có những câu truyện rất hay, đôi lúc mệt mỏi mà em đọc phì ra cười, thấy thoải mái rất nhiều. mời các mẹ cùng chia sẻ với em ah ! các mẹ thấy hay cho em xin cái thank nhé, mặc dù số lần cảm ơn của em cũng đã khủng khíp lắm rồi, hihi
Ðề: Mệt mỏi ==> Thư giãn ==> Cười Chà, xem hình mà mình không hiểu hết nội dung câu chuyện nên không dám cười to miệng. Cũng chẳng dám bàn luận đến việc rừng và gỗ hay chặt chém gì cả. Đành liên hệ tới câu chuyện nhỏ sau: Con trai đi học về: Bố: - Hôm nay con được điểm mấy? Con: - hic, con được 2 điểm ạ. Bố: - Cô giáo hỏi thế nào con không trả lời được hả! Con: - Dạ, cô hỏi: 2 nhân 2 bằng mấy? Bố: - Thế con trả lời thế nào? Con: - Dạ, 2 nhân 2 bằng 4 ạ. Bố: - Thế sao con lại được 2 điểm. Con: - Dạ, cô giáo lại hỏi: Thế 2 cộng 2 bằng mấy? Bố: - Thế thì khác đ... gì nhau. Con: - Con cũng nói thế mà cô giáo lại cho con 2 điểm. ](*,)](*,)
Ðề: Mệt mỏi ==> Thư giãn ==> Cười cái truyện trên có hình vẽ doremon phải không chị? giờ em hay thư giãn bằng tranh, ngắn mà vui vui chị nhỉ
Ðề: Mệt mỏi ==> Thư giãn ==> Cười Từ hồi đi học đến giờ. Ai mà không khoái hai từ sinh viên. Sinh viên thì sướng như tiên. Chẳng ai cai quản tiêu tiền thẳng tay. Quanh năm hủ tíu, mì tôm. Thế nên gầy đét thân còm xác xơ. Mặt mày hốc hác bơ phờ. Đói ăn bụng chẳng bao giờ được yên.. Đến ngày - đến hẹn lại lên. Chủ nhà - chủ nợ réo tên ì xèo. Đã rơi vào thế ngặt nghèo. Sòng kia anh lập quyết liều một phen. Sớm chiều tá lả tiến lên. Máu mê đen đỏ đến quên ngày giờ. Ở nhà thân xác vật vờ. Đến khi lên lớp gật gù tội ghê! Bài "năm hai lá" thì mê. Bài ghi trên lớp chẳng hề đụng tay. Người ta học tối học ngày. Còn anh say khướt những ngày gần thi. Đêm thì côm cốp cụng ly. Sáng ra mới hỏi: "Nay thi môn gì?" Chưa thi cũng biết là "đi" Trong đầu rỗng tuếch lấy gì mà qua! Mong anh sớm tỉnh ngộ ra. Tránh xa tật xấu mẹ cha yên lòng!
Ðề: Mệt mỏi ==> Thư giãn ==> Cười - Tình yêu luôn vĩnh cửu. Chỉ có bạn tình là thay đổi thôi. - Không có tình huống không lối thoát. Chỉ có những tình huống mà lối thoát không hợp khẩu vị của bạn thôi. - Đừng bịt miệng người đang mở mắt cho ta! - Gây khó khăn thì bao giờ cũng là việc dễ nhất. - Nếu người đàn bà quý trọng thời gian và thần kinh của bạn đến mức không bạ chuyện gì cũng kêu ca và không hay mè nheo ầm ĩ thì có nghĩa đơn giản là nàng chẳng thấy thích thú gì bạn nữa. - Lúc nào cũng có những kẻ coi thành công của người khác còn khó chịu hơn sự bất tài của chính mình. - Ân hận không bao giờ là muộn, nhưng phạm tội thì có lúc là muộn đấy. - Ai là người cuối cùng thì người ấy làm cha. - Thà chết khi còn đang muốn sống hơn là phải sống tới khi chỉ muốn chết đi thôi. - Biết nhiều thì không sống được tới già đâu
Ðề: Mệt mỏi ==> Thư giãn ==> Cười ui giời ơi, đang mệt rũ ng tính đi ngủ thì đọc đến bài này, chít cười =)) Thks chủ top nhé, giúp t giảm đi 1 nửa căng thẳng và mệt mỏi
Ðề: Mệt mỏi ==> Thư giãn ==> Cười Ăk ăk, xem đến tranh cuối thì ko nhịn đc cười nữa, chủ top sưu tầm đc nhiều chuyện vui quá
Ðề: Mệt mỏi ==> Thư giãn ==> Cười hí hửng tham gia vào... Nhớ mặt Một thanh niên vừa chết và đang đứng trước cổng thiên đường gặp thánh Pie. Vị thánh nói với chàng thanh niên: - Trước khi bước qua cánh cổng đầu thai này ta sẽ làm cho con quên hết mọi thứ. Nhưng ta thấy con là một người tốt, ta sẽ để con nhớ một điều trước khi bước qua. Con hãy lựa chọn thật kỹ điều cần nhớ. Không do dự, chàng thanh niên liền nói: - Thánh hãy cho con nhớ mặt tay bác sĩ đang mổ ruột thừa cho con dưới đó. Hắn vẫn còn đang lúi húi cắt mổ kia kìa.