Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé không chán nhưng lâu lâu phải tách biệt mới có nhiều cảm xúc hơn chị ơi, để biết cảm giác nhớ chồng hehe, nghé bây giờ chưa biết ghanh tị đâu, chị ấy ngủ là ngủ một mạch à.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé ui anh PD đi giỏi ghê chưa, em đang nôn nóng lắm đây. Từng này rồi mà không chịu đứng chựng gì hết à. Anh PD cũng giống hoàn cảnh em nè, ngủ rồi là bị đẩy vô trong góc tường à, hức hức
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé pd đi giỏi thía,hoan hô em giai của anh nhé...................bởi vậy anh khó có em gái lắm pd ơiii
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Anh ngủ từ 9 giờ mà mẹ anh nói khó có em là seo ? Tại vì từ 9 giờ đến 12 giờ mẹ anh còn bận chat chit phải hôn hihi .Em mới là khó có em nà vì ngày nào em cũng quậy cho ba mẹ mệt phờ tới 12 giờ hơn mới đi ngủ nên ba mẹ em đặt lưng xuống là hết biết trời trăng gì lun nà.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé đúng ròy đó,từ 9h trở đi em phải lên mạng vào fb,rùi chat chit,khà..khà...khà...có ai ganh tị hok ta ?????????????chắc là chị h đang rủa thầm em đây nè.hihihhihi
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Sướng vây đó ráng mà tận hưởng đi nha em gái , đừng có đổ thừa khó có em là tại Mickey nhá.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hehehe..có mẹ annie ganh tỵ nè . MK còn ngủ lúc 9g chứ annie thì toàn 11g-12g không chán ghê đó...tính cho chỉ ngủ sớm rùi mìh ol tí xíu nhưng chẳng được gì hết . Annie cũng giống PD vậy đó toàn ngủ sát vách tường không hà ...2 mc annie 1 cái nệm còn ba annie thì nằm riêng 1 cái nệm nên hok bị nàng ta chen giữa nhưng cũng chả được vì nàng ta thức khuya quá
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé khà..khà...khà............chị annie giống em ghê,nhà em cũng có 2 cái nệm đặt sát nhau,em nằm giữa pa và mẹ,mà pa mẹ có mần j thì seo em biết được nhỉ???hahhahaha
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Anh Mickey hum nay có đồ đẹp nha, níu mà chiều nay mẹ anh nhận được đủ đồ thì cho mẹ em biết nha.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hi Mickey, hôm nay chị Bông ghé chơi nè,MK vẫn khỏe hả, có nhớ chị B ko hả. Mẹ chị B hứa dẫn chị đi sg rùi call MK đi ăn kem, thế mà...hic...sao mà lại gặp xui xẻo để giờ chị B hok được đi. Đã vậy giờ mẹ chị cứ than mệt trong người nữa chứ. MK qua nhà chị chơi nhè, chị sẽ trang thủ mè nheo mẹ để duoc đi chơi nha.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé em giận chị rùi,hứa ghé lên sg mà hok lên,hic..hic...làm em chờ chị B quá trừi luôn,haizzzzzzzzzzzzzz.....em phẻ lắm,chị thì seo?chân của mẹ chị có bị sẹo hok????????????????
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ới ời, NHím có hình mới đóa, MK đi học về nhớ sang chơi nhà Nhím nha!
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé ok nhím,mk chạy wa xem liền,hnay mẹ mk đang ngó nghiêng ở bên trang wtt,hihiihhi
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hi MK, chị bít MK bùn & giận chị lắm, chị ko bít phải nói seo nữa nè, mà tại mẹ chị đó, tự dưng giờ lại có e bé. làm chị cũng ko biết ngày nào giờ nào thời gian tới chị được đi sg chơi, hic..hic...Chị cũng nhớ e Sữa của chị lắm, sn của e Sữa chị cũng ko được tham dự luôn.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé em sữa của chị xinh hok?nghe nickname mà sao yêu chế,mẹ em yêu chứ hok phải em nhá,kẻo ms oánh em chít