Chào các mẹ,chả là hồi cu nhà e đc 1 tuổi (cuối năm ngoái) cứ dắt đi mãi rõ chắc mà vẫn ko chịu thả tay tự đi, cả nhà sốt ruột vì mong đến tết con biết đi về chơi vs ông bà. Đi dò hỏi mãi thì e thấy mọi ng bảo mua con cá quả về đầu húc vào gang bàn chân, đuôi thì đập vào bắp chân (trai 7 phát, gái 9 phát). Hsau e mua về làm luôn như vậy. Ko thể tin nổi đúng hai tiếng sau (e về lúc 6h tối làm đến lúc 8h) thì cu cậu tự lẫm chẫm đi làm cả nhà bất ngờ luôn. Hehe. Thế là đạt mục tiêu đến tết biết đi ạ. Em chia sẻ mẹ nào đang trong tâm trạng chờ đợi con tự đi giống e hồi đó thì thử xem nhé.
Ðề: Mẹo giúp con nhanh biết đi Cái vụ đập cá này nhìu mẹ cũng nhắc đến rồi,nhưng đúng mẹo cho các mẹ đỡ sốt ruột thôi. Con với cháu mình đập mãi cũng có nhanh đi đâu,hàng xóm nhà mình cũng thử rồi,hihi Nói chung ko nên sốt ruột quá,nhìu bé đi chậm hơn bé khác rồi đến lúc lại chạy ầm ầm thôi
Ðề: Mẹo giúp con nhanh biết đi biết đi nhanh hay chậm tùy từng bé mà. xương cứng chắc mơi đi được. mẹo này hay thật đó ^^. Voi nhà em biết đi siêu sớm nên em nhàn khoản này.
Ðề: Mẹo giúp con nhanh biết đi Hi. Các mẹ nói cũng đúng, có đứa hợp đứa ko, công nhận cu Gấu nhà em hợp mấy cái khoản mẹo miếc này lắm ý. Từ lúc đi sinh, vào viện 2 lần chưa chịu ra mặc dù đã có dấu hiệu, lại về 3 ngày sau phải dùng mẹo thì mới chịu ra, rồi nhiều lần phải vía, vụ đi đứng đó nữa... làm cho e từ không tin thành ko thể ko tin đấy ạ. Nói chung là cứ làm nhiều cách cũng chẳng hại gì mà cả nhà lại đc món canh cá chuối ngon he he
Ðề: Mẹo giúp con nhanh biết đi Vâng. Cảm giác lúc con tự đi vui nhắm. Như kiểu mình vừa thành công một việc gì đó mà mình dốc hết tâm sức ý. Hi hi. Giờ lại mong chờ ngày con biết nói mẹ nó ak
Ðề: Mẹo giúp con nhanh biết đi mình cũng có nghe mẹo này rồi nhưng ngày con nhà mình tập đi không dùng mẹo này chỉ cho con ngồi xe và cho tập tênh thôi nhưng cũng nhanh biết đi lắm đến tháng 11 là cũng đi được tương đối dài rồi,
Ðề: Mẹo giúp con nhanh biết đi Mẹo cũng có cái hay nhưng ko phải lúc nào cũng đúng, cứ kệ khi nào con sẵn sàng con sẽ đi thôi Tay còi nhà em 11 tháng cũng đi giỏi rồi ^^