Có mẹ nào như mình k, ngồi thở k ra hơi thế này, đêm lại mất ngủ nằm nghiêng k xong nằm ngửa cũng chẳng được vì cái bụng bị chật quá rồi. Aaaaaaaa...
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic có tớ đây, cơ mà tớ mới 36w tuần thôi, đêm ngủ lúc nào tỉnh dậy cũng nghe thấy mình đang rên, ôi cái sự nghiệp nằm nghiêng bên trái oải quá đi thôi
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic hồi tớ bầu con đầu còn bị mất ngủ triền miên suốt cả 9 tháng mang thai cơ. Ngày ngủ được nhiều nhất là 2 tiếng, làm đủ cách mà cũng không ngủ được. Người lúc nào cũng cứ như phát rồ lên ấy. nghĩ lại mà sợ. Trộm vía, bầu lần này, mới được 11 tuần, thấy ngủ bình thường. Hy vọng gần đến ngày sinh không bị nặng nề quá. Nhưng mà hình như con thứ hai bao giờ bụng cũng to, nặng nề hơn con đầu ý. hayzzza, các mẹ cùng cố gắng nhé!
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic em 37 tuần; bụng ko to lắm nghĩ lạnh thế này đi đẻ chắc đau lắm
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic Mình bị mất ngủ trường kỳ ấy, do cái bụng nó nặng và chật quá, đêm lại dậy đi vs suốt thôi k đi k được . Phụ nữ chúng ta khổ thật, khổ đủ trăm bề, bm nuôi mấy chục năm rồi đi làm dâu nhà người bị người ta đối xử k ra gì...
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic trộm vía tớ mang bầu ko bị mất ngủ mấy, chỉ có mấy tháng đầu thỉnh thoảng bị táo thui](*,)
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic các mẹ thật là vĩ đại (u)(u) nghe các chị kể mà k muốn lấy chồng tẹo nào
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic ôi. nghĩ đến tương lai thấy nản quá các mẹ ạ. Nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta. Cố lên các mẹ!
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic Đẻ xong rồi lại ước chưa đẻ các chị ah. Em đẻ đc 6 tháng rồi, mong đẻ từng ngày, giờ thì ước giá như đc 1 ngày thảnh thơi
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic tớ 33 tuần mà cũng ì ạch quá rồi, ban ngày thì ko sao chứ ban đêm đến khổ vì nhức mỏi khắp cơ quan đoàn thể. nhưng vẫn mong con yêu đủ tháng đủ ngày hãy chào đời.
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic em mới tập 1, lần đầu tiên bầu bí, đêm nào cũng pải dậy đi vs, ít thi 1 lần, mà nhiều thì 3 lần cũng thấy mệt, đang ngủ pải dậy, rồi trời lạnh , nằm mãi mới ngủ đc tiếp.
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic mình mới hơn 2 tháng mà cũng mất ngủ triền miên à, đêm thì dậy ko biết bao nhiêu lần
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic sắp sinh rồi các chị ơi, cố lên,, em mới 21w mà đêm nào cũng phải dậy mấy lần đi vs ý.. đến mệt
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic mình theo CKK hnay là 37w3d này, trộm vía dạo này ngủ lại ngon mới hay chứ, nhất là sáng ấy, chả muốn dậy tẹo nào lun. hihi. mà cũng chưa mún con ra sớm vì cháu đang còi hơn các bạn nhìu quá. mẹ cháu vẫn đang đi làm kiếm ít tiền để sinh cháu ạ
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic cố gắng vì con iu các mẹ nhỉ , đúng là tháng cuối mệt mỏi thật
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic Ui cm sắp đc ôm bé iu rùi thik wá na. Mjnk thì mới 6 tuần nên vẫn ổn
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic Em cũng hơn 33w chút đỉnh, mặc dù khó ngủ, đi lại nặng nề. 32w bác sĩ kêu cơn gò tử cung nhiều quá, dọa sinh non. Hic, mong con yêu cứ ngoan ngoãn đợi đủ tháng đủ ngày hẵng ra. CMMADĐP.
Ðề: Mình 38 tuần rồi, muốn đẻ quá đi, hic hic Hihi, sắp đến đích rồi. Mình đứa đầu có 37 tuần, đứa 2 là 38 tuần. Chúc mn mẹ tròn con vuông nhé.