha thứ cho nhau và làm lại tất cả nếu như chồng bạn vẫn còn rất yêu thương vợ con, và rằng lỗi lầm kia của chồng chỉ là hậu quả của 1 lần trót dại. Hãy coi như đó là cái hạn lớn trong đời bạn . Hãy sáng suốt nhé bạn.
Có một bài mà mẹ Miu post trên diễn đàn về tình cảm và suy nghĩ của 2 bé Cà rốt và Củ hành khi bố mẹ chúng ly dị, rồi sau đó quay lại với nhau. 1 câu chuyện có hậu. Theo mình thì bạn còn yêu ax lắm. Điều đó ai cũng nhận thấy vì cái avatar của bạn kìa. Mình cầu mong vợ chồng bạn cũng có 1 câu chuyện tình yêu có kết quả đẹp mà không phải ly dị như câu chuyện đó. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng bạn. Hãy cùng bé kỷ niệm ngày đặc biệt ý nghĩa đó bạn nhé.Chúc vợ chồng bạn mãi hạnh phúc.
đọc tâm sự của bạn thấy buồn quá !! hồi xưa lúc chưa có con nghĩ đến 2 từ ly dị đã thấy mất mát rồi ,giờ ngồi nhìn ánh mắt trong veo của con mình mới hiểu tại sao có những người chấp nhận hy sinh cuộc đời mình để giữ cho con 1 mái ấm mẹ nó ạ , hãy cố gắng bằng tất cả sức lực của mình bạn nhé, để sau này khi con lớn bạn có thể nói với con " con ơi , mẹ đã cố gắng hết sức rồi " và nếu không giữ được cho con 1 người cha thì cũng không có nghĩa đó là lỗi của bạn đâu, đời buồn lắm
Từ trước đến giờ mình luôn thiên về những câu chuyện tình kết thúc có hậu, mong mẹ nó hãy cố gắng vượt qua nhé. Mình cũng có suy nghĩ như bạn huongpvb, có nghĩa là nếu chồng bạn là người có đạo đức, có tình yêu thương vợ con thì dù thế nào bạn hãy cố gắng bỏ qua mọi chuyện. Mình cũng chưa thấy bạn nói ra lý do vì sao bạn lại bị tổn thương như thế này, hãy chia sẻ với mọi người bạn sẽ thấy thanh thản hơn và cũng sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hơn.
Mình k biết khuyên bạn như thế nào để giải toả đc nỗi buồn của bạn trong lúc này. Chỉ mong vợ chồng bạn làm lành với nhau và hạnh phúc. Bạn hãy suy nghĩ về tương lai của bé, về tình cảm bố con, tình nghĩa vợ chồng để chọn cho mình hướng đi đúng đắn nhất và không bị ảnh hưởng tới cuộc sống của bé.
Hãy bình tỉnh lại chị ạ, vì đứa con. Cuộc sống bây h phức tạp lắm, nhiều cảm bẫy, một đứa trẻ thiếu thốn cha hoặc mẹ đều là 1 thiệt thòi lớn của nó, vì con vì thiên thần của chúng ta mà bình tỉnh. Có gì thì chị cứ chia sẻ với mọi người để mọi ng có thể động viên tìm cách giải quyết. Hoặc là nói với OX là đi về quê ngoại hay đâu đó vài ngày hoặc 1 tháng, vừa thư giãn đầu óc và vừa biết nửa kia quan trọng với mình ntn? Cố gắng lên nhé. Chúc niềm vui sẽ đến với gia đình chị.
