Ăn tối xong con bé sắp đồ để lên đường. Quán cafe của anh bạn gần nhà mua hàng và nhờ ra thiết kế . Một mình đi làm . Nhều lúc nghĩ cũng tủi tủi, nhưng ai cũng bận việc chả nhờ được ai. Thôi thì tự nhủ bản thân. Tự lập là tốt. Cố gắng lên ! Và sau khi hoàn thành tác phẩm, mềnh cũng thấy nhẹ người. Thẩm mỹ của mềnh cũng tinh tế đấy chứ. Một mình đã sao, vẫn hoàn thành tốt công việc. Dù quán đó chả phải của mềnh cơ mà vẫn rất Happy. Cảm thấy hứng thú ><><><
Ðề: Mệt nhưng cảm thấy phấn khởi vì thành quả có ng iêu đi, lúc đó nhờ đc ngay bạn ạ thành quả của bạn đẹp lắm
Ðề: Mệt nhưng cảm thấy phấn khởi vì thành quả Hihi. Dạ không ạ. Em chỉ là cô nàng bán khung tranh thôi
Ðề: Mệt nhưng cảm thấy phấn khởi vì thành quả Hihi. Cảm ơn mẹ nó. Khung tranh là của em. Quán là của người ta ạ )
Ðề: Mệt nhưng cảm thấy phấn khởi vì thành quả nhìn xinh quá chị ah, em cũng rất thích khung tranh nhưng chưa có nhà riêng, tương lai gần là sẽ có thui chị ah, hehe
Ðề: Mệt nhưng cảm thấy phấn khởi vì thành quả Hehe. Vậy khi nào chuyển nhà mềnh đến tư vấn thiết kế cho nha. hehe