Hôm nọ em có đọc được câu chuyện này trên một page bảo vệ động vật. Các tình nguyện viên của page nhận được tin báo có một chú mèo bị đánh đập đến chết, nguyên nhân là do chú lỡ chân bước vào nhà người lạ ngày đầu tháng, họ cho rằng chú sẽ mang đến vận đen nên đánh chết chú (vỡ đầu, gãy chân, khi các tình nguyện viên đến cứu, chú đang hấp hối và rất sợ con người, chỉ vài giờ sau là chết). Theo quan điểm của em, những người đó đã quá mê muội. Họ cho rằng mèo vào nhà ngày đầu tháng sẽ mang đến vận xui? Giết nó đi thì sẽ giải được xui? Họ đã sát sinh dã man một sinh linh vô tội vào ngày mùng một mà còn mong có phước lộc vào nhà sao? Hay là khi trong tháng họ gặp chuyện chẳng lành, họ sẽ đổ tội cho con mèo mà k nghĩ rằng chính họ đã gây ra nghiệp chướng? Rồi từ đó lại lan truyền thêm, người ta sẽ càng tin hơn cái chuyện mèo vào nhà là đen đủi. Rồi từ đó cái vòng luẩn quẩn của sự mê muội và độc ác lại cứ lặp lại tuần hoàn? Em xin lỗi các mẹ vì đã nói hơi gay gắt, nhưng thực sự em đọc những bài như vậy em rất vừa thương vừa giận, ứa cả nước mắt. Con chó con mèo nó đâu có tội tình gì mà giết nó dã man như vậy chỉ vì nó lỡ đi lạc. Nó yếu đuối k có khả năng chống cự mà người ta đánh đập nó như thế. Các mẹ có suy nghĩ gì về vấn đề này?
Mẹ suy nghĩ nhiều quá rùi. Mình là công dân thế giới mới rồi mà. Hạn chế để những ý nghĩ này ám ảnh gây không tốt đến tinh thần.
Những người ác như vậy thì chẳng bao giờ có phục hay lộc cả, hành thiện tại nhân. Con người tu trăm kiếp, kiếp này có thể họ làm việc trái tâm vẫn chưa hận hậu quả, nhưng còn những kiếp sau, hay đơn giản hơn khi con cháu họ nhìn thấy họ làm nhưu vậy , con cháu họ sẽ nghĩ gì? liệu thế hệ sau của sẽ ra sao khi chứng kiến bậc cha, chú mình làm vậy
Vâng nhiều khi em cũng nghĩ là thôi cố gắng đừng nhắc đến nữa, mình có làm đc gì đâu mà lại mang sầu não vào người, nhưng mà những sự kiện như thế vẫn cứ lặp đi lặp lại trước mắt, em k muốn nghĩ đến cũng k đc, mà nếu như mình cứ thờ ơ như vậy thì sẽ chẳng bao h thay đổi đc gì cả