Mong các bạn tư vấn giúp mình xem sao.mình thì lấy vợ roài,nhà vợ mình thì có 2 chị em gái,vợ mình là chị,còn cô em gái thì đang là sv năm 3..Chả hiểu sao,cô em vợ cứ thích mình,quấn quít như người iu,cứ lân la rủ mình "đi chơi",nhìn vào đôi mắt và hành động đó thì mình cũng đoán được là cô ấy thì mình biết tc cô ấy dành cho mềnh.Ban đầu thì cứ nghĩ là chỉ là anh rể và em vợ có tình cảm anh em thôi..nào ngờ 1 ngày cô ấy nt cho mình 1 cái tn là cô ấy yêu thầm mình..haizzzzz.các bạn chỉ giúp mình với..thanks alll
Ðề: Mệt mỏi Cứ coi như không nhận được tin nhắn đó. Vừa mềm mỏng vừa cứng rắn thể hiện cho cô em ấy hiểu bạn chỉ coi em ấy là em thôi và trên hết là bạn rất yêu vợ mình. Tớ nghĩ một thời gian em ấy sẽ hết thôi. Chức bạn và gia đình hạnh phúc
Ðề: Mệt mỏi cho ra ở riêng đi anh ạ. Lúc đầu anh phân tích cho bạn ấy hiểu vì giờ tình cảm của bạn ấy nó chưa được chín chắn đâu, vẫn lông bông lắm,. Sau đó bàn với vợ anh là cho ra ở trọ riêng để tự do cá nhân, ko bị quản thúc bởi anh chị.
Ðề: Mệt mỏi bạn dừng ngay cái này lại bạn phải có khoảng cách với cô em vợ này, bạn đừng để vợ bạn buồn rồi đến lúc cả 3 lại khó xử, mình nghĩ bạn là người chồng tốt, hãy cứng rắn lên chứ đừng lụy thì cô em vợ đó sẽ biết rút lui thôi.
Ðề: Mệt mỏi Đau đầu cái gì với cái bọn con nít ấy, kệ nó 1 thời gian là nó chán ngay ấy mà. Gặp nhau nói chuyện nửa đùa nửa thật, mày cứ vớ vẩn linh tinh là anh đá cho mấy phát đấy, chị mày lại nghĩ anh thế này thế nọ là toi, thôi học hành rồi kiếm thằng nào yêu đi rồi lấy chồng. Vớ vẩn là phép thử của bên nhà vợ là toi đấy nhá
Ðề: Mệt mỏi cái này cũngphari xem lại bạn nha! Xem có liếc mắt đưa tình với cô ấy k mà lại xảy ra như thế
Ðề: Mệt mỏi hihi em gái này hay thật đó, có lẽ bạn nên tâm sự thật với vợ nữa đấy ah, rồi vợ sẽ khéo léo nc cho em hiểu. nguy hiểm quá
Ðề: Mệt mỏi cái này bạn phải nói chuyện thẳng thắng với cả vợ & em vợ thì mới mong giải quyết triệt để được, dù j cũng là 2 chị em ruột, ngày nào cũng chạm mặt nhau. Cô em đang là sv năm 3, vẫn còn trẻ con và mơ mộng lắm
Ðề: Mệt mỏi Tớ nghĩ là bạn phải cứng ngay từ đầu đừng để co em hiểu lầm, đừng nên tâm sự với vợ vì có thể nếu 2 chị e k hiểu nhau sẽ rạn nứt tình cảm, tốt nhất bạn phải thẳng thắn nc ngay với cô em
Ðề: Mệt mỏi theo em tốt nhất là anh nên thẳng thắn từ chối cô em vợ và nói rõ cho vợ mình biết, chứ đừng giả vờ như không có gì rồi " mưa dầm thấm lâu đấy", lúc đó lại mang vạ vào thân. cô em mất nết. em chỉ nói những gì em nghĩ mà thôi, đừng nén đá em ^^
Ðề: Mệt mỏi hi.thanks tất cả các bạn,mình cũng đang suy nghĩ xem có cách nào để làm đỡ mất lòng vợ và em vợ.chuyện này cũng khá là tế nhị,lên làm sao để cho "dĩ hòa vi quý"
Ðề: Mệt mỏi Bạn ấy còn nhỏ nên hơi quý quý như kiểu anh trai với em gái thì nhầm sang là tình yêu, chứ nếu nhà vợ anh có đàn ông thì nó lại khác, hy vọng rằng thời gian bạn ấy sẽ trưởng thành
Ðề: Mệt mỏi theo mình thái độ của bạn là quan trọng nhất. thắng thắn với cô em vợ đồng thời tỏ rõ quan điểm của mình ngoài ra phải chú ý ăn nói không thể cô em hỉu lầm thêm kẻo làm mất tình cảm