Thông tin: Mỗi Ngày Tiết Kiệm 10,000 Đồng !!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi huecapetown, 23/3/2009.

  1. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Hay! Tặng hoa mẹ nó này(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
    Đang tải...


  2. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Một ông chồng đã lên tiếng. Các mẹ chăn nuôi gì thì cũng phải bẩu chồng với nhé. các ông ấy mà biết các mẹ lục ví là ôi thôi. Thế nào cũng được nghe một bài. Tớ thì chẳng bao giờ thèm lục ví chồng. Có khi còn cho thêm vào cho chồng nữa ấy.chúc cả nhà nuôi lợn nhanh béo.
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  3. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Chồng tớ có biết là tớ lục ví đấy chứ, tớ thường xuyên lục ví chồng nhưng chồng cũng chả tỏ thái độ gì. Tớ chỉ toàn lấy tiền lẻ thôi, nhưng lúc nào thấy chồng nhiều tiền lẻ thì mới lấy vì chồng tớ cũng hay phải đi nhiều nên vẫn dành tiền lẻ cho chồng gửi xe, trà đá… Thường thì tớ lấy chỉ 20k trở về, 50k thì họa hoằn lắm.
    Tớ cũng khoe chồng là tớ nuôi lợn trong hộp giấy rồi, chồng tớ cũng chả có ý kiến gì, được cái dễ tính. Dự định hôm nào cho chồng mở hộp cùng, được cái 2 vc tớ giống nhau, đều thích…đếm tiền :p.
     
  4. meid308

    meid308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    he he, mình vừa đi nộp tiền điện về. Thấy chị điện đấy có mấy xu 5k, mon men bảo đổi, Chị ấy còn hỏi: em có muốn đổi xu nữa không? Mấy trăm cũng có....... Éc éc..... Mình bảo, em chỉ đổi 3đồng thôi, vì tiền lẻ lúc đó là ngần đấy mà....... Thế là lại có tiền nhét lợn roài. Lợn xu nhà mình dạo này đói ăn mà ...
     
  5. giahuy

    giahuy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hay lắm ạ. Kể từ hôm nay em cũng tiết kiệm giống các mẹ trên này,
    Cảm giác được đếm tiền sướng nhỉ?
    Nhưng các mẹ ơi dùng lợn thạch cao thì không ổn ạ? vậy em phải đi mua lợn nhựa mới được.
     
  6. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ cho em hỏi mua lợn nhựa ở đâu hả các mẹ. Em tìm hoài mà ko thấy, chỉ thấy người ta bán lợn thạch cao thôi. Em thích con mèo kitty tiết kiệm bằng nhựa ý ai biết chỗ nào mua chỉ cho em với nhé! Em cũng ham hố mấy cái khoản tiết kiệm này.
     
  7. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Lợn nhựa ở các cửa hàng bán đồ nhựa cũng nhiều lắm mẹ nó ạ. Năm ngoái mình mua 12k 1 con ở chợ Trung Hòa (bây giờ chuyển về phố Nguyễn Thị Định rồi), có thể mở rút mõm ra đc ấy. Hihi, thi thoảng hết tiền lại rút mõm nó ra lấy tiền lẻ, nhưng lúc nào có lại phải bù vào bằng hoặc nhiều hơn ko có thì lợn đói mất. Mèo kitty thì mình chưa để ý, ko biết chỗ nào bán. Mẹ nó tìm đc thì nhắn mình nhé, mình cũng thích mua.
     
  8. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Cám ơn mẹ nó nhé. Chiều đi làm về em phải đi kiếm ngay một con lợn mới được. Cứ mua lợn trước. Khi nào gặp mèo kitty mua sau vậy. Hì hì bao giờ mua được mèo kitty em sẽ alo cho chị nhé.
     
  9. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Hihi, chưa kiếm đc lợn thì mẹ nó cứ kiếm cái hộp giấy dán đầu dán đuôi rồi thả vào, khi nào kiếm đc thì chuyển sau.
    Chúc mẹ nó nuôi lợn nhanh béo.
     
