Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bongbong2009, 15/10/2012.

  1. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,365
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Mình năm nay cũng 28 tuổi rồi, tính ra là đi làm đã đc 5 năm. Dạo này mình cảm thấy không có hứng thú gì với công việc mình đang làm cả. Ngày trước cũng chỉ vì không tự tin nên không dám thi vào ngành mình thích mà đi theo con đường của mẹ mình. Học đại học thì cũng đơn giản nên chưa cảm thấy chán gì cả, sau đó sai lầm lại nối tiếp sai lầm khi mình học tiếp thêm 2 năm thạc sỹ cũng chuyên ngành đó.

    Ngành mình thuộc về kỹ thuật, công việc thực sự đối với mình rất chán, cũng không có nhiêu lựa chọn vì nếu có đổi từ chỗ này sang chỗ khác thì cũng chỉ là cơ quan nhà nước thôi.

    Nghĩ cả đời sau này lại vẫn cứ phải làm cái công việc đấy, thực sự mình thấy nản quá. Mà bây giờ bảo đi học ngành khác, rồi lại đi làm từ đầu thì mình chẳng có khả năng vì bận con nhỏ. Chẳng biết phải làm thế nào cả
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bongbong2009
    Đang tải...


  2. Duc Bean

    Duc Bean Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Mẹ nó ơi, không phải mình mẹ nó như thế đâu. Phần lớn chúng ta đều được khuyến khích học chăm chỉ để đỗ đại học, đến lúc học đại học cũng chẳng phải định hướng mà là vừa khả năng thì thi vào, học xong cố gắng kiếm 1 công việc để không phải xin tiền bố mẹ. Sau vài ba năm nhìn lại thì thấy mình đã đi 1 hướng khác, không phải định hướng mình mong muốn, nhưng bắt đầu 1 cái mới cảm thấy không đủ tự tin và không dám làm, thế rồi lại tiếp tục làm vì cuộc sống. Mình thấy việc định vị thực sự quan trọng, nhưng bao nhiêu năm mình đã không có được cái đó.

    Nói vậy thôi chứ bgio mẹ nó thay đổi vẫn chưa muộn mà, quan trọng là xác định đúng hướng và dám làm thôi. Mình cũng đã,từng phải đấu tranh rất nhưng bây giờ đã làm được một phần ước mơ rồi, cố lên mẹ nó.
     
  3. CunhanTopica

    CunhanTopica Học để thay đổi vận mệnh

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Chị đã có bằng thạc sỹ và 5 năm kinh nghiệm, thì tìm việc khác cũng dễ dàng mà. Trong chương trình ĐH và Ths đều dạy nhiều chuyên ngành. Chị hoàn toàn có thể sang ngang được mà. Đợt này Mình thấy có nhiều công ty lớn cần nhân sự cấp cao, có kinh nghiệm lắm. Chị hãy thử sức xem sao
     
    bongbong2009 thích bài này.
  4. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,365
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Mình cũng rất muốn thay đổi nhưng mà bây giờ về đến nhà là bận tíu tít với 2 bé rồi. Chưa kể là chồng mình cũng bằng tuổi mình cũng đang muốn phấn đấu trong công việc, đi suốt ngày. Nếu mình cũng như thế nữa thì chẳng ai chăm lo cho gia đình cả
     
  5. khohangnet

    khohangnet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Thế bạn thích làm nghề gì ?
    Nói chung thay đổi nghề nghiệp không phải đơn giản
    Mình đoán phần lớn những người đang lao động không yêu thích nghề họ đang làm
    mà buộc phải làm vì cuộc sống, vì mưu sinh

    Để vui vẻ, giữ được cân bằng mà sống chung với cái nghề đáng ghét, người ta cần một cuộc sống cá nhân thú vị đi kèm
    Ví dụ: nếu bạn thích leo núi, bạn nên tham gia câu lạc bộ leo núi và làm những điều mình thích
     
    bongbong2009 thích bài này.
  6. cun.yeucuame

    cun.yeucuame Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    hic chia sẻ cảm xúc với chị nhé, em cũng đang làm trái ngành đây, công việc không vất vả lắm nhưng làm trái ngành nên hơi khó chán quá nhưng vẫn cố gắng hết sức đây
     
    bongbong2009 thích bài này.
  7. shopchiem

    shopchiem Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    2,625
    Đã được thích:
    755
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Học thạc sĩ rồi mà vẫn thấy chưa ổn thì cố học lên tiến sĩ đi bạn ơi, lúc đó lại có cái nhìn khác thì sao
     
    bongbong2009 thích bài này.
  8. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,410
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Chị làm việc gì chị thích một thời gian xem
     
