Buổi tối: mẹ tôi gọi điện. lần nào cũng là những lời quan tâm lo lắng cho tôi, dù mẹ tôi mới là người cần đựoc quan tâm! Tôi muốn cám ơn mẹ nhều lắm vì lần nào cũng thế, khi tôi chuẩn bị sai mẹ lại giúp tôi, đỡ tôi dậy và chỉ cho tôi biết nên làm gì. Mẹ không nhẹ nhàng khuyên tôi như ai cả có lẽ mẹ hiểu rằng phương pháp đó k phù hợp với 1 đứa con bướng bỉnh như tôi. Bên 1 người mẹ bản lĩnh tôi cũng được thừa hưởng phần nào. Trời hôm nay lạnh quá, mẹ lại sốt, giọng mẹ nói qua điện thoại tôi không nghe rõ nữa. mẹ tôi còn trẻ, mới bước sang tuổi 40 nhưng những gì mẹ làm, mẹ nghĩ… tôi cảm thấy mẹ đang rất vội vàng như muốn thu vén mọi thứ tốt đẹp để cho chúng tôi có được những gì mẹ thiếu, để hấng hết lo toan. tôi yêu mẹ nhiều lắm nhưng tôi không thể nói ra, không thể nói với ai cả, tôi biết mình phải cố gắng thế nào chứ! Nhưng chút nữa tôi đã ngã vì tình yêu đầu đời, chập chững và non nớt biết bao. Chút nữa tôi đã không nghĩ đến mẹ, chút nữa tôi đã không còn là tôi, chút nữa tôi quên mất rằng tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình- tôi có quyền quyết định. Mẹ ơi, đến bao giờ con gái mới có thể khiến mẹ yên lòng được đây?
Ðề: Mẹ yêu Chuyện buồn cười nhưng mà thật 100% - Một bà cụ trên 80 tuổi, con cũng gần 60, vậy mà trời mưa khi con ra đường vẫn nhắc con mặc áo mưa. Điều này cho thấy dù bạn có nhiều tuổi cỡ nào thì trong mắt bố mẹ bạn vẫn là đứa con bé nhỏ mà thôi
Ðề: Mẹ yêu Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mỗi lần vấp ngã mình lại nghĩ đến câu này và lại nhớ mẹ