Mình rất cảm ơn mọi người đã khuyên nhủ và chia sẻ . Vợ chồng mình có quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống mà không thể kể hết ra đây . Lỗi thì không phát sinh riêng từ một phía nào , mà cả hai đều có những nhược điểm khiến đối phương không thể nào chấp nhận . Hôm nay ngồi đây , bình tâm suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện , về những lời khuyên chân thành của mọi người , mình lại thấy quá chùn bước trước hai từ " chia tay " . Mà thực ra chưa bao giờ mình muốn ly hôn cả , chỉ vì những cuộc cãi vã quá nhiều đã làm hai trái tim tổn thương trầm trọng . Mình vẫn rất yêu anh ấy , còn anh ấy có lẽ cũng chưa đến mức hết yêu mình ( hy vọng là như thế ) . Nhưng cứu vãn cuộc hôn nhân này thế nào đây ? Khi mà tối qua trong lúc cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm anh ấy đã lên tiếng đề nghị ly hôn chứ không phải là mình . Mình không muốn nói về nguyên nhân của cuộc cãi vã , nhưng anh ấy đã sai mà ! Mình chỉ sai lầm vì trót kể tội anh ấy với bố mẹ chồng , và hậu quả là bố chồng mình đã làm mất mặt anh ấy trước vài người hàng xóm . Tự ái bị tổn thương khiến anh ấy quyết định vậy chăng? Anh ấy đã bỏ đi hơn 24 tiếng đồng hồ , đêm qua chắc ngủ ở cơ quan vì sáng nay phải đi công tác sớm . Mình đoán đêm nay cũng sẽ không về , trái tim mình lại thêm một vết cứa rất sâu! Mình cứ nghĩ một cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ khi một trong hai người phản bội nhau , còn những mâu thuẫn khác sẽ được hóa giải bởi tình yêu và trách nhiệm . Chồng mình không phải là người đàn ông trăng hoa , thậm chí thi thoảng mình nổi cơn ghen bóng gió , anh ấy còn mang con ra để thề là chưa bao giờ phản bội vợ . Còn mình từ khi làm vợ anh ấy cũng luôn một lòng một dạ với chồng . Vậy mà hôm nay , khi mùa thu còn đang đẹp thế , khi kỷ niệm về một thời yêu nhau chưa bao giờ phai nhạt thì tình cảm của chúng mình sao lại trở nên tồi tệ thế này ? Gia đình anh ấy nói cứ lờ đi , cho dù anh ấy đưa đơn cũng không ký , mọi người nói anh ấy chắc không muốn vậy đâu , nhưng vốn là con người ngang ngược bất cần nên trong lúc nổi khùng thì làm vậy . MÌnh không biết phải làm sao nữa . Nghe lời mọi người có phải là giải pháp đúng không ?
trời ơi chị ơi em lại cứ tưởng chuyện tày đình xảy ra ai ngờ chuyện chỉ có thế thôi, thế mà chị lại.... thôi cười lên chị nhé, chỉ là chuyện giận nhau thôi mà. Vợ chồng nào mà chẳng có những mâu thuẫn chứ làm sao tránh được. Thế mà chị đã tính thế này thế no, hức hức................
Chồng chị giận chị quá thì mới có hành động ấy thôi chứ em bảo đảm chị mà viết đơn ly dị thật đưa ra đố anh dám ký, mà chẳng may có nhỡ ký thì sau đó đố anh ấy dám ra tòa giải quyết việc này đấy. Vì dù sao chuyện có gì hệ trọng lắm đâu chỉ là tức giận quá trong mâu thuẫn sinh hoạt hàng ngày thôi phải 0 chị, chẳng có cặp vợ chồng nào lại chia tay bởi vì lý do ấy. Thôi em khuyên chị nên làm hòa trước với anh ấy vì dù sao trong chuyện mâu thuẫn lớn vừa rồi anh ấy cũng là người bị tổn thương nhiều mà. Qua chuyện này chắc anh chị cũng sẽ thông cảm và tình cảm với nhau hơn, chẳng phải cũng tốt hơn hay sao. Chia tay thì dễ lắm còn giữ được hạnh phúc mới khó chị ơi. chúc chị sớm giải quyết được chuyện này nhé.
