Con yêu à, hôm nay là ngày 06/12 ( tức 15/10 ÂL), ngày mà mẹ con mình phải chia lìa nhau mãi mãi. Hôm qua mẹ bồn chồn, lo lắng vì đã đến ngày hẹn với bác sĩ để khám 11w. 1 ngày khá là không may mắn, tốt lành đối với cả bố và mẹ. Khi bác sĩ siêu âm cho con....trái tim bé nhỏ của con không con đập nữa. Mẹ như chết lặng. Cuối tuần trc mẹ đi sa con vẫn bt mà, vẫn khoẻ mạnh mà. Bố con cũng ngồi đấy, bố lặng người đi. Các chỉ số của con chỉ bằng các bạn đc 10 tuần tuổi. Bác sĩ nói con bị hỏng rồi. Bố mẹ hoang mang khôn thể tin được điều gì vừa ập đến. Mẹ bắt bố đưa mẹ đi khám ở những phòng khám khác. 1 nơi, 2 nơi, 3 nơi, kết quả vẫn vậy. Mẹ nức nở, mẹ đau lắm. Mẹ mang thai con không bị nghén ngẩm gì cả, người khoẻ mạnh, cũng chẳng có dấu hiệu doạ xảy gì cả. Thế mà... con bỏ mẹ đi từ lúc nào mẹ cũng chẳng hay. Cả đêm bố và mẹ chỉ im lặng nhin nhau rồi khóc. Bố khóc, mẹ khóc, thật không tin được đứa con bé bỏng đầu tiên của bố mẹ lại ra đi như thế. Mẹ và bố quyết định đặt cho con cái tên Trần Minh Anh. Vì bố mẹ chưa biết giới tính của con như thế nào. Con hãy đón nhận cái tên này nhé. Đó là tên của con đấy. Minh Amh bé bỏng của mẹ. Sáng nay, bố mẹ dậy cbị mọi thứ, cả tinh thần và kinh tế để lên bệnh viện Sản HN kiểm tra lần chót. Nhưng kết quả vẫn chỉ có 1,con đã ra đi thật rồi. Nhờ 1 số mối quan hệ nên hôm nay bsĩ mới nhận "giải quyết" cho mẹ. Mẹ đi làm một loạt xét nghiệm, chờ, rồi vào phòng thủ thuật. Bác sĩ làm gì mẹ cũng biết, nhìn lên màn hình siêu âm, nhìn con dần bị biến dạng, nhìn con bị đưa ra khỏi mẹ. Mẹ đau, đau lắm. Bây giờ mẹ con mình không còn được bên nhau nữa, bị tách ra khỏi nhau. Ôi đứa con bé bỏng của mẹ, mẹ phải làm sao đây. Con mất rồi mà mẹ vẫn phải ăn đềa sống, ăn đến đâu thương con đến đấy. Ngồi viết những dòng này cho con mẹ cũng đang nức nở lắm. Mẹ phải làm sao đây......... Con ơi..... ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ngày 18/12/2014 Hôm nay mẹ bắt đầu đi làm trờ lại, không khí nặng nề trong team, mọi người đa phần nhìn mẹ và chỉ hỏi mẹ đi làm rồi đó à. Mẹ đeo tai phone và bắt đầu làm việc. Có những giây phút mẹ nghĩ đến con, sống mũi đã cay cay, nước mắt đã trực trào ra. Nhưng mẹ lại không dám khóc nữa. Mẹ mong con thật thanh thản ở nơi nào đó xa xôi mà mẹ chẳng thể nào với tay tới được. Mẹ nhớ con, Minh Anh của mẹ... //////////////////////////////////// Ngày 04 tháng 1 năm 2015 Tròn 1 tháng kể từ ngày biết con không còn nữa. Mẹ hôm nay nhớ con vô hạn. Mới tối qua mẹ hứa với bố sẽ cố gắng sống thật tốt, thật thanh thản, thế mà hôm nay mẹ đã lại yếu lòng. Mẹ nhớ con.. mẹ biết điều mẹ đang làm là không tốt cho con, rằng làm thế con sẽ vương vấn cõi trần, khó siêu thoát. Mẹ thật tệ. Bố mẹ đặt kế hoạch cho năm 2015 rồi. Hi vọng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua. Mong sao con luôn được che chở, bảo vệ. Yêu con và nhớ con vô hạn. //////////////////// ngày 24 tháng 04 năm 2015 Tháng đầu tiên sau khi mẹ quyết định thả để kiếm em bé sau khi mẹ bị mất con. Có vẻ như tuệch rồi Minh Anh ạ. Mẹ trễ kinh rồi, nhưng thử que thử thai vẫn 1 vạch. Mẹ hụt hẫng. Mẹ vẫn nhớ con. Nhớ như in những gì mà mẹ con mình đã trải qua. Nhớ niềm vui vô hạn khi biết con đến bên mẹ, hạnh phúc khi được nghe tiếng tim con đập. Hụt hẫng và đau khổ khi biết con không còn nữa. Mẹ nhớ buổi tối hôm ấy, nhớ những lời bs nói, nhớ hình ảnh của bà nội và bà ngoại con khi nhìn thấy mẹ ở trong bệnh viện, nhớ những gì bs đã làm cho mẹ. Có phải vì trái tim mẹ vẫn nhớ những điều ấy quá rõ nên mẹ mới chưa đậu thai được hả con? Mẹ buồn