Mẹ yêu con!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Thank's mine, 3/4/2005.

  1. Thank's mine

    Thank's mine Banned

    Tham gia:
    20/10/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ yêu con!

    Ngày... tháng... năm...


    Con trai thương yêu của mẹ... Con đã tròn 20 tháng tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói. Ngày nào mẹ cũng dạy con nói. Ba mua thật nhiều tranh truyện về tập nói cho con... Con trai mẹ mặt mũi sáng sủa thông minh, bảo gì hiểu nấy vậy mà dạy con nói, con chỉ chăm chú nghe rồi cười khì, chạy trốn mất..

    Ngày... tháng... năm...

    Ôi! Ba mẹ không thể tả hết niềm vui sướng khi từ đôi môi nhỏ đỏ hồng của con cất lên âm thanh tròn trịa đầu tiên "cá...". Cả ngày hôm nay mẹ làm việc gì cũng không thấy mệt. Con trai mẹ, mới ngày nào nằm ngửa yếu ớt vậy mà giờ đã biết nói rồi! Mẹ có cảm giác như mình là một người khổng lồ!

    Ngày... tháng... năm...

    Hôm nay con đi học về, ngồi trong lòng ba hát cho ba ngủ! "Ba thương con...". Mẹ dọn cơm chỉ ngắm hai cha con thôi cũng đủ no rồi...

    Ngày... tháng... năm...

    Sáng nay con thi tốt nghiệp, kỳ thi rất quan trọng với con, trước khi con đến trường mẹ lại quên "chúc con một ngày vui vẻ" như mọi khi. Cầu mong con mẹ thi tốt...

    Ngày... tháng... năm...

    Mẹ sững sờ khi cô giáo đến nhà. Con đã bỏ học cả tuần nay! Con trai của mẹ, năm nay là năm cuối cùng của bậc học phổ thông! Có điều gì đã xảy đến với con? Thời gian gần đây, mẹ mơ hồ cảm nhận ở con sự thay đổi nhưng không nghĩ đến độ con phải bỏ học?

    Kể từ khi lên lớp 10, mẹ đã cho con tự đi xe đến trường, cho con được có phòng riêng, được đóng góp ý kiến vào việc nhà... Hai năm qua, tuy con không đứng nhất lớp nhưng cũng đạt thành tích học sinh giỏi, vẫn là đội trưởng đội bóng trường. Chưa bao giờ mẹ mất lòng tin về con... Có điều gì vậy con?

    Ngày... tháng... năm...

    "Mẹ thật là vô lý khi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con. Con đã lớn rồi, mẹ hãy tôn trọng con!". Nếu được nói một lời, mẹ sẽ nói là "mẹ yêu con!". Mẹ hiểu không thể nhân danh tình yêu để xâm phạm thế giới riêng tư của con, nhưng mẹ có làm gì quá đáng đâu khi muốn tìm hiểu về cô bạn gái ấy - cô bạn mà con đang có cảm tình! Lòng mẹ như ai cứa cắt khi nghe con nói như thế!

    Con trai mẹ! Mẹ để trên bàn học con quyển nhật ký này để con hiểu ngày xưa khi nuôi con, ba mẹ mong con lớn khôn, chờ đợi âm thanh trong trẻo từ chiếc miệng thơm tho đáng yêu của con như thế nào? Giờ con lớn lên, con cũng đừng quên ba mẹ sẽ sung sướng biết bao khi con biết nói những lời ngọt ngào, sẽ sung sướng biết bao khi con có cái đầu biết suy nghĩ, biết phân biệt cái gì cần, cái gì chưa cần; cái gì có thể bỏ, cái gì là không thể...!

    Mẹ chưa bao giờ mất lòng tin ở con. Bây giờ cho đến hết đời mẹ. Mẹ chỉ xin con nhớ một điều "Mẹ yêu con hơn tất cả điều gì trên đời"!

    Theo Phụ Nữ TP.HCM
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thank's mine
    Đang tải...


Chia sẻ trang này