Tình hình là thế này ạ, em đi làm tận gần hồ Thiền Quang, mà lại ở nhà cô họ ở tận Mỹ Đình Đi lại vất vả quá với cả ở nhà cô cũng hơi bất tiện ( vì nhà cô có con nhỏ, mà mình thì hay thức khuya dậy sớm ) thế nên em và bạn em đi tìm phòng trọ thì tìm đc 1 chỗ cực lý tưởng. - Vốn là trường mầm non tư ( Trường mầm non Trà My ) ở đường Hoa Bằng gần khu đại học Giao Thông í ạ. ( số bao nhiêu thì em quên mất rùi) do ít cháu lên cho thuê lại tầng 3, 4 gọi là đỡ tiền - phòng mát mẻ, khá đẹp - Giá: 1tr5 cả điện nước, nghe quá thích í chứ. Cô bạn ở cùng em lúc đó chưa ra, nên em bảo tháng sau mới chuyển đến, nó bắt em đặt cọc 500k em nghĩ nhà cửa nó như thế, chồng con nhìn rất tử tế, lại có cả mẹ già, nên em rất tin tưởng đưa tiền Một tuần sau em gọi điện bảo là đầu tháng em sẽ chuyển qua, gọi thì nó ậm ừ bảo em nhầm máy, đến lần sau gọi lại thì ko nghe máy nữa, gọi cho anh chồng cũng tuơng tự. Bực mình quá, sáng sớm trc khi đi làm em và bạn trai đến tận trường mầm non thì khóa cửa ko hoạt động mà lúc đó khoảng 8h kém rồi, làm jh mà chưa mở cửa đc. Gọi điện thì vẫn tình trạng ko nghe máy. Đã biết mình bị lừa nhưng ức và ko cam chịu...em giả vờ là nhân viên đưa đồ tặng của Pond để dò địa chỉ, nó rất đề phòng hỏi han này nọ, nhưng rồi cũng cho em địa chỉ nhà. Thế là tối hôm đó em và bạn em đến tận nơi, nhưng địa chỉ cũng ko đúng nốt! chán Nghĩ bụng, chẳng lẽ có và trăm nghìn mà phải nt? Trong khi nhìn chồng con rất đàng hoàng, sau đó em có nhắn tin ( ko chửi bới ) nhưng cũng nói khá nặng lời, nếu ng bình thường vì vài trăm nghìn chẳng ai lại đi trốn kiểu thế hết. Bạn bè em nói, chắc nó biết sắp ngừng hoạt động nên làm một mẻ lừa nhiều người, nghĩ là vài tẳm nghìn rồi một tg mọi người sẽ thôi. Em chia sẻ với mọi ng để mọi ng biết mà tránh nha Đây là số điện thoại của chồng: 0968123789 ( số xin thế này ai mà ngờ....() Còn đây là số mụ vợ ạ : 099 5747 234 Còn tên thì em nghĩ là nó nói dối, bjo số đó vẫn liên lạc bình thường nhưng mà số lạ là nó ko nghe máy, hoặc nghe thấy giọng mình là tắt ngày, chắc lừa đảo nhiều quá giờ đang trốn cũng nên!
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! chia buồn cùng bạn, giờ xã hội lắm loại người. Rồi nó sẽ gặp quả báo, mình tin là như vậy
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Giờ lừa đảo nhiều quá! Phải đưa lên các diễn đàn để cho mọi người cùng biết và có lúc nào đó chính con cái bọn nó đọc được những tin thế này thì chúng thật tội nghiệp khi có bố mẹ đi lừa đảo!
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Đúng là xã hội bây giờ không tin được ai..hic..chia buồn cùng bạn nhé..Những loại thế này nên cảnh giác và lần sau tránh xa ra.
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Điên lắm các mẹ ạ! Em nhắn tin với nó nó bảo chẳng biết trường mầm non Trà My nào cả, m ngu thế, biết nó bán còn chui đầu vào...đùa bọn nó thật quá trơ chẽn ạ
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Giờ loạn lạc, có những đứa nhàn cư vi bất thiện, nó ngồi nghĩ đủ trò để lừa mọi người. bạc tỷ nó ko lừa được nó chỉ đi lừa bạc chục, bạc trăm thui. Mà thời buổi khó khăn thế này có đồng nào là mừng đồng đó rùi mà các mẹ nó nhỉ?
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Dạo này đọc nhiều ng bị lừa nhan nhản, chẹp làm ăn thế này thì chẳng biết tin ai nữa.
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! lừa lọc kinh qóa, e phải cẩn thận mới được, thank chị share nhé !!!
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Cs bây h mà làm việc j cũng sợ, làm việc j cũng e dè lo ng ta lừa đảo thì thật là.. buồn quá.@.@
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Hic, làm người sao lại làm thế cơ chứ. Có vài trăm mà phải sống như thế thì thật là mang tiếng. Mẹ Ốc biết trường này, vì trước mẹ Ốc ở trọ gần ngay đấy, suýt định mang thằng bé con gửi trường đó vì học phí rẻ về sau chồng bảo nhỡ mẹ mìn thì sao cấm ko được ham rẻ. hic
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! có 500K mà nó cũng đi lừa ng ta nhỉ! danh dự giờ sao rẻ rúm thế!
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Nguy hiểm thật, dạo này lừa đảo nhan nhản khắp nơi .. Chia buồn với chị nhé
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! 500k mà 20 chục người bị lừa như chủ top nó cũng đc 10tr rùi. Khá phết đấy mẹ nó.
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! giờ sao cái gì cũng lừa đảo thế mọi người ơi, nghĩ tới mà nản,,,,xã hội ngày càng phát triển, sao con người lại càng nghĩ ra nhiều chiêu bài lừa lọc người khác thế này...pải cảnh giác
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! chia buồn cùng bạn. tình hình kinh tế đang trên đà suy thoái. kiếm tiền khó khăn vì thế nhiều người đã nghĩ ra các chiêu thức lừa khác nhau nhằm kiếm những đồng tiền phi pháp do chính những người lao động vất vả kiểm ra.mình cũng bị lừa vài lần nhưng may là mình còn tỉnh táo. coi như của đi thay người bạn ạ, đó là 1 bài học quý giá đc đánh đổi bằng tiền vì thế trc khi quyết định làm vc gì. mong bạn hãy suy nghĩ cho thật lỹ, vì lừa đảo đang tràn lan rộng rãi.
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! vài trăm nghìn mà đánh đổi nhân cách.bó tay cho cái bọn này
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Thì đó! Em cũng nghĩ ng nt, gia cảnh trông đàng hoàng thế, ai lại đi lừa em 500k làm jh. Nhưng mà em nghĩ chắc chắn là nó lừa rất nhiều ng, sinh viên hoặc những người mới đi làm thấy chỗ tốt và rẻ í ạ. Bọn nó có jh gọi là liêm sỉ nữa đâu.
Ðề: Mem nhà mình cẩn thận ko bị bọn này nó lừa nhé! Haiz...ya...gio tin tuong nguoi la la cu mat tien nhu choi