Việc gì phải khổ thế bạn ơi. Cho dù anh ý có trót dại rồi làm đứa nào đó có bầu thì tớ nghĩ bạn cũng đừng vì thế mà để con bạn mất bố. Mình đường đường chính chính sao lại phải nhường cho đứa lén lén lút lút kia. Sao con bạn lại phải chịu thiệt thòi được? Mà chưa chắc "đứa nào kia" đã có bầu thật đâu. Mà có thật thì chắc gì đã là của chồng bạn? Loại lăng nhăng thì ai mà biết được? Nên xử lý việc bên ngoài trước, rồi hai vợ chồng về nhà đóng cửa vợ xử lý chồng sau bạn ạ. Đừng vì đau khổ thất vọng mà lựa chọn luôn cái lựa chọn thiệt thòi. Tội gì phải thế. Cố lên nhé
Hik, viết xong bài trước mới đọc bài này của mẹ nó. Thế thì chỉ là chuyện hai vợ chồng cãi vã nhau thôi. Mấy ngày là lại quên đi ý mà. Không có gì đâu. Bát đũa còn có lúc xô mà, gia đình nào cũng vậy. Đừng buồn nữa nhé.
Hãy bình tĩnh Mẹ cún con ơi,hãy bình tĩnh.Vợ chồng sống với nhau là phải bỏ qua cho nhau nhiều lắm,không phải ngày một ngày hai nói bỏ là bỏ được đâu,ta đâu phải sống cho mình ta đâu,ta tồn tại trong vô số mối quan hệ,ràng buộc,trách nhiệm.Hơn nữa ai cũng có những lúc sai mắc sai lầm,hãy tha thứ được nếu có thể.Đã qua rồi thời con gái,lúc ấy chúng ta có cái gọi là quền lực thiếu nữ,ta có quyền làm những gì ta thích,còn bây giờ,ta làm gì cũng phải nghĩ đến con ta trước.Thương lắm nếu bé cún không được bố âu yếm mỗi ngày.Mẹ nó hãy mở rộng lòng mình,hãy đơn giản hoá mọi chuyện nhé.
Đàn ông nó là thế đấy bạn ạh, nhiều lúc sai rành rành ra rồi mà vẫn ngang ngược và ăn nói khó nghe. Vợ chồng mình cũng như vợ chồng bạn, nhiều khi cãi nhau cũng chỉ vì những lý do không đáng có (nếu biết cách xử xự). Nhiều lúc mình cũng điên lắm, hận lắm, máu cứ lên đến đỉnh đầu ý chứ nhưng rồi hôm sau lão chồng mình làm lành thì mình lại nguôi ngoai Cứ suốt ngày thế bạn ạh, nhiều lúc chán lắm, lúc đấy chỉ muốn ly hôn cho rảnh nhưng rồi lại bình thường Đàn bà chúng mình khổ lắm, vì chồng vì con nhưng các ông ý nào có hiểu thấu, thôi thì vì con mà hãy quyết định cho sáng suốt nhé
Cuộc sống vốn dĩ là vậy, rất công bằng. Đời sống vợ chồng cũng giống như một hình sin lúc bình lặng, khi thăng trầm. Ấy mới là cuộc sộng Quan trọng là hãy tự điều chỉnh và cố gắng hết sức mịnh để rồi sau không bao giờ phải nói câu "hối tiếc". Nhớ ngày xưa khi mới cưới mình thường đùa Gấu mẹ: hay tiện đây ký luôn 2 đơn em nhé: 1>Đăng ký kết hôn, 2> Đòn...lý dí. Với cô bạn: chỉ mong bạn sẽ vượt qua chính mình và vì câu nói của bạn: bạn còn yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Hãy nhìn vào chính bức hình của 2 bạn và hãy nhìn thật lâu nụ cười rạng ngời hạnh phúc của 2 bạn cùng dòng chữ như lời chúc dành mãi cho hai người: Hạnh phúc Thân