Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Em đang mong nó đi lấy chồng đây. Nhưng cứ yêu rồi bỏ, yêu rồi bỏ đến là nản. CHịu đựng cũng có giới hạn đúng hok mọi người. Quá quắt quá thì chịu làm gì cho phí tuổi xuân. Em giờ bơ luôn ấy.
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Ui thế là ac cũng có điều kiện đấy chứ:-s hức. Chắc phải tâm sự thui chị ạ:-s nhẹ nhàng chia sẻ thui
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Mn nên nc trước với chồng. Mỗi tháng bạn hãy là người cho em chồng tiền chứ đừng để chồng đưa
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Chị nói chồng chị nói chuyện với bố mẹ chồng chị về em chồng mình, chứ chị đừng nên nói thẳng với em chồng hay bố mẹ chồng chị như vậy sẽ mất lòng em chồng cũng như mất lòng bố mẹ chồng chị. Em cũng trong trường hợp gần giống chị, em cũng nóng quá nói thẳng với cô em chồng rồi cuối cùng nó coi em không ra gì, giờ thì 2 chị em không nói với nhau 1 câu nào và em cũng không bao giờ nc lại với cô em chồng em đến khi nào nhận đc lời xin lỗi từ chính nó nói với em.
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( chị dâu em chồng căng thẳng ảnh hưởng đến các mqh khác. Thế chồng mn ý kiến sao về việc này hay cứ kệ 2 chị em với nhau.
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Ngồi nói chuyện thẳng thắn với em chồng, đồng thời có cả mặt chồng luôn, trước đó nên nói với chồng trước, mình nghĩ thế.
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Em sẽ thử dùng cách này xem sao??? Cảm ơn chị ạ. Sao em không nghĩ ra nhỉ ((
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Nói với chồng mà ck nói lại với bmc thì mình nghĩ cũng vẫn thế thôi! Nó vẫn nghĩ chị dâu xui anh haizzz. ĐÚng là giặc bên ngô mà!
Đọc tâm sự của mẹ nó hóa ra em chẳng hiền như em vẫn tưởng Là em chắc em nói thẳng luôn, nhà là nhà mình cơ mà Việc góp ý cho em cũng là mong muốn em nó tốt lên, sống ở nhà anh chị còn thế sau này ra XH sẽ ra sao
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Đuổi thì ko đc rùi, nhưng về chuyện tiền nong mn cứ quản lý luôn của chồg, muốn cho em là ck fai thông qua mn, mình chỉ cho những cái hợp lý thôi. Còn về chuyện sinh hoạt thì thái độ luôn nếu như em ck ko biết điều. Tốt nhất nếu ck nói đc thi để ck nói hộ ý.
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Đuổi thì không thể đuổi được rồi mn ạ, chị dâu đuổi e chồng ra khỏi nhà thì còn ra gì nữa. Mình nghĩ mn nên nói chuyện góp ý nhẹ nhàng với e nó, nếu nó vẫn ko chịu sửa thì cứ coi như không có trong nhà đi, việc mình mình làm, cũng chỉ ở được 1 vài năm nữa là lấy chồng rồi chứ cũng chả sống với mình cả đời được. Cố lên mn ạ!
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Tưởng có nhà riêng là xong vậy mà vẫn phải vướng theo cái dây, muốn dứt chả xong. Chúc mn sớm tìm được giải pháp để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất và êm đẹp cho cả 2 nhé.
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Xời, sao phải nể nhỉ? Biết điều thì còn chiều, ko biết điều thì sao phải nhịn?
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( ) Thực sự là chồng em cũng không bênh ai cả, em không sai nên chồng em không nói được gì hết. Sau việc đó, em để cho chồng em tự giải quyết, còn em sẽ ko bao giờ nc lại đến khi nào cô em chồng xin lỗi em. Vì cô em chồng em cũng lớn rồi, kém em có 1 tuổi thôi nên nó phải tự chịu trách nhiệm với nhứng gì nó đã nói và nó đã làm.
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Đối với họ hàng bên chồng thì, nếu chồng có kiếm được ít tiền là người ta coi như đó là chỗ dựa, cần gì là a lô, cần gì là hỏi, nhất là chuyện kinh tế. còn dâu thì k cần và cũng nhất thiết phải đả động. em bực lắm nhưng giờ thì mặc xác mọi thứ. suy nghĩ chỉ khiến mình tủi thân. vợ chồng em cũng mới có thêm thành viên mới, cảnh đi làm xa phải thuê nhà thuê cửa, chồng cũng đi làm xa vợ xa con để kiếm tiền. em cũng đi làm để muốn có đồng ăn đồng để sau lo cho con được tốt đẹp. nhưng bên chồng em thì hễ mua sắm gì là gọi chồng để chồng gửi tiền về mua sắm. ốm sốt cũng gọi chồng để kể lể đau yếu để gửi tiền. còn mình làm quần quật như ai, chăm con chăm cái thì chẳng bao giờ hỏi han lấy 1 câu. em ghét chồng em cái kiểu cư xử không công bằng đó. nhưng ngẫm cho tận cùng thì chồng mình là con ruột của bố mẹ chồng thì họ phụng dưỡng sớm cũng đúng thôi, chỉ tội cho mình cứ chắt chiu từng đồng để rồi đi một mẻ là hết. chán mà k biết làm sao
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Quan điểm mình là thà cho tiền thuê nhà chứ ko cho ở chung trong nhà mình
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( em chồng ms ra hà nội chơi với tụi em mấy ngày, mà em cũng sợ lắm rồi, sau này về nhà ở không bt thế nào nữa ak! hic
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( hihi, e định comment như chị này này, đúng ý em luôn. Rồi em ấy cũng đi lấy chồng thôi mẹ nó ạ. Cũng như bố mẹ chồng dù làm khó mình thế nào thì cũng đến lúc ông bà trăm tuổi, đâu sống đời với mình đâu. Mn cố gắng hòa thuận nha!
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Nhiều mẹ khuyên là đừng nhịn với cả cho tiền ra ngoài thuê nhà... nhưng mà em thấy ko ổn tí nào, nếu các mẹ là bố mẹ của 2 anh em nhà này, một ngày kia thằng anh lấy vợ, vợ thằng anh "đuổi" con gái mình ra khỏi nhà sống thuê trọ, các mẹ nghĩ thế nào? có buồn không? Con gái mình thì thơm thúi gì cũng là con vàng con bạc của mình, sao để 1 đứa con dâu trên trời rơi xuống, làm chị mà không biết cách dung hòa, phải lấy phong thái của người lớn để đối xử với em nó chứ. Haiza. Rồi cha mẹ sinh con trời sinh tính, có khi tính khí nó thế mà cha mẹ cũng phải chịu nó, thôi thì đành chờ đến khi nhà chồng nó "dạy" nó vậy!
Ðề: Mệt mỏi với cô em chồng (( Thường các cậu ấm cô chiêu con nhà có điều kiện được ăn và chơi từ bé thì tính nết khó thay đổi lắm, nhất là như cô em chồng bạn nếu có gì mà chị em sảy ra mâu thuẫn thì rất có thể em sẽ to nhỏ với bố mẹ chồng khi đó một mình bạn phải đối đầu với nhà chồng thì mệt lắm, tính trước tính sau mà làm thôi, góp ý với chồng hay khi có cơ hội tụ tập gia đình cả bố mẹ chồng thì tinh tế góp ý còn nếu không thi chây ra thì có vấn đề gì, mình nghĩ chịu bẩn 1 tháng với bạn là không thành vấn đề. bạn hãy thử xem sao