Hồi tớ sinh bé nhà tớ, khi đưa bé về nhà bà ngoại để bé ở cửa nhà vài phút rồi mới bế lên. Hỏi thì bà ngoại bảo là làm thế cho dễ nuôi. Trộm vía, Sóc nhà tớ ăn ngủ ngoan lắm. Gần 5 tháng rồi mà chưa hôm nào thức quấy đêm. Có hôm đi tiêm về hơi ngây ngấy sốt nhưng vẫn ngủ ngon, hôm sau là toe toét cười. Ăn cũng tốt nữa. Các mẹ nào sắp sinh thử áp dụng mẹo này xem sao nhé.
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! Mẹ chồng mình thì có mẹo này, khi ở bệnh viện về, trước khi bế bé vào nhà thì phải để người nào trong nhà dễ ăn dễ ngủ dễ tính nhất bế bé vào, và ở nhà thì đặt tên gì đó thật xấu để gọi bé, vậy mới dễ nuôi, kinh nghiệm dân gian í mà, các mẹ nào sắp sinh thì thử xem nha.
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! Tớ thì không chọn người đỡ bé và cũng không chọn tên xấu gọi nhưng áp dụng mẹo trên thấy bé vẫn dễ ăn dễ nuôi lắm các mẹ à.Trộm vía ngàn lần.Hihi
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! tớ thì thấy đúng là người đón tay bé quan trọng lắm ý, chọn người sau này nó giống thế ghê cơ, hihihi
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! Ôi thế hả? May mà mẹ tớ đỡ tay nên tớ cũng k lo. Bà dễ tính dễ ăn dễ ngủ.Hihi.
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! tớ nghĩ có khi là do mẹ ấy đỡ bé đó, hihi. Người đón tay đầu tiên quan trọng phết ý, thằng cu nhà tớ bố nó đón tay. Từ bé tới giờ 4 tuổi y sì đúc bố nó thôi, nết ăn nết ngủ cứ gọi là ai cũng thích (trộm vía nghìn lần). Nhà bạn tớ sinh con còn bảo nhờ chồng mày đỡ hộ đc ko, há há há
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! Thế thì phải bảo chồng í mở dịch vụ đỡ tay trẻ nhỉ? Chắc cũng kiếm được nhiều xiền lắm í. Mẹ tớ đỡ tay xong mấy hôm trên viện bé khóc to lắm. Tớ thì k nghĩ là người đỡ tay mà nghĩ thôi rồi con khóc dạ đề rồi. Kiểu này chắc mất 1 tháng k ngủ đêm đây. Thế rồi sau khi về nhà k bó tay nữa, ở nhà thoáng hơn trong viện thế là bé ăn ngon ngủ ngon. Mẹ tớ bảo là cứ ân hận lúc ở viện là sao không để bố nó đỡ tay. Có quấy khóc cũng k đổ cho mình. Hihi. Tớ thì lại chẳng để ý là chọn ai.
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! uh, to cung nghe nói chọn người đón tay bế bé sau này giống hệt tính người đó
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! 1 năm đầu đời, Vạc nhà tớ ngoan không chê vào đâu được. Ngoài năm bắt đầu uốn, đêm ngủ cũng ko ngon như trước nữa. Vậy là cớ làm sao? Lúc đẻ xong cũng chả biết ai là người bế con đầu tiên nữa. Mẹ đang đau gần chết vì nhau ko bong được, cả nhà cũng xúm vào đó nên .... tạm quên mất con. Huhuhu
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! em thì đang mang bầu tuần 35, cơ mà cũng xí xớn đặt tên cho bé là sóc đấy chị ạ, cầu trời cho bé ăn xái ít vía sóc nhà chị. hị hị. e cũng nghe nói là khi ở viện về, chải chiếu cho bé nằm dưới đất 10p' rồi mới bế lên giường nâng niu, ý các cụ là khổ trước, sướng sau thì phải......hì. (cái nì phải học tập các cụ mới được). Chúc sóc nhà chị càng lớn càng xinh nhá...
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! sozy cho em hỏi 1 câu ngu ngốc! đón tay là ntn ạ là lúc bé vừa lọt lòng mẹ hay là lúc nào...lúc lọt lòng mẹ là bs vs y tá bế bé mà....nói vậy chả may gặp phải bs or y tá khó tính thì khổ à huhu
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! mình thì lại có mẹo là khi đón em bé từ bệnh viện về mà chuẩn bị bước vào nhà thì bước qua đống lửa
Ðề: Mẹo sinh con dễ nuôi! Cái vụ chọn người đón tay thì ox mình còn nghe chớ nói cái vụ đặt bé ngoài cửa mấy phút rùi mới bế vô nhà thì ông ý kêu ầm ầm bảo....nhỡ con bị cảm lạnh thì sao??? hihi... Con yêu con quý mà.... xót ruột lắm chẳng làm thế đc đâu...