    bongbong2009 thích bài này.
  9. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,496
    Đã được thích:
    4,311
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Đây là hậu quả của việc k có định hướng nghề nghiệp ở VN.hix
    E học xong ĐH, nghe lời mẹ học tiếp Cao học. Chữ thì chẳng có thêm, chỉ thấy chán thôi. Việc làm thì xin mãi k đc cv mình thik. Em thì khác c ở điểm k bao h làm j mình k thik nên e chấp nhận thất nghiệp, buôn bán tik lũy kinh nghiệm để chờ thời cơ.hihi
    Theo e thì c cần xđ cv mình thik, rồi bđ lại với cv đó. Mới đầu thì chỉ tích lũy kinh nghiệm thì tg c dành cho con vẫn có mà. Or nếu c cảm thấy thiếu tg thì c có thể thuê giúp việc theo h, vừa đỡ mệt, vừa tiết kiệm so với nuôi giúp việc. Nếu làm cv mà mình k thik thì dễ xì trét lắm. Bây h c chưa già để k thể bắt đầu lại, nên c hãy thử thay đổi đi. Chúc c sớm có sự lựa chọn tốt.
    Bằng cấp k quan trọng bằng việc trải nghiệm thực tế. C ấy đã đi làm 5 năm mà vẫn k thik cv đó thì cho dù c ấy có lên đến Giáo sư thì nó vẫn thế thôi. Bởi mỗi con ng đều có niềm đam mê riêng, k thể ép mình vào 1 khuôn phép nhất định đc
     
    bongbong2009 thích bài này.
  10. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,839
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Chị giống e rồi. E cũng đang phân vân khi tiếp tục công việc hay ko đây, vì thấy nó ngày càng ko hợp. Chót học ngành kỹ thuật, nghiên cứu thấy khô khan quá.

    Nhưng bây h đổi lại thì khó quá dành phải tiếp tục vậy. Dù biết rằng ko có đam mê thì ko dồn tâm trí làm việc đc, đành vậy thôi, chứ biết sao h:(.
     
    bongbong2009 thích bài này.
  11. kenco

    kenco Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Ai cũng vậy b ah. Cứ làm đc 1 thời jan đều có cảm giác như vậy. Mình hiên tại cũng đag làm cv đúng với chuyên ngành và ước mơ của mình. Nhưng bjo mình cubgx đã bdau thấy chán. Vì cv thật sự ko jong như những ji mà mình đx từng nghĩ. Có quá nhiều vấn đề. Hầu như tất cả những ai giống như bạn và mình đag làm trog cơ quan nhà nước đèu ko đủ dũng cảm đê từ bỏ 1cv rất ổn định như vây. Nên mình chỉ còn cách là tự mình cứu lấy mình thôi b ah!

    Hãy thay đổi cs of mình để cho đỡ chán và đỡ tẻ nhạt hơn, và qtrong là sẽ khiến mình yêu thik cv of mình hơn. m cũng đã đứng trên bờ vực thẳm muốn từ bỏ cv,nhưng thầy mình đã từng nói cs luôn vận đong,luôn thay đổ, nếu e cứ đứng yên 1 chỗ thì e sẽ ko còn thấy thú vị nữa. Hãy luôn thay đổi, sống là ko chờ dợi, fai tự tìm lối thoát cho bản thân. Thế nên m cug đã tìm đc lối thoát cho mình, tìm đc niêm vui mới, đó là tập kinh doanh online, cũng thấy rất thú vị, mõi khi bán đc 1 món đồ. Và m da thay yeu trở lại cv hiên tại of mình. Chúc bạn tìm đ con đuong đi đúng dắn
     
    bongbong2009 thích bài này.
  12. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Hic. Không phải chỉ các chị làm nhà nước chán đâu.
    Em làm cơ quan tư nhân cũng chán lắm. Lương thì thấp, buôn bán lại kém.

    Giờ đi làm đã được 3-4 năm rùi mà nhìn lại thấy mình chả có gì.
    Nghĩ giờ chả biết làm công việc gì cơ..........^^
     
  13. phuonganhflp

    phuonganhflp Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Nói chung đi làm một thời gian, hay lấy chồng một thời gian tự nhiên mình thấy chán khi xung quanh k có thách thức, k có cám dỗ và mục tiêu phần đấu...

    Phụ nữ có gia đình rồi k làm được gì đâu. Ngày xưa, ai nói vậy mình ghét lắm. Tốt nghiệp ra trường, một phát lơ ngơ nộp đơn ra nước ngoài làm phiên dịch, quản lý lao động, rồi bôn ba khắp nơi, cũng vài 3 nước.