lắm. Bố nói mẹ cứ bình tĩnh, ko phải lo, cái gì đến sẽ đến. Nhưng mẹ - 1 người đã gặp phải sự cố như thế, bị tổn thương như thế, thì liệu mọi thứ có bình thường được không con. Con yêu, mong con ở phương trời nào đó, hãy sống thật ngoan, thật tốt. Mẹ yêu con lắm. Sẽ chẳng bao giờ có tình yêu nào thay thế được tình yêu mẹ dành cho con. Mãi mãi. Ngoan và yên nghỉ con nhé. Hôm nay mẹ viết những dòng này cho con. Mẹ cũng sẽ chính thức đóng lại những đau thương đã qua. Mẹ muốn mạnh mẽ tiến về phía trước,mẹ không muốn ngoảnh lại. Hãy phù trợ cho cả gia đình mình con nhé.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cố gắng lên chị, con đã ko có duyên ở lại bên mình thì chị hãy để cho con đi thanh thản. Khi tinh thần tốt trở lại thì con yêu lại về với chị thôi.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! chia buồn với mn, em 8w2d, cũng lo quá, tự nhiên mấy hn hết nghén, ngực cũng k còn căng đau, hôm kia đi s.a rồi khám, bác sỹ nói ko sao,mà hôm ý e còn bị ra máu, thấm ướt hết 1 cái bvs hàng ngày, đi khám bs vẫn nói ko sao. đọc bài của mn xong em thấy lo quá
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! thương chị quá, chị cố lên giữ gìn sức khỏe chị nhé rồi mình lại có con lại được mà
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Thành thật chia buồn cùng mn. Mn cố gắng lên nhé. Là bé ko có duyên với bố mẹ thôi, mn phải chịu khó ăn uống cho lại người. Rồi cái duyên khác sẽ đến mn à...
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Chia buồn với mn nhé. Cố gắng lên chị ơi. E bị 3 lần như thế nên e hiểu cảm giác của chị lúc này. Rồi con yêu sẽ về với chị sớm thôi.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Thật cảm thông cho bạn , cố gắng lên nhe bạn , cũng đừng quá đau buồn để con ra đi thanh thản . Cố gắng giữ gìn sức khỏe và tinh thần để con yêu lại về . Cầu mong cho bạn nhiều điều tốt lành
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Thương mn qua´. Mn cô´ gă´ng khỏe mạnh nhe´, be´ yêu se˜ sơ´m vêˋ với mn.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! chia buồn với mn, cố gắng lên nhé, rôi con yêu sớm về lại thôi, cố lên !
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Đọc mà thương mn quá,cố gắng lên mn rồi con sẽ lại về với mẹ thôi
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! chia buồn với chị, cố lên chị nhé , nhất định con thân yêu sẽ về với chị
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cố lên mn nhé! Rồi con yêu sẽ lại về với bạn thôi
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! chia buồn với bạn, đúng là con cái ko có duyên với bố mẹ rồi, m cũng từng bị 1 lần nên rất hiểu tâm trạng của bạn
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! xin chia buồn với chị, con cái là lộc trời,,, cầu cho con se được bình yên ở 1 nơi khác nào đó, chúc cho chị mau qua nỗi đau...
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cố lên bạn, mình chỉ biết động viên bạn như vậy!
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cố lên chị, hồi em mới mang bầu bé đầu tiên thì thử biết tin có bầu mừng ghê lắm n chưa kịp vui thì đi khám siêu âm ko thấy thai, sau một hôm làm việc với bác sĩ thì mới khẳng định em bị thai ngoài tử cung buồn ko tả được chị ạ. Em không biết nói gì thêm chị cố lên nhé. em cũng cố gắng giờ có 1 bé kháu khỉnh đáng yêu rồi ạ
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Chia buồn với chị, mong chị sớm lấy lại tinh thần, hiện tại đôi khi ông trời nhiều khi lấy của ta quá nhiều thứ, rồi 1 ngày tương lai ta sẽ có lại được thôi.