  10. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Hì. Em thì không kiếm cái hộp giấy mà em lấy luôn cái chai nhựa trong suốt. Cho xiền vào đó, mỗi buổi sáng lại lấy ra nhìn. Hi hi, thấy thú vị phết chị ạ.
     
  11. Maymummim

    Maymummim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    286
    Điểm thành tích:
    173
    Hay quá! Bé nhà mình từ ngày SN 3 tuổi thấy lớn hẳn ra, có ý thức lắm. Có khi mẹ làm để con noi gương học cách tiết kiệm nhỉ:p
     
  12. agi2004

    agi2004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Nhìn cái kiểu tiết kiệm này mình lại nhớ ngày còn chưa đi lấy chồng. Bố cho tiền đi chợ hàng ngày , cứ còn tiết thừa thì nhét vào một con lợn sứ. Hôm hai chị em quyết định mổ lợn mà cứ run run, còn phải chạy vào tìm cái búa. Đứng mãi mà chẳng nỡ đập, kết quả ném viu con lợn ra sân rồi tranh nhau đếm tiền, vui phết.
    Bây giờ chả tiết kiệm nổi, có cái hộp nhựa để ở bếp, có tiền lẻ cứ ném vào đấy, hàng sáng lấy ra mua cháo sườn cho con ăn dần. hehe
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  13. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    Học tập TK mỗi ngày 2000đ từ năm ngoái, nhưng mình chẳng làm được lâu dài các mẹ ạ, chán thế! hôm nhớ hôm ko.
     
  14. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Hihi,mình thì phải để vào hộp giấy cơ để hàng ngày ko nhìn thấy tiền trong đó, nếu mà nhìn thấy kiểu gì cũng bỏ ra đếm :p
     
  15. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Mẹ nó ơi, hôm nào quên thì cho bù vào, cho hẳn 20k chẳng hạn, quên đi 10 ngày vẫn ko sao, hihi.
     
  16. huyquan

    huyquan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    một ý tưởng khá hay, mỗi ngày 2K, 1 năm: 365 ngày x 2K = 730K; 10 năm: 7.300K
    Trong khi mức lạm phát đang tăng đến 20%, giá cả mọi thứ càng ngày càng tăng theo.
    Chẹp chẹp, tiết kiệm là tốt nhưng nếu biết cách đầu tư thì dù là khoản tiền nhỏ vẫn có thể sinh lãi lớn. Cùng tìm hiểu nhé ....
    Liên hệ chuyên viên tư vấn : CAO HUY QUÂN
    YM: caohuyquan1981
    email: caohuyquan1981@yahoo.com
    DĐ: 0937929886
    Để có một kế hoạch tài chính thông minh nhất phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà bạn.
     
    Nga Bống thích bài này.
  17. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Chẹp chẹp...bác nì lại muốn bị ném đá đây, đã nói là các mẹ ở đây chỉ muốn nuôi heo như thế cho nó vui với lại rèn luyện tính tiết kiệm cho bản thân. Pác mà cứ như thía thì...
     
  18. Bảo Chi

    Bảo Chi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hihi tính em thì chẳng kiên nhẫn, đút lợn được vài tháng là lại cậy mũi lợn ra xem được bao nhiêu. Thôi để mua con lợn mới rồi quyết tâm giống các mẹ vậy. Từ giờ đến cuối năm chắc cũng được dăm trăm :)
     
  19. nghé yêu của mẹ

    nghé yêu của mẹ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    e cũng tk bằng cách đút tiền xu vào heo đất, đa số là 5000k, nhung ma khoảng 1 năm nay ko có tiền đút, chắc cuối năm cũng đập hộp để mua gì tặng sinh nhật con trai tròn 1y,cũng thấy nặng lắm rồi(toàn xu lại chẳng nặng các mẹ nhỉ:D)
     
  20. senza

    senza Sweet Dream

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Có phải NN đang thu lại tiền xu không các bác??? Dạo này em đi chợ chẳng thấy người ta trả tiền xu nữa. Lợn của con em đói "thúi mồm". Tối nay em về giết lợn vậy để đổi qua thức ăn polime cho lợn mới. Hi...Hi, tự nhiên đọc mới nhớ ra là 2 mẹ con còn 1 con lợn đất :)
     

Chia sẻ trang này