Đêm qua khi mẹ tỉnh giấc, thấy con đang đắp chăn mà người run bần bật, lúc đó thực sự mẹ sợ lắm. Từ khi mở cửa hàng, mẹ lúc nào cũng thiếu ngủ. Cứ 10h cho con học bài tắm rửa xong là mẹ đi ngủ, dể cho con tự xem phim và đi ngủ. Hôm qua cũng ko ngoại lệ. Biết con đang nóng đầu vì buổi trưa đi nắng, nhưng mẹ vẫn cứ ngủ trước con 20'. Đến khoảng 4h thì mẹ tỉnh giấc vì con lục đục lấy chăn đắp. Mẹ hỏi con là con lạnh à, thì con chỉ gật đầu rồi quấn chăn kín mít, người run bần bật. Mẹ sợ quá ngồi bật dậy, trong khoảng 5s mẹ vẫn cứ nghĩ con lạnh thật. Sau đó mẹ mới chợt tỉnh là con đang sốt và có thể con bị sốt cao và bị co giật. Mẹ lật đật chạy đi tìm cặp nhiệt độ để đo cho con nhưng người con cứ cuộn tròn lại và run. Mẹ sợ lắm nên chẳng cần biết nhiệt độ của con bao nhiêu (đoán rằng con bị đến mức độ này thì cũng phải 39 độ rồi), mẹ cho con uống hạ sốt luôn. Sau khi uống thì con có dịu hơn, vì thuốc có an thần nên con đã ngủ được dù thỉnh thoảng vẫn còn cơn run. Chỉ đến gần 5h con hoàn toàn ngủ ngon, nhiệt độ giảm thì mẹ mới dám rời mắt. Lạy trời đêm qua mẹ tỉnh, chứ nếu mẹ cứ ngủ thì đúng là không biết chuyện gì xảy ra với con nữa. Mẹ hứa từ giờ mẹ sẽ ko lo việc cửa hàng vào buổi tối nữa, chỉ tập trung vào con thôi. Mẹ hứa từ giờ mẹ sẽ ngủ sau con, ko ngủ trước con nữa.
Ðề: Mẹ xin lỗi con chia sẻ với mẹ nó. Đôi khi mải mê kiếm tiền quá ko chú tâm vào con cái thì thật là đánh trách. Vì mục đích kiếm đc tiền cũng để lo cho con cái mà vì kiếm tiền quên con là ko còn ý nghĩa j nữa nên dù làm j vẫn pải đặt con cái hơn trước. Tớ mà mải mê quá là chồng tớ la mắng liền, mẹ nó để ý hơn nhé
Ðề: Mẹ xin lỗi con vì hôm qua mình cũng chủ quan nữa, chỉ nghĩ là bé bị nóng đầu nhẹ thôi chứ ko nghĩ lại sốt cao như thế
Ðề: Mẹ xin lỗi con Chia sẻ với chị!!!! Em cũng đã từng cáu với con mà con lại chẳng có lỗi gì (vì em Stress công việc quá mà), Thật tội nghiệp con!!!! Mắng con song lúc đó ko để ý mãi về sau em thấy bé cứ lủi thủi, khi em đến hỏi thì bé òa khóc, Lúc đó em cảm thấy có lỗi với con quá chị ạ!!! Tự hứa sẽ phân biệt dạch dòi công việc và con cái là 2 phạm trù khác nhau,ko giận cá chém thớt... Nhưng CS thật khoc chị nhỉ? em ko biết mình có giữ được lời hứa đó mãi ko???
Ðề: Mẹ xin lỗi con em thì biết có mỗi câu là sức khỏe có thể mua được tiền nhưng tiền không thể mua được sức khỏe!!!!
Ðề: Mẹ xin lỗi con Đúng là kinh nghiệm xương máu thật!Đôi khi cta bận bịu quá mà quên đi con trẻ hic!
Ðề: Mẹ xin lỗi con Nhiều lúc chị cũng tham công tiếc việc, về nhà rồi vẫn hì hụi với máy tính, con lớn rồi con bé cứ ra ra vào vào hỏi han, đòi chơi cùng rồi quẫy nhiễu, chị cáu quát um lên, các con lại lủi thủi ra khỏi phòng mẹ, lúc đó tự dưng chị chợt nghĩ mình đang làm việc vì cái gì? Chẳng phải vì con hay sao? Thôi thì mình phải điều chỉnh thôi em nhỉ.
Ðề: Mẹ xin lỗi con vâng dạo này là em cũng thay đổi rồi chị ạ, tối thì nhiều khi em vẫn phải trả lời khách nhưng mà đỡ hơn, vẫn để ý đến con. Tối kèm con học mà cũng mệt nữa hic.
Ðề: Mẹ xin lỗi con Chia sẻ với mẹ lanbaby, may chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Em cũng nhiều khi mải việc mà lơ là con, quát mắng con, rồi cũng đến lúc nhận ra được là phải tập trung hết vào con. Nếu nhận ra được ngay từ đầu thì tốt quá, không được thì chỉ cần nhận ra lúc không quá muộn là được
Ðề: Mẹ xin lỗi con hix hix,đây cũng là 1 kinh nghiệm để các mẹ chú ý hơn...nhiều lúc em cũng mệt quá cứ để c\kệ con nằm...hix hix