mèo lì của mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi memeoli, 12/10/2011.

  1. memeoli

    memeoli Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]mèo của mẹ...chỉ mới 1 năm trước đây mẹ rất phân vân và rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình có nên có con không nhỉ?vì ba và mẹ tuy sống với nhau như vợ chồng nhưng tuổi tác trên lệch nhau rất nhiều,không làm đám cưới ,không có giấy kết hôn,mẹ vẫn thường suy nghĩ mong lung ,nếu như có con mà để con chịu nhiều thiệt thòi thua kém chúng bạn thì thà rằng mẹ suốt đời không có con.nhưng làm phụ nữ khi đã có gia đình ai củng ao ước và thèm khác có 1 đứa con.con biết không khi mẹ biết đã có con mẹ vừa vui vừa lo sợ...mẹ vui vì mẹ đã có con ,mẹ sắpdduywowcj làm mẹ ,mẹ lo sợ vì không biết mai này con có được hạnh phúc không ?con có khổ giống như mẹ bây giờ không?và mẹ tự hứa với bản thân mình mẹ sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để con của mẹ được sung sướng và yêu thương.
    mèo à lúc con cất tiếng khóc trào đời mẹ đã rất vui ,mẹ vui phát khóc ,nước mắt mẹ cứ chảy mãi ,những giọt nước mắt hạnh phúc ,giây phút mẹ nhìn con ,giây phút ấy sao cứ lắng đọng mãi trong lòng mẹ không thể diễn tả bằng lời ,đôi mắt tròn xoe ngây thơ của con sao mà đáng yêu quá.
    mèo ơi mẹ đã có giấy kết hôn rồi nè.hôm nay mừng con 1 tháng tuổi ,mọi người ai củng rất vui ba đặt tên cho con là trần ngọc khánh như con có thích không nè...từ nay con hãy nghoan nghoãn trong vòng tay yêu thương và chở che của ba mẹ con nha...con hãy lớn nahnh con nha mai này học thật giỏi và sống thật hồn nhiên và vui vẽ,tất cả tình yêu thương ba mẹ dành cho con,con hãy ngũ nghoan trong vong tay nâng niu của ba mẹ mèo nhé...hôn con thật nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi memeoli
    Đang tải...


Chia sẻ trang này