    Lấy chồng 3 năm ở nhà đẻ 2 con. Suốt ngày ngẩng lên là nhặt đồ khô vào, cúi xuống là chùi... đít cho con. Nhiều khi bực k thể tả. Nhưng đi làm thì ai trông con? thuê người thì luơng đủ để trả osin k? còn quần áo, xe pháo, lễ nghĩa và thời gian chơi với con.... ui, hàng đống cái.

    Nghỉ ở nhà chăm con thì k có ... xiền... mình xoay ra làm thêm theo khả năng của mình là dạy học ( mình học ngoại ngữ mà). Thế là mỗi ngày làm tiếng, 1 tuần làm vài ngày mà lại có dịp để chảnh nữa nhé. K nhận cua ban đêm để dành thời gian cho con.

    Đâm ra lại hay, vừa có thời gian chơi, kiếm tiền và cho con.

    Nên mình nghĩ các mẹ cũng tìm một việc làm thêm nào đó thú vị để giải tỏa stress...

    Hoặc mua sắm 1 ít cho sức khỏe và sắc đẹp cho cả nhà http://flpdanang.vn/view

    Chúc cả nhà vui vẻ!
     
    bongbong2009bovang thích.
  14. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Chúc mừng chị đã có 1 con đường đi cho mình.
     
    phuonganhflp thích bài này.
  15. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    là phụ nữ nên hi sinh khá nhiều đấy ạ!!!
    em cũng chẳng bít là bio mình thích cái gì nữa:(
     
    bongbong2009 thích bài này.
  16. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,365
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhé, hoá ra cũng có rất nhiều mẹ có cùng tâm trạng với mình. Mình cũng đang suy nghĩ 1 vài hướng đi mới nhưng thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu và vào thời điểm nào. Vì các con mình đang tuổi này hôm nay còn đang vui chơi bình thường ngày hôm sau đã ốm rồi mà toàn ốm cả đôi thôi, thời gian để xem tivi cũng chẳng có chưa nói j đến đi học thêm cái j khác
     
  17. phuonganhflp

    phuonganhflp Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Niềm vui của phụ nữ chúng mình sau khi có chồng và 2con là làm cho con khỏe và k có đứa thứ 3! ;) có phải vậy k nhỉ?

    Mình k biết các bạn thế nào nhưng mà con khỏe là mình thấy thoải mái nhất. Con biếng ăn, quấy khóc, ngừoi này nói ra nói vào là điên k thể tả.

    Mấy tháng rồi con mình k phải uống viên thuốc tây nào, mình thấy phấn chấn hẳn lên. Tập tành kinh doanh đây.

    Chốt lại 1 câu, sự nghiệp của mình bây giờ là nuôi con khỏe, dạy con ngoan và thông minh!

    Chúc các mẹ thành công với mục tiêu nghề nghiệp của mình. ( Nếu cùng mục tiêu thì mình có thể giúp mẹ nó hoàn thành nhiệm vụ đc đấy. Sure 100%)

     
    bongbong2009 thích bài này.
  18. ngo.bun

    ngo.bun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    ÔI em cũng đang chán cái công việc của em đây, nản ơi là nản, tính chuyển nghề mà ko bít làm nghề gì bây h?
     
    bovang thích bài này.
  19. phuonganhflp

    phuonganhflp Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Chuyển nghề chưa hẳn đã là giải pháp hay vì thành công thì tốt; nhưng nếu k thành công thì làm sao, chẳng lẽ lại đổi? Cuộc sống cứ đổi hoài thì k ổn rồi.

    Mình nghĩ cái nghề nào cũng có những lúc chán như vợ chồng cũng có những lúc nắng mưa, cứ tìm niềm vui, ưu điểm của nó để hưởng thụ đã. Song song với điều đó, ta sẽ đi tìm một hướng đi khác xem có phù hợp k.

    Nếu đã sẳn sàng để đi tìm một cái gì đó mới mẻ mà k ảnh hưởng gì nhiều đến thời gian của bạn bây giờ mà chỉ thêm niềm vui, hứng thú thì liên hệ với mình nhé, chắc chắn mình sẽ giúp bạn được cái khoản này đấy. Mình đã đi tìm cái mới và đang trên đường thành công đây. Xin chia sẻ vậy, chúc các mẹ vui nhé!


     
  20. nhiyen38

    nhiyen38 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    3,151
    Đã được thích:
    1,101
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình chán nghề nghiệp bây giờ của mình quá..

    Thởi buổi này khó khăn chung, ở đâu cũng chán mẹ nó à, cố gắng nhé :) Nhìn ảnh hai em bé yêu quá :)
     

Chia sẻ trang này